Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình

02/07/2018 09:50 AM | Xã hội

Trên ghế VIP khán đài sân Nizhny Novgorod, ống kính máy quay ghi cảnh Peter Schmeichel nhảy cẫng lên. Dưới sân, con trai ông ôm gọn quả 11m của Modric vào lòng.

Với những người vẫn còn đang chán ngán với màn trình diễn đầy vẻ rụt rè của Tây Ban Nha trong trận đấu trước Nga, để rồi phải xách vali về nước sau thất bại trên chấm luân lưu, thì 4 phút đầu trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch là đầy hưng phấn và bất ngờ.

Khi khán giả xem truyền hình có lẽ còn chưa ấm chỗ, thì trận đấu đã có bàn thắng đầu tiên. Ngay ở quả phạt góc đầu tiên, ngay ở phút thi đấu đầu tiên, bóng đã từ chân Joergensen chui tọt qua hàng phòng ngự, chui luôn vào khung thành của thủ môn Subasic sau pha lộn xộn ngay trong vòng cấm địa của Croatia.

Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 1.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 2.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 3.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 4.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 5.

Nhịp độ trận đấu được đẩy cao đến chóng mặt, và chỉ 3 phút sau, đến lượt Croatia lên tiếng. Cũng trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Kasper Schmeichel , Mario Mandzukic có cú quăng chân ở cự ly gần tung lưới Đan Mạch. Trận đấu lại được kéo về vạch xuất phát.

Nếu như trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga là thế trận một chiều, với 74% quyền sở hữu bóng thuộc về Tây Ban Nha, cùng những pha hãm thành liên tiếp, trong khi Nga lùi toàn bộ đội hình về bảo toàn khung thành, thì cả Croatia lẫn Đan Mạch đều tự đặt mình vào một thế trận mở, quyết tâm ghi bàn để chiến thắng.

Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 6.

Cả hai đội đều tận dụng những pha thoát pressing để đưa bóng sang phần sân đối phương, triển khai ngay các đợt tấn công "ăn miếng trả miếng" đối phương.

Trước trận đấu, với màn trình diễn ấn tượng của mình ở vòng bảng, nhất là trận thắng 3-0 trước Argentina, cùng hàng loạt hảo thủ trong đội hình, dĩ nhiên là Croatia là đội được đánh giá cao hơn, nhưng thật khó tin, trong một ngày "Những chú lính chì" tràn đầy sự tự tin và quả cảm, họ mới là những người khiến đối phương phải toát mồ hôi hột.

Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 7.

Sau 4 phút điên rồ đầu trận, điều duy nhất còn thiếu trong một trận đấu đầy cởi mở và hấp dẫn như thế này chỉ là bàn thắng. Nhìn cả Croatia lẫn Đan Mạch thi đấu, người ta càng thấy Tây Ban Nha bị loại xứng đáng thế nào khi không dám dốc toàn lực lên chơi tấn công như họ.

Dẫu vậy, với sự chắc chắn của cả hai hàng thủ, cũng như hai thủ thành, rốt cuộc trận đấu lại được đẩy vào hiệp phụ. Hơn 90 phút không bàn thắng, nhưng màn trình diễn của cả hai đội là tuyệt vời.

Hai hiệp phụ trôi qua trong những pha lên bóng đầy tự tin của "những thùng thuốc súng". Cho đến phút 115, Luka Modric tung một đường chọc khe "chết người" cho Ante Rebic băng xuống đối diện với thủ thành Kasper Schmeichel. Rebic vượt qua thủ thành Đan Mạch, để rồi ngã xuống sau pha phạm lỗi của Joergensen - người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đan Mạch.

Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 8.

Kasper Schmeichel đổ người tóm gọn cú sút 11m của Modric.

Luka Modric bước lên chấm 11m. Đối diện với anh là con trai của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel. Tiền vệ ngôi sao Croatia lấy đà sửa bóng vào góc phải để kết thúc trận đấu đầy khó khăn này. Trên ghế VIP khán đài sân Nizhny Novgorod, ống kính máy quay ghi cảnh Peter Schmeichel nhảy cẫng lên. Dưới sân, con trai ông ôm gọn quả 11m của Modric vào lòng.

Tin nổi không, dù cho Eriksen đá hỏng ngay quả luân lưu đầu tiên, thì Kasper Schmeichel lại tóm gọn cú sút của Badelj, để cứu đồng đội. Đến lượt thứ tư, đến lượt Schoene đá hỏng pen, Kasper Schmeichel lại thêm lần nữa đẩy thành công cú sút 11m của Pivaric để giữ lại hi vọng cho Đan Mạch. Nhưng đến khi cả Joergensen cũng đá hỏng nốt, thì thủ thành xuất thần ấy mới chịu bó tay.

Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 9.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 10.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 11.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 12.
Kasper Schmeichel lập kỳ tích, để chứng kiến Đan Mạch đâm từng nhát dao thấu tim mình - Ảnh 13.

Trận đấu kỳ tích này sẽ còn được người Đan Mạch nhớ mãi. Bốn pha bắt thành công 11m của Kasper Schmeichel sẽ còn được nhắc đến mãi về sau. Nhưng tiếc quá, anh lại chẳng thể là người chiến thắng. Xin được ngả mũ trước anh, người chiến binh vĩ đại của Đan Mạch.

Trận đấu kết thúc. Đã là 3g45 sáng, giờ Việt Nam. Hẳn không nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam được chứng kiến trận cầu ngập tràn cảm xúc và tiếc nuối đến quặn lòng này. Trận đấu chứng kiến con trai của một huyền thoại trở thành huyền thoại.

Tỷ số: Croatia 1-1 Đan Mạch (luân lưu 3-2)

Đội hình thi đấu

Croatia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric); Rakitic, Brozovic (Kovacic); Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic

Đan Mạch: Schmeichel; Knudsen, Kjaer, M. Jorgensen, Dalsgaard; Christensen (Schone), Delaney, Eriksen; Yurary, Cornelius (N Jorgensen), Braithwaite

Ghi bàn

Croatia: Mario Mandzukic (4')

Đan Mạch: Joergensen (1')

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM