Hà Nội 40 độ: Ai cũng "chín", trừ doanh thu
Giữa cái nắng đầu mùa khắc nghiệt, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn gồng mình mưu sinh trên những con phố bỏng rát.
Những ngày gần đây, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ C.
Từ mặt đường hầm hập hơi nóng, không khí oi bức kéo dài cho tới những khoảng bê tông phả nhiệt giữa trưa, thời tiết khắc nghiệt đang khiến nhịp sống của người dân Thủ đô trở nên vất vả hơn bao giờ hết.
Ghi nhận lúc 11h30 buổi trưa, nhiều tuyến phố, con đường vốn đông đúc trở nên vắng vẻ hơn thường ngày, lượng người và phương tiện qua lại giảm rõ rệt do nắng nóng gay gắt.
Thế nhưng giữa cái nóng được ví như “chảo lửa”, hàng nghìn lao động ngoài trời vẫn miệt mài mưu sinh, gồng mình làm việc để kiếm sống và duy trì sinh hoạt cho gia đình.
Giữa trưa, dưới chân Ga Phùng Khoang, vài cô công nhân môi trường tranh thủ ngồi nghỉ bên vỉa hè sau nhiều giờ làm việc vất vả. Người cầm chai nước, người lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt rồi lại tiếp tục công việc.
Những bộ đồng phục đã sẫm màu vì nắng nóng và mồ hôi, nhưng nhịp làm việc gần như không ngừng nghỉ
Không xa đó, trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội, hình ảnh những bác bảo vệ, trông xe vẫn lặng lẽ ngồi dưới cái nắng gay gắt để làm việc khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Dưới mái che tạm bợ hoặc nép bên những gốc cây hiếm hoi còn bóng mát, họ cố gắng chống chọi với nền nhiệt bỏng rát từ mặt đường phả lên.
Bác Thắng (59 tuổi), làm bảo vệ tại một cửa hàng trên đường Quang Trung, chia sẻ rằng nhiều năm làm nghề giúp bác quen hơn với thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi mùa nắng nóng vẫn là một “cực hình”.
“Nắng lắm các cháu ạ. Tôi làm bảo vệ nhiều năm nên còn cố chịu được, chứ người trẻ ra ngồi một lúc là say nắng ngay. Buổi sáng còn mát thì tôi ngồi trước cửa, nhưng đến trưa chiều nắng hắt vào dữ lắm, mặt đường nóng rát nên tôi phải chuyển sang ngồi cạnh bồn hoa cho dễ thở hơn. Tôi lúc nào cũng phải để sẵn một xô đá với nước bên cạnh để uống liên tục, mệt quá thì hất lên mặt cho tỉnh táo” , bác Thắng nói.
Người đàn ông gần 60 tuổi cho biết dù thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn phải cố gắng đi làm mỗi ngày để có thêm thu nhập lo cho gia đình. “Lấy vợ muộn nên giờ con tôi vẫn còn nhỏ. Nắng nóng thế này mệt thật nhưng nghỉ thì không có tiền trang trải sinh hoạt”, bác nói thêm rồi lại quay sang hướng dẫn khách gửi xe giữa cái nắng hơn 40 độ.
Những bác bảo vệ, những cô bán hàng rong vẫn miệt mài làm việc bất chấp nắng nóng
Dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Quang Trung hay khu vực Hà Đông, không khó để bắt gặp hình ảnh trước cửa nhiều gia đình, cửa hàng đặt sẵn những bình nước lọc miễn phí, treo biển có đá hoặc nước mát phục vụ người lao động ngoài đường.
Có nơi chỉ đơn giản là chiếc bình nước lọc, dán giấy A4: “Nước lọc miễn phí, có đá nếu mọi người cần”.
Hình ảnh đẹp ven đường trong những ngày chớm hè mà siêu nóng bức
Giữa thời tiết oi bức ngột ngạt, những chai nước mát ấy trở thành sự tiếp sức giản dị cho các bác xe ôm, cô lao công, shipper hay người bán hàng rong đang phải di chuyển liên tục dưới nắng gắt. Nhiều người đi đường ghé lại uống vội ngụm nước, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục công việc.
Không chỉ những người làm việc ngoài trời chịu ảnh hưởng, các tiểu thương tại chợ truyền thống cũng lao đao vì thời tiết cực đoan. Tại chợ Hà Đông, nhiều sạp hoa liên tục phải tưới nước để giữ hoa tươi giữa nền nhiệt cao.
Cô Hà, một tiểu thương bán hoa tại chợ, cho biết nắng nóng khiến việc kinh doanh khó khăn hơn hẳn. “Mấy hôm nay người dân ngại ra đường nên bán hàng chậm lắm. Hoa vừa lấy từ vườn về mà không tưới liên tục là héo ngay. Nắng thế này tiền điện, tiền nước tăng mà hàng lại dễ hỏng” , cô cho biết.
Theo nhiều tiểu thương, thời tiết oi bức khiến lượng khách mua trực tiếp giảm mạnh, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều
Nhiều người chọn ở trong nhà hoặc đặt hàng qua ứng dụng để tránh phải di chuyển dưới trời nắng gắt.
Trong khi đó, các hàng trà đá vỉa hè, vốn là nơi trú chân quen thuộc của người lao động cũng trở nên thưa vắng hơn.
Sau đợt dẹp vỉa hè, nhiều quán phải lui sâu vào trong các ngõ nhỏ. Thế nhưng nắng nóng kéo dài khiến không ít hàng quán đóng cửa sớm hoặc tạm nghỉ vì quá nực và không có khách.
Bà Thu, bán bún riêu và bún cá tại Hà Đông, cho biết những ngày gần đây bà không dám nhập nhiều nguyên liệu vì lo thực phẩm nhanh hỏng. “ Nắng quá nên đồ ăn cũng dễ thiu. Bún mà không bảo quản lạnh là hỏng nhanh lắm. Mấy hôm nay trưa gần như không có khách, lèo tèo vài người thôi. Người ta ngại ra đường, còn shipper thì giờ trưa cũng ít thấy hoạt động hơn” , bà nói.
Theo bà Thu, việc kinh doanh trong mùa nắng nóng không chỉ giảm doanh thu mà còn tăng thêm áp lực bảo quản thực phẩm. “Làm nhiều thì sợ ế, mà làm ít lại không đủ bán nếu khách đông bất ngờ. Nhưng thời tiết thế này đành chấp nhận cầm chừng” , bà chia sẻ.
Nhiều quán ăn vắng khách vì nắng nóng
Bên cạnh đó, với shipper và các lao động tự do, đợt nắng nóng đầu mùa đang khiến công việc trở nên kiệt sức hơn.
Những chiếc áo chống nắng kín mít, khẩu trang, găng tay giờ đây không chỉ để chống bụi mà còn là “lá chắn” bắt buộc để tránh bỏng rát dưới ánh nắng trực tiếp.
Anh Hải (31 tuổi, Hà Nội), làm nghề giao hàng nhiều năm, cho biết khung giờ từ 11h đến 15h là khoảng thời gian áp lực nhất.
“Đường nóng hầm hập, đi ngoài trời lâu rất dễ tụt sức. Tôi phải tranh thủ dừng dưới gốc cây, uống nước mát rồi mới đi giao tiếp được. Có hôm vừa chạy vừa thấy choáng vì nắng”, anh kể.
Theo anh Hải, thời tiết quá nóng khiến nhiều shipper chủ động giảm đơn vào buổi trưa để tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Dù giữa trưa nắng nóng gay gắt, nhiều người dân vẫn tất bật mưu sinh trên những tuyến đường, tuyến phố bỏng rát của Thủ đô
Tuy nhiên, với những người sống chủ yếu bằng tiền công mỗi chuyến hàng, nghỉ làm đồng nghĩa với giảm thu nhập.
Tại nhiều cửa hàng bán đá trên địa bàn Thủ đô, những ngày nắng nóng này cũng trở thành khoảng thời gian bán đắt hàng hơn bao giờ hết. Từ sáng tới tối, người dân ra vào liên tục mua đá để giải nhiệt, ướp nước, bảo quản đồ ăn khiến nhiều cửa hàng làm không kịp bán.
Một chủ cửa hàng tạp hoá ở khu vực La Khê, Hà Đông cho biết, xe chở đá vừa về đã gần như hết sạch. “ Trời nóng quá nên ai cũng mua đá. Quán nước, hàng ăn rồi người dân mua về dùng đều tăng mạnh. Có lúc khách đứng chờ đông mà chúng tôi đóng túi không xuể, làm liên tục vẫn không kịp bán” , người này chia sẻ.
Những quán tạp hoá, hàng đá và hàng chè trở nên đông khách mua hơn giữa đợt nắng nóng gay gắt
Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè đầu mùa, những người lao động ngoài trời vẫn đang âm thầm chống chọi từng ngày.
Từ bác bảo vệ già ngồi cạnh xô nước đá, cô công nhân môi trường tranh thủ nghỉ dưới chân ga, tới người bán hàng hay shipper rong ruổi khắp phố phường, tất cả đều đang cố gắng mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt.
Nắng nóng rồi sẽ qua, nhưng phía sau những giọt mồ hôi ấy là câu chuyện về cuộc sống, về gánh nặng cơm áo và sự bền bỉ của những con người vẫn đang lặng lẽ giữ cho nhịp sống đô thị vận hành mỗi ngày.







