Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng

27/07/2020 08:15 AM | Kinh doanh

Phố Thái Văn Lung, Lê Thái Tôn (quận 1, TPHCM) vốn là nơi tập trung hàng trăm người Nhật sinh sống, tạo nên một khu phố Nhật đậm văn hóa xứ phù tang. Vốn nhộn nhịp, nay phố Nhật vắng hoe vì Covid-19.

Đến khu phố Nhật ở Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn, quận 1 dịp cuối tuần, gần 10 giờ sáng nhưng không khí vắng lặng, người qua lại thưa thớt khác hẳn không khí trước Covid-19. Đập vào mắt những ai quan tâm con phố trong giai đoạn này là hàng quán đóng cửa, nhan nhản biển cho thuê mặt bằng.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 1.

Con đường Lê Thánh Tôn ngày cuối tuần. Con hẻm 15A trên phố Lê Thánh Tôn là nơi tập trung vài chục nhà hàng, quán bar, thẩm mỹ dành cho khách Nhật nhưng nay vắng khách. Ngay đầu hẻm là hàng loạt các quán đóng cửa, dán biển cho thuê.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 2.

Các hàng quán dán biển cho thuê mặt bằng là massage, nhà hàng ẩm thực Nhật Bản.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 3.

Biển cho thuê dán chi chít trên một mặt bằng đã đóng. Hỏi thăm một người sống lâu năm tại cho phố, người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi cho hay các hàng quán nghỉ hàng loạt và trả mặt bằng. "Mặt bằng ở đây đâu phải diện rẻ, toàn vài ngàn đô đến vài chục ngàn đô. Không có khách nên chủ nhà hàng phải đóng cửa và trả mặt bằng", người phụ nữ nói.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 4.

Một bà bán nước,và khẩu trang bên lề đường cho hay, bà ngồi đây nhưng thấy quán bên cạnh cả ngày không có nổi một thực khách.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 5.

Người qua lại trên vỉa hè cũng rất thưa thớt. Vì Covid-19, các chuyên gia Nhật đã về nước. Trong khi đó, chuyên gia, du khách Nhật nói riêng và khách nước ngoài nói chung chưa thể đến Việt Nam vì dịch bệnh.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 6.

Một mặt bằng chi chít biển cho thuê nhà.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 7.

Một cửa hàng cửa đóng then cài. Trước dịch, đây vốn là nhà hàng ẩm thực Nhật Bản.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 8.

Ngập tràn thông tin cho thuê nhà trên tường của cửa hàng đã đóng cửa.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 9.

Một quán ăn thông báo ngừng hoạt động.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 10.

Các mặt bằng "thi nhau" dán biển cho thuê.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 11.

Một cửa hàng ghi biển sang nhượng nhưng chưa tìm được đối tác trong con hẻm 15A Lê Thánh Tôn.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 12.

Bàn ghế lộn xộn trong một quán trong hẻm 15A Lê Thánh Tôn.

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 13.

Con hẻm 15A Lê Thánh Tôn

Khu phố Nhật tại Tp.HCM trơ trọi những cánh cửa đóng chặt, dán kín quảng cáo cho thuê mặt bằng - Ảnh 14.

Khung cảnh con phố Nhật Bản trong lòng Sài Gòn.

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
XEM