Được nhân viên McDonald’s cưu mang thuở nghèo đói, Cristiano Ronaldo tìm lại và trả ơn họ khi đã thành công

19/08/2021 13:49 PM | Xã hội

"Cristiano Ronaldo là người tuyệt vời khi không quên những điều nhỏ bé trong quá khứ. Tôi vốn không tin vào nhân quả nhưng bây giờ tôi bắt đầu tin rằng nó có thật", người phụ nữ chia sẻ.

Tháng 6 năm ngoái, Cristiano Ronaldo (CR7) đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trên thế giới kiếm được hơn 1 tỷ USD. Để có ngày hôm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là tuổi thơ nghèo khó.

Khi còn là một cậu bé nghèo, anh hay đến cửa hàng McDonald’s địa phương mỗi tối muộn để xin ăn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, CR7 kể lại: "Tôi cùng một vài cậu bạn trong câu lạc bộ bóng đá thường xuyên đến cửa hàng McDonald’s gần sân vận động để xin đồ ăn còn thừa lại và được ba người phụ nữ làm việc tại đó cho ăn no. Sau này, tôi không thể tìm lại họ. Tôi nhớ rằng một người tên là Edna".

CR7 chia sẻ câu chuyện trên với hi vọng ba người phụ nữ tốt bụng năm nào xem được chương trình và lộ diện để anh trả ơn họ. Thậm chí, nếu tìm được họ, anh sẽ mời họ đến Lisbon và dùng bữa tối cùng mình.

Được nhân viên McDonald’s cưu mang thuở nghèo đói, Cristiano Ronaldo tìm lại và trả ơn họ khi đã thành công - Ảnh 1.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, CR7 đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý. Anh nói: "Là một người như tôi thật nhàm chán dù một phần cũng khá tuyệt vời. Nổi tiếng, xuất hiện trên TV, báo đài… nhưng sau hàng chục năm, tôi muốn một chút riêng tư.

Trong 10 năm qua, tôi gần như đã không còn quyền riêng tư. Nếu tôi đi công viên cùng các con, chúng sẽ bị chụp ảnh. Cả tôi, bạn gái và những đứa trẻ đều lo lắng. Chúng tôi không thoải mái khi ở nơi công cộng".

Quay trở lại với mong muốn tìm ba người phụ nữ làm việc ở McDonald’s của CR7, một thời gian sau, một trong ba người cuối cùng cũng lộ diện. Đó là Paula Leca – một bà mẹ hai con.

Cô kể với một đài phát thanh Bồ Đào Nha: "Mấy cậu nhóc thường xuất hiện trước cửa hàng buổi tối. Vì người quản lý cho phép mang về những chiếc bánh còn thừa, chúng tôi cho những cậu bé tội nghiệp này. Cristiano Ronaldo có lẽ là người rụt rè nhất".

Paula cho biết sau khi cửa hàng McDonald’s đóng cửa, cô đã mất liên lạc với Edna. Được biết, trước đó, CR7 từng liên lạc với McDonald’s tại Bồ Đào Nha để tìm ra ba người phụ nữ tốt bụng nhưng đều không nhận được kết quả vì họ đã làm việc tại đó từ hơn 20 năm trước.

Người phụ nữ kể thêm: "Tôi vẫn nói với con trai mình về câu chuyện năm xưa nhưng thằng bé không tin rằng tôi từng cho siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo những chiếc hamburger còn thừa. Chồng tôi cũng biết chuyện vì ngày trước, đôi lúc anh ấy đến đón tôi lúc tan làm và cũng nhìn thấy Ronaldo.

Được nhân viên McDonald’s cưu mang thuở nghèo đói, Cristiano Ronaldo tìm lại và trả ơn họ khi đã thành công - Ảnh 2.

Paula Leca và chồng.

Việc đó xảy ra từ rất lâu rồi. Tôi thực sự thấy vui vì cậu ấy thành công như hiện nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy vẫn nhớ sự việc sau nhiều năm như vậy. Cristiano Ronaldo là một con người tuyệt vời khi không quên những điều nhỏ bé trong quá khứ. Tôi vốn không tin vào nhân quả nhưng bây giờ tôi bắt đầu tin rằng điều này có thật".

CR7 nổi tiếng là ngôi sao bóng đá giàu lòng nhân ái. Năm 2014, mẹ của cậu bé Erik Ortiz Cruz 10 tháng tuổi đã bày tỏ mong muốn được CR7 tặng áo thi đấu để bán đấu giá lấy tiền điều trị bệnh hiểm nghèo cho bé.

Sau khi biết chuyện, CR7 đã hỗ trợ 75.000 USD cho ca phẫu thuật cũng như trả mọi chi phí điều trị cho Erik. Tất nhiên, anh cũng tặng áo và giày thi đấu của mình cho cậu bé.

Được nhân viên McDonald’s cưu mang thuở nghèo đói, Cristiano Ronaldo tìm lại và trả ơn họ khi đã thành công - Ảnh 3.

Nguồn: The Sun

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM