Không phải Warren Buffett, đây mới là người đồng hành tuyệt vời nhất của Bill Gates

29/07/2016 14:32 PM | Sống

Giúp đỡ Bill Gates khi ông gặp khó khăn trong cuộc sống, các mối quan hệ cũng như mối lương duyên Bill Gates cùng Warren Buffett, mẹ của Bill Gates chính là người đã chắp cánh cho một tỷ phú thành công như hôm nay.

Sinh ra trong một gia đình giàu có với cha (William H. Gates, Sr) là luật sư và mẹ (Mary Maxwell Gates) là doanh nhân thành đạt, Bill Gates gần như được hưởng mọi thứ mà một đứa trẻ bình thường trên thế giới này mong muốn. Cha mẹ của Gates, dù gặp rất nhiều khó khăn khi phải nuôi dạy và kiểm soát đứa con trai của mình, lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp và cuộc đời của tỷ phú giàu nhất thế giới như ta biết ngày hôm nay.

Theo tạp chí Wall Street Journal, Bill Gates và mẹ tỏ ra khá xung khắc khi ông ở vào độ tuổi mới lớn, lúc ông bắt đầu có những cuộc “nổi loạn” về mặt ý thức, chống lại những quy định về lề thói chuẩn mực của gia đình. Cha mẹ Bill đã đưa ông đến gặp một nhà trị liệu, và họ được khuyên là nên nới lỏng bớt sự kiểm soát đối với con mình.

Mấy năm sau, khi Gates bỏ học ở Harvard và khởi nghiệp cùng Microsoft, họ lại tiếp tục ủng hộ ông hết mình. Thậm chí, bà Mary còn là điểm khởi đầu của mối quan hệ giữa Bill Gates với Warren Buffett – một tình bạn cho đến nay đã kéo dài 25 năm.


Bill Gates từng có những tranh cãi khá gay gắt với gia đình đặc biệt là người mẹ của ông Mary Maxwell Gates.

Bill Gates từng có những tranh cãi khá gay gắt với gia đình đặc biệt là người mẹ của ông Mary Maxwell Gates.

Vào tháng 7 năm 1991, Bill Gates khi đó đã 35 tuổi nhưng vẫn tỏ ra ngần ngại và không chịu kết bạn với Warren Buffett (khi đó đã 60 tuổi và rất nổi tiếng) dù bị gia đình và bạn bè hối thúc.

Khi viết trên blog của mình, Gates nhớ lại những lần từ chối và cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ mình, một sự kiện mà sau đó đã làm ông thay đổi hẳn ý định về việc gặp Buffett.

Ông viết:

Vào năm 1991, khi mẹ tôi gọi điện và bảo tôi đến ngôi nhà nghỉ của gia đình ở Hood Canal để gặp một nhóm bạn, trong đó có cả Warren, lúc đó tôi không muốn đi và bảo với bà là mình rất bận. Mẹ tôi cứ nài nỉ và bảo rằng Warren là một người rất thú vị, nhưng tôi không bị thuyết phục. Tôi còn nói: “Ông ta chỉ là người mua đi bán lại một đống giấy lộn. Đó không phải là những thứ thực sự có giá trị gia tăng. Con không nghĩ là mình có điểm gì chung với ông ấy cả”. Nhưng cuối cùng bà cũng thuyết phục được tôi đi gặp Warren Buffett.

Và tình bạn đó đã thay đổi hẳn bộ mặt của các hoạt động từ thiện ở Mỹ.

Sau này, chính mẹ của Gates là người gợi ý ông nên dành một chút thời gian và tiền bạc cho các hoạt động từ thiện. Mặc dù bạn đầu còn chưa đồng tình, nhưng cuối cùng Gates cũng chấp nhận dành một số tiền cho tổ chức United Way of America (hiện đã trở thành United Way Worldwide), nơi mẹ ông giữ một số vai trò lãnh đạo quan trọng.

Sau khi mẹ mất, cha của Gates tiếp tục động viên con mình quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động từ thiện. Vì thế không lâu sau đó tổ chức tiền thân của Quỹ Bill and Melinda Gates ra đời, với cha của Gates đóng vai trò là đồng chủ tịch.

Ngày nay, quỹ này đã có số tài sản hiến tặng lên đến 39,6 tỷ USD và Buffett cũng là một thành viên quản trị.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM