Làm sao để chiến thắng trong một cuộc thi gấp máy bay giấy? Đây là cách một thiên tài sẽ thực hiện

03/06/2017 14:01 PM | Kinh doanh

“Người tài làm được những điều không ai với tới được còn thiên tài làm được những điều mà không ai thấy” – Arthur Schopenhauer.

Gần đây trên trang mạng Quora có xuất hiện 1 chủ đề: Điều gì ai đó làm khiến bạn nghĩ họ chính là người thông minh nhất mà mình từng biết?

Đã có rất nhiều người vào trả lời nhưng thú vị và bất ngờ nhất trong đó có lẽ là câu chuyện của D.J. Hoskins - một tác giả của nhiều tờ báo lớn gồm cả Huffington Post.


Khi còn học cấp 3, giáo viên vật lý của tôi đã tổ chức một cuộc thi làm máy bay giấy dưới bất kỳ hình thù nào cho cả lớp. Người dành chiến thắng là người có chiếc máy bay bay xa nhất có thể.

Thật sự thì gấp máy bay giấy không phải việc gì quá khó khăn, thậm chí tôi còn có nhiều kỹ năng làm việc này và quả thật tôi đã tạo ra một thành quả không tồi. Chiếc máy bay giấy của tôi bay khá xa.

Nhưng thành tựu lại thuộc về một người khác, với một chiếc máy bay giấy có lẽ là đơn giản nhất mọi thời đại. Cậu ta cứ đứng đó, tại vạch xuất phát với một mảnh giấy. Một vài học sinh trong lớp tỏ ra tò mò, người gãi đầu người thì im lặng cười khẩy. Một lúc sau, cậu ta cầm mảnh giấy trắng đó, vò lại thành cục và ném ra khỏi vạch xuất phát.

Thật không ngờ, nó bay xa hơn bất kỳ chiếc máy bay giấy nào của tất cả học sinh trong lớp.

Một vài sinh viên phát điên và nói rằng cậu này “chơi ăn gian”.

Nhưng giáo viên vật lý nói rằng: “Có sao đâu? Tôi đã nói trước khi cuộc thi bắt đầu rằng các cô cậu có thể gấp máy bay dưới bất kỳ hình dạng nào mà. Vo tròn lại cũng tạo ra được một hình dạng”.

Và như vậy kết quả đã rõ, cậu bạn đó đã dành chiến thắng cuộc thi.

“Người tài làm được những điều không ai với tới được còn thiên tài làm được những điều mà không ai thấy” – Arthur Schopenhauer.

Tôi vẫn xem người bạn học đó là một thiên tài!

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM