Hí hửng vì mua được nhà nhưng vừa chuyển ra ở riêng gần 2 năm, vợ chồng tôi vội vàng chuyển về sống chung với bố mẹ

16/03/2024 16:45 PM | Sống

Không những không tiết kiệm được đồng nào, vợ chồng tôi còn phát hoảng khi chi phí sinh hoạt vượt qua cả thu nhập của gia đình.

Hí hửng vì mua được nhà nhưng vừa chuyển ra ở riêng gần 2 năm, vợ chồng tôi vội vàng chuyển về sống chung với bố mẹ - Ảnh 1.

Cuộc sống độc lập luôn là ước mơ của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, khi bước chân vào thực tế, họ phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính.

Vợ chồng tôi kết hôn được 12 năm, ngay từ đầu cả hai đã lựa chọn sống chung với bố mẹ vì kinh tế chưa ổn định, hơn nữa thời điểm đó tôi đang mang thai nên việc sống cùng với bố mẹ là lựa chọn hợp lý nhất.

Hí hửng vì mua được nhà nhưng vừa chuyển ra ở riêng gần 2 năm, vợ chồng tôi vội vàng chuyển về sống chung với bố mẹ - Ảnh 2.

Thật ra theo kế hoạch thì vợ chồng tôi vẫn muốn ở chung với bố mẹ nhưng đến năm thứ 10, vợ chồng tôi đã tích góp đủ tiền để mua một căn chung cư nên ước mơ được ra riêng bỗng "bùng" lên trong tôi.

Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi rơi vào khoảng từ 25 đến 30 triệu, chi phí sinh hoạt hàng tháng chưa bao giờ quá 15 triệu bao gồm:

- 5 triệu tiền ăn cho hai vợ chồng và 1 con nhỏ đóng cho mẹ

- 1 triệu tiền điện, nước, internet...

- 2 triệu tiền học phí của con

Đây là những khoản cố định, còn lại là tiền tiêu lặt vặt, đi chơi, cafe cuối tuần, mua sắm cho vợ chồng con cái.

Trung bình mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 10 đến 15 triệu.

Với số tiền này, sau 10 năm được bố mẹ hỗ trợ thêm, vợ chồng tôi đã mua được một căn chung cư mà không phải vay mượn thêm bất kỳ đồng nào.

Quyết định ra ở riêng

Vợ chồng tôi quyết định chuyển đến căn hộ mới mua của mình để bắt đầu cuộc sống mới. Trong tâm trí tôi, ở riêng sẽ là cơ hội để thể hiện sự độc lập, tự chủ trong cuộc sống và quản lý gia đình mà không bị sự can thiệp của bố mẹ hai bên. Tôi mơ về một không gian riêng tư, tự do sắp xếp và trang trí theo sở thích cá nhân.

Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ đến việc chuyển ra sống riêng lại chẳng hề đơn gian như mình nghĩ.

Mọi thứ đã thay đổi khi chi phí sinh hoạt tăng đột ngột. Nhà cửa, điện nước, thực phẩm, và các dịch vụ giải trí hàng tháng như internet, điện thoại, đều tăng giá do tình hình kinh tế biến động.

Hí hửng vì mua được nhà nhưng vừa chuyển ra ở riêng gần 2 năm, vợ chồng tôi vội vàng chuyển về sống chung với bố mẹ - Ảnh 3.

Mặc dù xét trên phương diện chung, thu nhập của vợ chồng tôi không phải là thấp. Xưa nay vợ chồng tôi vẫn nghĩ nếu có ra ở riêng thì cùng lắm không tiết kiệm được nhiều tiền như trước chứ chẳng thể ngờ rằng tiền lương của 2 vợ chồng chỉ đủ vừa xoẳn chi tiêu hàng tháng.

Đỉnh điểm liên tiếp 3 tháng, tôi đã thấy ghi chép chi tiêu hàng ngày của mình vượt quá 35 triệu.

- Tiền ăn của gia đình là 10 triệu

- Tiền đưa đón và học phí của con là 10 triệu (vì không có ông nội kèm con học nên Linh phải thuê gia sư 3 buổi/tuần cho con)

- Chi phí mua sắm nhu yếu phẩm trong nhà, tiền điện, nước, internet... là 10 triệu

- Chi phí phát sinh 5 triệu

Cho thuê nhà để quay về sống chung với bố mẹ

Ban đầu, tôi cố gắng cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, từ bỏ những buổi ăn ở ngoài hàng, hạn chế mua sắm và tìm cách tiết kiệm mọi mặt. Nhưng rồi, dù đã cố gắng đến mức tối đa, số tiền họ phải chi trả cho các hóa đơn hàng tháng vẫn vượt qua số tiền thu nhập. Tôi đã phải vay mượn từ bạn bè và sử dụng thẻ tín dụng để bù đắp vào sự thiếu hụt, điều này chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Sau nhiều đêm thức trắng lo lắng và tính toán, vợ chồng tôi quyết định quay về sống chung với bố mẹ. Quyết định này, dù đầy chất chứa sự nuối tiếc, nhưng lại là lựa chọn khôn ngoan để tôi có thể tái cân nhắc về kế hoạch tài chính của mình mà không phải chịu áp lực từ những khoản nợ ngày càng lớn.

Quay trở lại với bố mẹ, tôi nhận ra rằng cuộc sống độc lập không chỉ đơn thuần là vấn đề có một không gian riêng, mà còn liên quan đến khả năng tự chủ về mặt tài chính.

Theo Mạn Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM