Góc sống đẹp: Cụ ông lang thang, thiểu năng trí tuệ nhưng không chịu ăn chùa, tự vẽ tiền đổi mỳ suốt hơn 10 năm, thà bới rác chứ không nhận đồ bố thí

04/03/2022 16:07 PM | Xã hội

Điều đáng nói là chủ quán mỳ dù biết nhưng vẫn nhận số tiền này để cho cụ ăn hàng ngày.

Theo tờ SCMP, một video năm 2020 trên Douyin, ứng dụng tương tự như Tiktok đã dậy sóng cộng đồng mạng.

Trong đó, một ông cụ ăn xin bị khuyết tật về giao tiếp đã mua mỳ bằng tiền tự vẽ chứ không chấp nhận bố thí của chủ cửa hàng. Người đàn ông lang thang này thà trao đổi chút công sức chứ không phá hỏng quy tắc của mình.

Điều đáng nói là cụ ông Zheng Zulong bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ do 1 vụ tai nạn. Trước khi có tiệm mỳ, ông thường bới rác chứ không chịu ăn đồ bố thí của mọi người. Cụ Zhen cũng chưa từng kết hôn và người thân duy nhất là một cháu trai vốn chẳng mấy gắn bó.

Góc sống đẹp: Cụ ông lang thang, thiểu năng trí tuệ nhưng không chịu ăn chùa, tự vẽ tiền đổi mỳ suốt hơn 10 năm, thà bới rác chứ không nhận đồ bố thí - Ảnh 1.

Cụ Zheng Zulong trong video đến quán ăn mỳ

Đáng tiếc là cụ ông Zheng đã qua đời vào đầu tháng 1/2022 vì bị xe tải đụng trúng.

"Cầu chúc cho ông ấy không cần phải sống khổ sở trên thiên đường nữa", một người bình luận video cho biết.

Trên thực tế, cụ Zheng đã đến ăn ở tiệm mì nhà anh Guose Li từ thời cha của anh mở quán tại chợ thực phẩm tươi sống Wenzhou thuộc tỉnh Zhejang.

Ban đầu cụ ông này mua mỳ bằng những đồng tiền lẻ nhàu nát nhặt được trong các sọt rác hay bên đường. Tuy nhiên kể từ khi chợ thực phẩm bị dọn đi để xây mới cách đây 5 năm, cụ ông đã mất nguồn thu để mua mỳ.

Bất chấp điều đó, cụ Zheng từ chối nhận bố thí mà tự vẽ những đồng tiền giả xen kẽ tiền thật để trả cho bát mỳ hàng ngày.

"Vợ tôi đã cười khi nhìn những đồng tiền tự vẽ này lần đầu tiên bởi chúng chẳng khác gì những bức vẽ của trẻ con", chủ tiệm Li nhớ lại.

Mặc dù biết chuyện gì xảy ra nhưng gia đình anh Li vẫn chấp nhận những đồng tiền tự vẽ này của cụ Zheng. Họ hiểu rằng người đàn ông bị thiểu năng này chỉ muốn chút lương thực sống qua ngày.

"Tôi từng không lấy tiền nhưng ông ấy không chịu. Dù thiểu năng nhưng ông ấy vẫn còn nguyên tắc và lòng tự trọng, bởi vậy tôi cũng thấy hạnh phúc khi bán mỳ cho ông ấy kiểu này", anh Li cười nói.

Cũng theo anh Li, cụ Zheng có lẽ cũng hiểu được rằng những đồng tiền này không thật nên luôn mỉm cười cảm tạ khi chủ quán nhận chúng như tiền thật.

Thà bới rác chứ không ăn đồ bố thí

Tờ SCMP cho biết mối quan hệ giữa anh Li chủ tiệm và cụ Zheng đã kéo dài từ rất lâu, khi cha anh Li còn quản lý quán.

"Trước khi gia đình chúng tôi chuyển đến khu chợ này, tôi đã nghe về một cụ ông lang thang luôn bới rác tìm ăn và từ chối thực phẩm bố thí của người khác. Ông ấy chỉ bắt đầu ăn đồ của người khác khi tiệm chúng tôi chuyển về đây", anh Li nhớ lại.

Góc sống đẹp: Cụ ông lang thang, thiểu năng trí tuệ nhưng không chịu ăn chùa, tự vẽ tiền đổi mỳ suốt hơn 10 năm, thà bới rác chứ không nhận đồ bố thí - Ảnh 2.

Khi những video về cụ Zheng dần nổi tiếng trên mạng, mọi người bắt đầu gửi quà về cho cụ ông lang thang này.

"Dù ngày nay chẳng mấy ai chịu làm thế nữa nhưng chúng tôi vẫn hy vong điều này sẽ lan tỏa tình yêu thương trong xã hội", anh Li cho biết.

Cụ Zheng đã qua đời sau khi đang trên đường đến chợ và bị một tài xế say rượu lái xe tải tông trúng ngày 7/1/2022. Chuỗi video của chủ tiệm Li về người đàn ông có lòng tự trọng này cũng kết thúc sau 138 tập.

"Tim tôi như thắt lại khi nghe tin này. Giờ đây tôi sẽ không còn được nhìn thấy ông ấy nữa", anh Li thổn thức.

Sau nhiều năm tích trữ những đồng tiền tự vẽ của cụ Zheng, anh Li đã lấy một phần trong số đó đem ra đốt hóa vàng cho ngay đưa tang của cụ. Người chủ tiệm này cho biết sẽ giữ số còn lại để dạy đứa con trai 6 tuổi của mình về lối sống có đạo đức, quy tắc và có tình người trong xã hội ngày nay.

*Nguồn: SCMP

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM