Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng

12/02/2021 20:12 PM | Xã hội

Buổi sáng đầu năm là thời điểm mà người dân đi vãn cảnh, lễ chùa để cầu cho một năm mới hạnh phúc, bình an.

Mùng 1 Tết , tại Hà Nội, những con phố cũng trở nên yên bình hơn nhưng vẫn ấp ủ những hi vọng của ngày đầu năm.

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 1.

Phố Hàng Bạc rực rỡ bởi rất nhiều màu sắc. Ảnh: Dân trí

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 2.

Người dân du xuân với những chiếc khẩu trang. Ảnh: VOV

Cùng với những không gian công cộng, thì đền chùa, nơi thờ tự cũng là lựa chọn du xuân của nhiều người. Đi lễ với những chiếc khẩu trang và giãn cách không làm mất đi sự thiêng liêng của ngày đầu năm mới.

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 3.

Người dân đi lễ Phật đầu năm ở chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 4.

vNgười dân đi lễ Phật, vãn cảnh chùa trong ngày đầu Xuân. Ảnh: TTXVN

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 5.

Người dân đi lễ Phật đầu năm ở chùa Liên Phái, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN

Với một bạn trẻ quê ở Hải Dương, Tết không thể về nhà nên anh quyết định đi bán muối để cầu chúc may mắn đến tất cả mọi người.

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 6.

Tại khu vực hồ Gươm khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ khá đông người, đây là địa điểm cùng với đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tụ tập rất đông các bạn trẻ vào buổi sáng đầu năm. Ảnh: Dân trí

Không khí ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Yên bình nhưng tràn đầy hi vọng - Ảnh 7.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm tại đài phun nước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: VOV

Nếu như ngoài đường có phần vắng lặng hơn thì trong những ngôi nhà, có gia đình cũng trở nên yên ắng hơn khi thiếu đi một người thân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Hải Dương.

Năm mới đến với nhiều hơn những niềm hi vọng, lời chúc bình an, hạnh phúc và đặc biệt là 2 chữ đoàn tụ trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
XEM