Gặp lại nhóm sinh viên y tế chống dịch co ro trên thùng xe giữa cơn mưa: Tụi em được rất nhiều người Sài Gòn yêu quý!

02/09/2021 11:15 AM | Xã hội

Nhóm tình nguyện viên chia sẻ dù rất nhớ nhà nhưng luôn phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Còn nhớ cách đây ít ngày, đoạn clip quay cảnh nhóm sinh viên tình nguyện chống dịch ở Sài Gòn ngồi co ro trên thùng sau của ô tô đã được chia sẻ khắp các diễn đàn trên mạng xã hội, khiến nhiều người ướt lệ.

Mới đây chủ nhân của đoạn clip đó đã có cơ hội gặp lại nhóm sinh viên đến từ trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trong đoạn clip trước, hỏi thăm và nghe các bạn chia sẻ về công việc tình nguyện chống dịch.

- Quen không? Bữa đang đi dầm mưa về tụi mình gọi có bất ngờ không?

- Em bất ngờ ạ! Chỉ biết cảm ơn tấm lòng của người Sài Gòn dành cho chúng em ạ.

- Tụi em có nhớ nhà không?

- Nhớ thì cũng nhớ nhưng mà phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

- Hôm giờ vào Sài Gòn tụi em thấy như thế nào rồi?

- Bọn em vào đây được rất nhiều người dân mình yêu quý ạ.

Gặp lại nhóm sinh viên đáng yêu của Cao đẳng y tế Bạch Mai và lời chia sẻ ứa nước mắt

Chàng trai chủ nhân đoạn clip cũng chia sẻ rằng lần trước khi nhìn thấy hình ảnh đó đã quyết tâm đi theo một đoạn dài vì xúc động.

Trong lần gặp trước, anh chàng này đã tặng cả nhóm nhu yếu phẩm như mì tôm và trứng. Có duyên gặp lại, sau màn phỏng vấn chớp nhoáng, chủ clip tiếp tục gửi mì tôm, hoa quả… tới nhóm sinh viên như một lời cổ vũ tinh thần, cảm ơn chân thành nhất.

Những lời chia sẻ đó có lẽ không chỉ của các bạn sinh viên từ Cao đẳng Y tế Bạch Mai mà còn là tiếng lòng của hàng nghìn tình nguyện viên khác tiến vào Sài Gòn để hỗ trợ chống dịch.

 Gặp lại nhóm sinh viên y tế chống dịch co ro trên thùng xe giữa cơn mưa: Tụi em được rất nhiều người Sài Gòn yêu quý! - Ảnh 2.
 Gặp lại nhóm sinh viên y tế chống dịch co ro trên thùng xe giữa cơn mưa: Tụi em được rất nhiều người Sài Gòn yêu quý! - Ảnh 3.

Đoạn clip ngắn nhưng khiến đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận của dân mạng. Ai ai cũng khen ngợi sự dễ thương của nhóm sinh viên và người quay clip, gửi lời cảm ơn tới sự vất vả, mong tất cả mạnh khoẻ và Việt Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch.

"Chỉ đơn giản đó gọi là tình người và tình dân tộc".

"Các bạn cố lên, vượt qua đại dịch lần này nhé".

"Thương quá, vì đi chống dịch mà xa nhà, chưa biết bao giờ mới được về. Thương lắm luôn".

"Sài Gòn cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã quyết định vào đây giúp hỗ trợ. Thương các bạn sinh viên, cảm ơn các bạn nhiều lắm!"

"Rồi ngày nào đó, mong rằng sẽ sớm thôi gặp lại nhau nhau bằng nụ cười chiến thắng nhé".

Lim

Cùng chuyên mục
XEM