Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên

Trường Dân tộc Nội trú Nậm Pồ - Nà Hỳ và Đồn Biên phòng Na Cô Sa là hai điểm đến đầu tiên trong hành trình “Hành trình Từ Trái Tim” tại Điện Biên.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 2.

Ở nơi phải đi qua cây cầu gỗ đơn sơ bắc qua suối để tới trưởng và ở nơi những chuyến tuần tra kéo dài giữa núi rừng, những cuốn sách quý từ tủ sách “Nền Tảng Đổi Đời” không chỉ được trao đi mà còn khơi mở khát vọng đổi thay cho chính mỗi người và quê hương

Những cuốn sách truyền lửa khát vọng, gieo mầm những ước mơ

Cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con suối là con đường đến trường quen thuộc của thầy cô và học sinh Trường Dân tộc Nội trú Nậm Pồ - Nà Hỳ. Ngôi trường được thành lập từ năm 2014, hiện có 10 lớp với 347 học sinh, chủ yếu là người Mông và Thái. Thầy Khoàng Văn Thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết do điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình và nhiều yếu tố khác, dù nhiều em ở trường có học lực tốt nhưng chỉ khoảng 30 - 35% học sinh tiếp tục học lên Cao đẳng, Đại học.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 3.

Đường tới trường của thầy trò trường Dân tộc Nội trú Nậm Pồ - Nà Hỳ còn nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Không chỉ thiếu về cơ sở vật chất, việc tiếp cận với các đầu sách ngoài chương trình học, đặc biệt là sách về tư duy, kỹ năng và định hướng tương lai vẫn còn hạn chế, điều khiến thầy cô nhiều năm trăn trở.

Trong bối cảnh đó, Tủ sách Nền tảng đổi đời mang đến những cuốn sách về tư duy, nghị lực, hành trình vươn lên của những con người đi trước, cùng các câu chuyện khởi nghiệp và phát triển bản thân.

Với thầy Khoàng Văn Thư, Phó Hiệu trưởng những cuốn sách này giống như một nguồn bổ sung cần thiết: “Những cuốn sách được Hành trình Từ Trái Tim mang đến như những làn gió mới dành cho các em. Với kiến thức từ những cuốn sách bổ ích, các em sẽ có góc nhìn mới, có thêm động lực và khát vọng để nỗ lực học tập.”

Không khó để nhận ra sự thay đổi trong cách các em tiếp cận những cuốn sách này. Từ sự tò mò ban đầu, các em bắt đầu đọc, trao đổi với nhau về những câu chuyện vừa tiếp cận, và dần hình thành những suy nghĩ cụ thể hơn về tương lai.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 4.


Những cuốn sách của Hành trình Từ Trái Tim trao tặng tạo thêm động lực và khát vọng cho các em học sinh.

Lò Văn Khánh, học sinh lớp 11, sinh ra tại bản Nà Sự, xã Mường Chà, cách trường gần 50km, đã quen với việc sống xa gia đình để theo học nội trú. Khát vọng lớn nhất của Khánh là học thật tốt để thi vào Học viện Biên phòng, trở thành người lính giữ gìn biên cương Tổ Quốc, đồng thời mang tri thức trở về góp phần giúp bà con phát triển cuộc sống.

“Những cuốn sách hôm nay rất bổ ích và giúp em định hướng rõ hơn về tương lai. Những câu chuyện trong sách truyền cho em rất nhiều động lực học tập, vì em hiểu rằng để đạt được mục tiêu, mình cần cố gắng nhiều hơn”, Khánh chia sẻ.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 5.

Ở một góc nhìn rộng hơn, những thay đổi này không chỉ nằm ở việc học sinh biết thêm điều gì, mà ở việc các em bắt đầu suy nghĩ khác đi về chính mình, về khả năng, về lựa chọn và về con đường phía trước.

Khi tri thức được chuyển hóa thành hành động nơi tuyến đầu

Rời ngôi trường vùng cao, hành trình tiếp tục đến với Đồn Biên phòng Na Cô Sa – nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Đồn hiện quản lý địa bàn xã Quảng Lâm với 19 bản, 1.840 hộ dân và hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Mông chiếm khoảng 90%. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực vẫn ở mức cao, trên 47%.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 6.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa, những cuốn sách được trao tặng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm kiến thức để áp dụng vào thực tế và giúp đỡ bà con tại địa phương.

Địa hình chủ yếu là rừng núi, giao thông đi lại vất vả, nhiều chuyến tuần tra phải kéo dài cả ngày đêm. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ không chỉ là bảo vệ chủ quyền biên giới, mà còn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như “Ánh sáng vùng biên”, hỗ trợ mô hình sản xuất, chăn nuôi; đồng thời thực hiện các hoạt động ý nghĩa như “Nâng bước em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, qua đó giúp đỡ hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa, một trong những khó khăn lớn nhất là trình độ dân trí tại địa phương còn hạn chế, cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ và phong tục. Trong bối cảnh đó, tri thức trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác. “Hành trình Từ Trái Tim là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực. Những cuốn sách được trao tặng sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm kiến thức để áp dụng vào thực tế, đồng thời có thể sử dụng như tài liệu để tuyên truyền, định hướng cho thanh niên tại địa phương.”

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 7.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi đơn vị, những nội dung trong sách còn được lan tỏa rộng hơn thông qua công tác dân vận. Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng cho biết thêm: “Đặc biệt với các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, những kiến thức từ sách sẽ giúp họ hiểu hơn về các mô hình phát triển kinh tế, có thêm cơ sở để mạnh dạn khởi nghiệp, cải thiện đời sống cho bản thân, gia đình và địa phương.”

Ở góc nhìn của Chính trị viên phó Trương Văn Tùng, những cuốn sách không chỉ mang giá trị tri thức, mà còn là nguồn động viên tinh thần: “Đây là món quà có ý nghĩa, góp phần bồi đắp khát vọng và củng cố ý chí cho cán bộ, chiến sĩ. Những nội dung trong sách có thể trở thành cơ sở để vận dụng vào thực tiễn, từ đó hỗ trợ bà con phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.”

Từ đó có thể thấy, tri thức không dừng lại ở việc đọc, mà được chuyển hóa thành hành động, từ người lính đến người dân, từ nhận thức đến những thay đổi cụ thể trong đời sống.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 8.

Hành trình Từ Trái Tim mang theo những cuốn sách quý âm thầm thắp lên ngọn lửa khát vọng, thôi thúc hành động trong mỗi cá nhân.

Từ cây cầu gỗ nhỏ dẫn vào trường nội trú vùng cao đến những cung đường tuần tra nơi biên giới, hành trình lần này cho thấy một điểm chung giản dị: Khi có cơ hội tiếp cận tri thức, mỗi người đều có thể bắt đầu nghĩ khác đi về tương lai của mình.

Đó có thể là những học sinh dám khát vọng lớn và xác định rõ hơn con đường phía trước, hay những chiến sĩ tìm thấy thêm cách để làm tốt công việc và lan tỏa tri thức đến cộng đồng.

Và từ những thay đổi nhỏ đó, một ngọn lửa âm thầm được thắp lên, thôi thúc mỗi người hành động, kiên trì theo đuổi mục tiêu và từng bước góp phần tạo nên những đổi thay bền vững cho chính quê hương mình.

Hành trình Từ Trái Tim: Trao tri thức nơi biên cương, khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Điện Biên - Ảnh 9.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.


Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM