Giữa "vận đen" khó tin của bóng đá Việt Nam, bầu Đức lại thêm lần nữa là "vị cứu tinh"

20/08/2019 09:00 AM | Xã hội

Có phải tình cờ mà cả Đình Trọng, Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều dính chấn thương nghiêm trọng, để rồi dự kiến phải chia tay sân cỏ một thời gian dài?

1. Cả 3 ca chấn thương của Đình Trọng, Văn Hậu và Trọng Hoàng đều không đến từ những pha va chạm khốc liệt trên sân cỏ. Cùng với chấn thương của Phan Văn Đức, tất cả những ca chấn thương của các cầu thủ vốn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam này đều có dấu hiệu rõ ràng của sự quá tải.

Đình Trọng và Phan Văn Đức đều gục xuống sân sau một pha xoay trụ, Trọng Hoàng đổ gục đau đớn trong pha bóng bứt tốc nhận được chọc khe của đồng đội. Chấn thương trong bóng đá là điều khó có thể tránh khỏi với những cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp, ở những giải đấu đầy khắc nghiệt như V.League. Nhưng cái cách mà liên tiếp các tuyển thủ quốc gia Việt Nam "báo tin dữ" rõ ràng đang là vấn đề không nhỏ.

Trận đấu trên sân Hòa Xuân vừa qua - trận đấu khiến Văn Hậu gục ngã vì chấn thương, và sẽ phải mất khoảng 4-5 tuần để hồi phục đã là trận đấu thứ 42 của hậu vệ này trong năm nay.

 Giữa vận đen khó tin của bóng đá Việt Nam, bầu Đức lại thêm lần nữa là vị cứu tinh - Ảnh 1.

Văn Hậu đã đá 42 trận trong năm nay.


Đấy là con số khổng lồ với bất cứ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào. Dù cho Văn Hậu còn rất trẻ, nhưng rõ ràng cường độ hoạt động cao, với tần suất dày đặc như thế chắc chắn ảnh hưởng không ít đến thể lực và khả năng chấn thương của cầu thủ "không thể thay thế" của cả HLV Park Hang-seo lẫn Chu Đình Nghiêm này. Chấn thương của Văn Hậu rõ ràng không quá bất ngờ, nó là "quả bom nổ chậm" đã được cài sẵn, vấn đề là "phát nổ" khi nào thôi.

Nếu như chấn thương của Văn Hậu là khá đáng tiếc, thì chấn thương của Đình Trọng còn nghiêm trọng hơn nhiều, và nó còn là thứ "được báo trước" rõ ràng hơn cả cậu em đứng chung ở hàng thủ cả CLB Hà Nội, U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Đình Trọng không ít lần tỏ ra đau đớn, nhưng vẫn phải nén đau để đá đến hết giờ. Tính chất sống còn của trận đấu ấy, khi nếu không thắng thì U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020 khiến HLV Park Hang-seo phải cắn răng đưa cậu học trò cưng vào sân, dù biết sẽ để lại hậu quả khó lường.

 Giữa vận đen khó tin của bóng đá Việt Nam, bầu Đức lại thêm lần nữa là vị cứu tinh - Ảnh 2.

2. Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã từng nói: "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu". Với việc Duy Mạnh cũng đang bị đau, nhưng chắc chắn sẽ phải nén đau để ra sân thi đấu cho CLB Hà Nội trong trận gặp CLB Altyn Asyr FK ngày mai (20/8) tại bán kết liên khi vực AFC Cup 2019, các cầu thủ của CLB Hà Nội - đội bóng chiếm số đông trong đội tuyển Việt Nam đang không có thời gian để "mài rìu".

Văn Hậu dù vẫn đang lạc quan với chấn thương của mình: "Chấn thương là điều bình thường, may là chỉ nghỉ 4-5 tuần", nhưng đằng sau đấy lại là mật độ thi đấu không hề dễ chịu khi quay lại thi đấu. CLB Hà Nội phải đá V.League, AFC Cup, đội tuyển Việt Nam phải đá vòng loại World Cup, còn U23 Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games 30. Tất cả những đấu trường ấy đều chờ Văn Hậu.

Trong khi đó, thay vì phải căng mình "cày cuốc" ở V.League, Công Phượng đang có được những ngày thảnh thơi cả về thể lực lẫn tâm lý trên đất Bỉ. "Cậu con cưng" của bầu Đức chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ được "giữ chân" nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam được gọi cho trận đại chiến với Thái Lan sắp tới.

 Giữa vận đen khó tin của bóng đá Việt Nam, bầu Đức lại thêm lần nữa là vị cứu tinh - Ảnh 3.

Ở HAGL, dẫu cho CLB đang chấp chới trên bờ vực xuống hạng hơn bao giờ hết, nhưng những trận đấu vừa qua, người ta thấy những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh không phải "cày cuốc" đến kiệt sức ở V.League. Trong trận đấu gần đây nhất, dù cho đội nhà thất thủ trước Bình Dương, nhưng HLV Lee Tae-hoon chỉ tung Xuân Trường vào ở nửa cuối hiệp 2.

Tương tự, Tuấn Anh, Văn Thanh cũng được luân phiên cho nghỉ ngơi, chứ không phải buộc ra sân ở tất cả các trận đấu, dù cho vắng họ, đội bóng phố Núi phải dùng đến những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Bầu Đức đã không ít lần phát biểu rằng với ông, ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam mới là hàng đầu, chứ không phải HAGL. Và quả thực nếu nhìn vào những chấn thương của Đình Trọng, Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Phan Văn Đức, người ta thấy phát biểu này đang được kiểm chứng.

Duy Mạnh cũng đã thi đấu 37 trận trong năm nay, với Quang Hải, con số đó là 41 và sẽ vẫn tiếp tục tăng. Đã có lúc HLV Chu Đình Nghiêm phải phân trần rằng Quang Hải đang "chán bóng", nhưng dẫu thế, tiền vệ người Đông Anh vẫn phải tiếp tục ra sân, không bỏ sót trận đấu nào.

 Giữa vận đen khó tin của bóng đá Việt Nam, bầu Đức lại thêm lần nữa là vị cứu tinh - Ảnh 4.

Ở phía trước, đội tuyển Việt Nam phải chạm trán với 3 đội bóng Đông Nam Á, cùng đội tuyển UAE cực mạnh ở vòng loại World Cup, đồng thời U22 Việt Nam cũng đã nhận được chỉ tiêu bắt buộc phải vô địch SEA Games. Ở đó, HLV Park Hang-seo không còn lựa chọn nào khác khi phải tiếp tục "chặt cây", mà không cho các học trò cưng của mình được nghỉ ngơi để "mài rìu".

Với bóng đá Việt Nam, thành tích bất cứ lúc nào cũng là thứ được đặt lên hàng đầu, và với "vận đen" là chấn thương liên tiếp của Văn Hậu, Trọng Hoàng, có khi nào người ta nghĩ rằng đấy chẳng liên quan gì đến yếu tố tâm linh cả, mà nó là chuyện tất yếu. Đâu chỉ có Văn Hậu, Trọng Hoàng, mà Quang Hải, Duy Mạnh - ai mà biết được họ sẽ phải lĩnh "vận rủi" lúc nào, với mật độ thi đấu dày đặc như thế này.

Giữa bầu không khí u ám đang bao phủ lên bóng đá Việt Nam trước ngày đại chiến với Thái Lan trên đất Thái, có ai còn nghĩ đến câu nói "đá cho vui" của bầu Đức không nhỉ?

Có lẽ, nó không phải là một câu "nói cho vui", mà còn chứa đựng một lời tiên đoán sẽ sớm đến với bóng đá Việt Nam?

Theo Tâm Anh-Đông Anh

Cùng chuyên mục
XEM