Hình ảnh đắt giá và xót xa nhất trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30: Đường đến vinh quang của các cô gái vàng Việt Nam có cả máu và nước mắt

09/12/2019 00:52 AM | Sống

Giành tỷ số tối thiểu trước U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ một lần nữa giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Nhưng để có được kết quả này, các cô gái của chúng ta đã phải trải qua 120 phút thi đấu đầy nỗ lực, thậm chí phải đổ máu.

Vào lúc 19h tối ngày 8/12, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30. Mục tiêu cao nhất của toàn đội là bảo vệ thành công chiếc HCV cách đây 2 năm. Chính vì vậy, các cô gái ấy đã nỗ lực hết mình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả 2 đội đều dồn lên tấn công, gây sức ép liên tục về phần sân đối phương. Chính vì vậy, những màn va chạm và chấn thương là điều không thể tránh khỏi.

Nếu như bàn thắng duy nhất của tiền đạo Phạm Hải Yến ở phút thứ 92 đã khiến người hâm mộ vỡ òa thì những hình ảnh các cô gái chiến đấu hết mình, thậm chí đổ máu có thể coi là hình ảnh đắt giá nhất của trận đấu.

Hình ảnh đắt giá và xót xa nhất trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30: Đường đến vinh quang của các cô gái vàng Việt Nam có cả máu và nước mắt - Ảnh 1.

Sau pha tranh chấp, cầu thủ của chúng ta đã bị thương khá nghiêm trọng.


Trong hiệp 1 của trận đấu, trung vệ Chương Thị Kiều đã bị thương sau pha lăn xả tranh chấp với tiền đạo đối thủ, khiến nữ cầu thủ bị thương phần đùi. Phần đùi của Kiều đã bị xây xước một diện tích khá lớn, thậm chí rách da. Đây là điều không thể tránh khỏi khi thi đấu va chạm mạnh trên mặt sân nhân tạo.

Trước đó, vào ngày hôm qua, trong trận đấu với U22 Campuchia, Trọng Hoàng cũng gặp phải chấn thương đầu gối, dẫn đến chảy máu. Điều này đủ cho thấy tính chất kịch liệt của 2 bên cũng như những khó khăn khi các cầu thủ thi đấu trên mặt sân nhân tạo.

Hình ảnh đắt giá và xót xa nhất trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30: Đường đến vinh quang của các cô gái vàng Việt Nam có cả máu và nước mắt - Ảnh 2.

Trung vệ Chương Thị Kiều đã phải ra sân để các bác sĩ băng bó vết thương.


Nữ trung vệ đã phải rời sân trong ít phút để các bác sĩ sơ cứu vết thương. Khi chứng kiến chấn thương của nữ cầu thủ, không ít người đã phải thốt lên: "Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà". 

Hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều bị thương được chăm sóc trở thành tấm ảnh được cư dân mạng và người hâm mộ lan truyền nhiều nhất. Người ta vừa thương vừa cảm phục tinh thần quả cảm, lăn xả, không ngại chấn thương của các cô gái để thi đấu vì màu cờ sắc áo. Dù đau đớn nhưng nữ trung vệ vẫn tiếp tục vào sân thi đấu, cô đã phải vén quần rất cao vì băng bó rất dày.

Và sau những nỗ lực kiên cường của các cô gái, ĐT nữ của chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0, qua đó giành tấm HCV thứ 6 cho bóng đá nữ qua các  kỳ SEA Games.

Theo Hà Vũ

Cùng chuyên mục
XEM