"Hoa khôi bóng chuyền" Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf

29/04/2021 19:15 PM | Sống

Đằng sau những thành công vang dội trong sự nghiệp, Kim Huệ đã phải đối mặt với biết bao giông bão trong quá trình thi đấu và cuộc sống riêng tư.

Mới đây, "hoa khôi bóng chuyền" Kim Huệ gây xôn xao dư luận khi kêu cứu trước án kỷ luật của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV).

Sau hơn 20 năm gắn bó với đam mê bóng chuyền, dường như cái số lận đận vẫn chưa hề buông tha cho người phụ nữ tài năng này.

Sự nghiệp đầy biến động của nữ phụ công tài năng mang áo số 5

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982 tại Hà Nội. Sở hữu chiều cao "khủng" lên đến 1m80, Kim Huệ bén duyên với bóng chuyền từ rất sớm. Thế nhưng, ít ai biết rằng điền kinh mới là đam mê ban đầu của chị.

Tuy nhiên, vì sợ con gái vất vả, mẹ của Kim Huệ đã cho chị thử sức tại CLB bóng chuyền Bộ tư lệnh thông tin (nay là Thông tin Liên Việt PostBank) năm 14 tuổi. Chính nhờ quyết định này mà thể thao Việt Nam mới có một nữ VĐV xuất sắc sau này.

Năm 17 tuổi, Kim Huệ lập kỷ lục chưa từng có: trở thành VĐV trẻ nhất thi đấu trong màu áo của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thậm chí, chị còn được giao chiếc băng đội trưởng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, người hâm mộ bị mê hoặc bởi lối chơi quyết liệt của cô phụ công mang áo số 5. Chị cùng Ngọc Hoa tạo thành "cặp bài trùng" khiến nhiều đối thủ trong khu vực Đông Nam Á phải kiêng dè.

 Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf  - Ảnh 1.

Kim Huệ thời còn chơi cho đội tuyển quốc gia

Xuyên suốt sự nghiệp, Kim Huệ đã 7 lần giành HCB SEA Games, giữ kỷ lục là nữ VĐV bóng chuyền dự 17 giải vô địch quốc gia liên tiếp. Để có được thành công ấy, chị đã phải sống và tập luyện nghiêm khắc mỗi ngày.

"Có mấy ai hiểu cho VĐV chúng tôi nhiều khi stress lắm. Stress vì quanh năm chỉ biết tập luyện, thi đấu, rồi lại phải đối mặt với những điều tiếng không hay, thậm chí là cay nghiệt từ phía những người không thích mình, họ muốn mình phải chán, phải từ bỏ. Nói chung, có những nỗi niềm chẳng biết bày tỏ cùng ai", Kim Huệ giãi bày.

Năm 2006, khi đang ở đỉnh cao phong độ, Kim Huệ không may dính chấn thương. Mới mổ được 2 tuần, chị phải tập luyện liên tục để chuẩn bị cho các giải đấu. Vì vậy, chấn thương tái phát, buộc nữ VĐV này phải tự bỏ tiền túi để phẫu thuật lần hai.

Cảm thấy sự nghiệp bạc bẽo, Kim Huệ đã quyết định giải nghệ để lập gia đình và sinh con. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, chị được mời quay trở lại thi đấu và tiếp tục gắn bó với bóng chuyền.

Dù dành cả tuổi xuân để cống hiến cho môn thể thao này, Kim Huệ lại gặp phải không ít chuyện đen đủi. Năm 2012, chị quyết định rời mái nhà Bộ tư lệnh thông tin để đầu quân cho CLB Ngân hàng Công thương, nhưng đối mặt với trục trặc liên tiếp. Vụ lùm xùm này đã khiến chị mất thêm 1 năm phải chơi ở giải hạng A1 cho đội Hà Nội.

Năm 2018, Kim Huệ chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu, chuyển sang làm trợ lý HLV, rồi thành HLV trưởng. Ở trên cương vị mới, chị phải đối mặt với vô số thách thức như chảy máu chất xám, VĐV đánh mất phong độ,...

Tháng 3 năm nay, KIm Huệ đã nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng rồi lại bất ngờ quay trở về làm HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương tại mùa giải sắp tới.

 Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf  - Ảnh 2.

"Hoa khôi bóng chuyền" nhưng lận đận về tình duyên

Bên cạnh thành tích thi đấu đáng nể, Kim Huệ còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cựu VĐV này đã giành vô số giải thưởng về sắc đẹp trong giới, chẳng hạn như "Hoa khôi bóng chuyền trẻ châu Á" năm 2003 và 2004, "Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup",...

Người xưa thường nói: "Hồng nhan bạc phận". Kim Huệ xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng vận xui vẫn đeo bám chị từ sự nghiệp sang tận chuyện tình duyên.

Năm 19 tuổi, "hoa khôi bóng chuyền" từng bị bạn trai mình vô cùng tin yêu phản bội, sốc đến mức mất ngủ triền miên và sụt mất 3kg. 6 năm sau, Kim Huệ lên xe hoa với Phạm Thanh Tùng - một chàng trai Hà Nội làm nghề kinh doanh. Những tưởng từ đây hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị, nhưng cuộc đời một lần nữa lại muốn thử thách người phụ nữ này.

 Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf  - Ảnh 3.

Kim Huệ và con gái

"Có quá nhiều áp lực, đặc biệt là về mặt kinh tế trong cuộc sống hôn nhân mà trước đó có lẽ vì quá yêu người ta chưa thể nhìn ra", chị nói về sự đổ vỡ. "Lâu dần, mọi thứ cứ như 'giọt nước tràn ly', chúng tôi không chịu được nhau nên đành chia tay".

"Chuyện tình cảm, khi đến được với nhau là duyên, khi chia tay là hết duyên, chẳng do lỗi của ai, tôi nghĩ thế cho đơn giản", Kim Huệ nhận xét. Giờ đây, chị hài lòng với cuộc sống đơn thân bên cạnh cô con gái nhỏ Huệ Anh của mình.

Hôn nhân thất bại không làm cho Kim Huệ đánh mất niềm tin vào tình yêu. Tháng 2 vừa qua, chị đã bất ngờ đăng tải ảnh cùng một người đàn ông che mặt với lời chú thích: "Sau cơn mưa trời lại sáng, ai xứng đáng thì mình yêu…". Người hâm mộ đoán rằng đây chính bạn trai mới của nữ VĐV - HLV golf người Hàn điển trai kém chị 5 tuổi.

"Sự thật là có những người muốn lo cho tôi, mua nhà, mua xe cho tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn phụ thuộc vào đàn ông", Kim Huệ chia sẻ. "Tôi muốn kiểm soát, chủ động với cuộc sống của tôi. Tôi mua nhà bằng sức lao động của tôi, tôi muốn mời ai đến chơi thì đến".

 Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf  - Ảnh 4.

Ngoài bóng chuyền, Kim Huệ tìm thấy một niềm vui khác là golf. Bộ môn này giúp chị tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ, tìm được những hợp đồng quảng cáo khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Từ chơi cho vui, "hoa khôi bóng chuyền" dự định sẽ tập golf một cách chuyên nghiệp nếu có thời gian.

"Golf giúp tôi điềm tĩnh hơn, sống chậm lại, sâu lắng hơn và phải "giấu mình" nhiều hơn thay vì bốc đồng. Về cơ bản, từ khi chơi golf, tôi cảm thấy cân bằng hơn về tính cách chứ không bị ‘quá’ như trước", chị nói.

 Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tài không đợi tuổi nhưng phải kêu cứu trước án kỷ luật để đòi lại danh dự, 39 tuổi nhan sắc vẫn mặn mà và mê chơi golf  - Ảnh 5.

Kim Huệ chơi golf vừa để giải trí, vừa để kiếm thêm thu nhập


Bên cạnh thể thao, Kim Huệ cũng thường xuyên thư giãn bằng bằng việc đi du lịch, cắm hoa, chụp ảnh, uống trà… Nhờ những thú vui này mà chị duy trì được tinh thần vui vẻ, lạc quan cùng nhan sắc mặn mà ở tuổi 39.

(Tổng hợp)


Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM