Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ suốt 8 tiếng đồng hồ: Lời chia sẻ mâu thuẫn của bảo vệ và các sinh viên

07/08/2019 16:17 PM | Xã hội

Chiếc xe ô tô đưa đón cháu bé H.L được gửi lại khuôn viên KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo bảo vệ tại KTX, đây là khu vực vắng vẻ, rất ít người qua lại. Tuy nhiên theo các sinh viên của trường, khu vực sân KTX thường xuyên đông đúc do là nơi học thể chất của sinh viên.

Liên quan đến vụ việc cháu bé L.H.L (6 tuổi) tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của Trường Tiểu học Quốc tế Gateway, danh tính tài xế lái chiếc ô tô được xác định là ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Ông Phiến là nhân viên lái xe hợp đồng với công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường Tiểu học Quốc tế Gateway, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá (KTX) Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ suốt 8 tiếng đồng hồ: Lời chia sẻ mâu thuẫn của bảo vệ và các sinh viên - Ảnh 1.

KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chiều ngày 7/8, phóng viên có mặt tại KTX của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để ghi nhận thông tin vụ việc. Trao đổi với phóng viên, một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết vị trí chiếc ô tô của tài xế Phiến dừng đỗ là khu vực vắng vẻ, thường rất ít người qua lại.

"Thỉnh thoảng có ít xe ra vào khu vực này và rất ít người qua lại. Dọc sân này chỉ gửi 7, 8 xe ô tô. Qua camera an ninh, xe đậu tại khu vực này từ 7h23 phút sáng đến 15h43 phút. Tầm 7h, 7h30 sáng rất vắng vẻ" - nam bảo vệ cho hay.

Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ suốt 8 tiếng đồng hồ: Lời chia sẻ mâu thuẫn của bảo vệ và các sinh viên - Ảnh 2.

Nam bảo vệ kể lại sự việc với báo chí

Tuy nhiên theo lời kể của nhiều sinh viên khác tại KTX, khu vực chiếc xe ô tô của tài xế Phiến dừng đỗ không hề vắng vẻ do đây là sân tập thể chất của nhà trường, mỗi buổi đều có khá nhiều lớp học tập trung tại đây.

Nữ sinh viên tên L., (sinh viên K38 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "Hơn 15h chiều hôm qua (6/8), bọn em đi mua nước thì nhìn thấy chiếc xe và không nhận ra sự bất thường gì. Bọn em học quốc phòng 2 ngày nay thì thấy chiếc xe hay đậu ở đó. Hôm qua trời nắng to, nắng hơn hôm nay, đi ở ngoài đã thấy khó chịu".

Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ suốt 8 tiếng đồng hồ: Lời chia sẻ mâu thuẫn của bảo vệ và các sinh viên - Ảnh 3.

Sinh viên chỉ vị trí chiếc ô tô của tài xế Phiến dừng đỗ

Sinh viên O. cũng chia sẻ: "Mấy hôm trước bọn em để ý chiếc xe đỗ vào tầm này (khoảng 15h), bọn em được nghỉ giải lao bọn em cũng thắc mắc về chiếc xe ấy, không biết tài xế là ai. Bên ngoài xe, các cửa kính có màu khá tối, em không thể nhìn thấy bên trong. Khu vực này hôm qua có 3 lớp học nên khá nhiều người qua lại, không vắng vẻ".

Khu vực chiếc xe đưa đón bé trai lớp 1 trường Gateway dừng đỗ suốt 8 tiếng đồng hồ: Lời chia sẻ mâu thuẫn của bảo vệ và các sinh viên - Ảnh 4.

Xe đưa đón của trường PTLC Quốc tế Gateway.

Trước đó, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau đó, xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway để đi đón các cháu học sinh đến trường. Xe ô tô ông Phiến điều khiển đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có đón cháu L.H.L.

Đến 7h25, ông Phiến điều khiển ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường và dừng xe. Sau đó, chị Quy có đưa các cháu học sinh xuống xe, rồi đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển ô tô về bãi gửi xe.

Đến 15h30, bà Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô. Khi mở cửa phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa đến viện E cấp cứu.

Theo MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM