Lại "đứng hình" phút bù giờ, Trung Quốc "nốc ao" sớm đầy tủi hổ

12/01/2020 22:29 PM | Xã hội

Phải xách vali về nước chỉ sau 2 trận đấu, U23 Trung Quốc khép lại một năm Âm lịch đầy tủi hổ của bóng đá Trung Quốc theo cách không thể tủi hổ hơn.

Phải công nhận rằng U23 Trung Quốc quá đen đủi. Trên con đường tìm lại chút an ủi cho bóng đá Trung Quốc sau một năm kết bát ở tất cả các cấp độ, họ rơi đúng vào "bảng tử thần" của VCK U23 châu Á 2020. Thêm nữa, trước giải đấu, HLV lão luyện Guus Hiddink được chọn để dẫn dắt đội ở giải đấu này "bay ghế" chỉ sau một trận thua trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong cơn mưa chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc với bóng đá nước nhà, các cầu thủ trẻ Trung Quốc suýt chút nữa thì "làm nên chuyện" khi cầm hòa thành công U23 Hàn Quốc suốt 90 phút chính thức trận ra quân đầu tiên. Nhưng đen đủi thay, khi thời gian bù giờ chỉ còn có 1 phút ngắn ngủ, họ lại để thủng lưới, để rồi "tay trắng vẫn hoàn trắng tay".

Không hẳn là U23 Trung Quốc quá yếu, mà quả tình đối thủ của họ trong trận đấu hôm nay - nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan, quá mạnh. Dù cho trận đấu trước bị U23 Iran cầm hòa, song bước vào trận đấu với Trung Quốc, câu hỏi duy nhất mà những người theo dõi trận đấu này hỏi nhau, ấy là bao giờ U23 Uzbekistan ghi bàn.

 Lại đứng hình phút bù giờ, Trung Quốc nốc ao sớm đầy tủi hổ - Ảnh 1.

Với tỷ lệ cầm bóng đá 70% trong suốt hiệp 1, khi trận đấu mới trôi qua có 20 phút, các nhà ĐKVĐ đã một lần đưa bóng vào lưới đối phương, cùng một lần sút bóng chạm cột dọc. Dẫu vậy, VAR đã từ chối bàn thắng ở phút thứ 6 của họ, và hàng thủ Trung Quốc đứng vững suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Với các cầu thủ trẻ Trung Quốc, đây là một điều thần kỳ, bởi sự chênh lệch giữa hai đội bóng. Nhưng bên cạnh đó, cũng phải công nhận sự lăn xả, quyết liệt của họ trong nỗ lực ngăn cản đối phương "làm gỏi" mình.

Nhưng như đã nói, U23 Trung Quốc thực sự đen đủi. Hiệp 1 bước sang phút bù giờ cuối cùng, cũng là lúc tiếng còi trọng tài ré lên trong tình huống Wei Zhen phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan trong vòng cấm. Các cầu thủ nín thở chờ VAR. Rốt cuộc lần này VAR đã không đứng về phía họ. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Kobilov hạ gục gọn gàng thủ thành Chen Wei. U23 Trung Quốc đổ sụp.

 Lại đứng hình phút bù giờ, Trung Quốc nốc ao sớm đầy tủi hổ - Ảnh 2.

Quả tình, nếu không có bàn thua ở phút bù giờ ấy, rất có thể U23 Trung Quốc đã có thể có được tâm lý vững vàng hơn trong hiệp 2, để sống chết cầm hòa U23 Uzbekistan. Nếu cầm hòa thành công nhà ĐKVĐ, cửa đi tiếp của U23 Trung Quốc lại cực kỳ sáng, khi họ chỉ phải gặp U23 Iran ở trận đấu cuối vòng bảng, trong khi U23 Uzbekistan phải đối đầu với U23 Hàn Quốc. Dẫu cho đã có vé vào tứ kết, nhưng sẽ có rất ít khả năng Hàn Quốc "thả" cho Uzbekistan. Khi đó, chỉ cần thắng U23 Iran là U23 Trung Quốc có vé.

Bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1 là đánh đánh đau với các cầu thủ trẻ Trung Quốc, nhưng hóa ra với khán giả trung lập, nó đem đến một hiệp hai cực kỳ hấp dẫn, khi U23 Trung Quốc vừa tiếp tục chống trả quyết liệt, vừa căng mình chắt chiu những cơ hội hiếm hoi hòng kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Đỉnh điểm của kịch tính là tình huống ở phút 64. Khi bóng đã ở giữa sân, thì VAR báo có một tình huống phạt đền đáng phải xem xét. Lần đầu tiên trong giải đấu này, trọng tài chính phải ra tận nơi xem màn hình. Thì ra trong tình huống treo bóng vào trước đó của U23 Uzbekistan, một cầu thủ Trung Quốc đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa đội nhà.

 Lại đứng hình phút bù giờ, Trung Quốc nốc ao sớm đầy tủi hổ - Ảnh 3.

Song trên chấm phạt đền, lần này đội trưởng Islomjon Kobilov đã không thể thắng được thủ thành Chen Wei của Trung Quốc. Trận đấu còn chừng 30 phút, và cơ hội "sống sót" của U23 Trung Quốc vẫn còn.

Và đúng 10 phút sau, suýt chút nữa Tian Xin - cầu thủ được thay người tăng cường cho hàng tấn công của U23 Trung Quốc đã có được bàn gỡ hòa với cú sút chéo góc ở cự ly gần.

Song đang trên đà hưng phấn, thì U23 Trung Quốc nhận "gáo nước lạnh" từ chính người nhà. Pha xoạc người phá bóng của Wei Zhen quá lọng cọng, khiến bóng văng ra trước mặt Nurillo Tukhtasinov trong tư thế "mời ông xơi", và cầu thủ mới vào sân được có 4 phút này không bỏ lỡ cơ hội kết liễu lạnh lùng. Trận đấu coi kết thúc ở phút 80. Số phận của U23 Trung Quốc cũng theo đó mà kết thúc.

Không bàn thắng, 0 điểm sau 2 trận, Trung Quốc trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020.

Tỷ số: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Uzbekistan

Đội hình thi đấu

U23 Trung Quốc: Chen Wei, Wei Zhen, Zhu Chenjie, Huang Cong, Zhao Jianfei, Feng Boxuan, Huang Zhengyu, Huan Liuyu, Hu Jinghang, Chen Binbin, Yang Liyu.

U23 Uzbekistan: Nematov, Alikulov, Alijanov, Alijonov, Kobilov, Ganiev, Yakhshiboev, Kodirkulov, Abdullaev, Bozorov, Abdixolokov.

Ghi bàn

Islomjon Kobilov (45'+3), Nurillo Tukhtasinov (80')

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM