Dù trời âm u, nhiều người vẫn dậy sớm trang điểm, diện áo dài đến ‘con đường mùa thu’ ở TP.HCM chụp ảnh
Hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP. HCM) đang mùa thay lá, phủ vàng một đoạn đường Trường Sa và thu hút nhiều người đến chụp ảnh.
Sau những ngày mưa vừa qua, vẫn có rất đông người đến đây chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ dậy sớm tranh thủ trang điểm, chuẩn bị áo dài, chân máy để kịp lưu lại khung cảnh mỗi năm chỉ có một lần này.
Sáng 24/9, đoạn đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn có nhiều lá vàng rụng trên thảm cỏ và vỉa hè. Dưới hàng cây, người chụp ảnh đứng đợi bạn chỉnh máy, người tìm một khoảng lá dày hơn để lên hình. Xen giữa các nhóm bạn trẻ còn có những người sống gần đó ghé qua chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Hàng cây lá rụng dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Một ngày trước, TP.HCM có mưa lớn. Đến sáng 24/9, trời đã ráo và mát hơn, dù vẫn có lúc nhiều mây. Nắng thỉnh thoảng hửng lên nhưng không quá gắt. Thời tiết ấy khiến nhiều người tiếp tục buổi chụp ảnh đã lên kế hoạch, rồi kết hợp đi dạo hoặc cà phê sáng cùng bạn bè ở khu vực ven kênh.
Khánh Linh và Mai Tú, hai người bạn ở Thủ Đức, có mặt từ 8g00. Để chuẩn bị cho buổi chụp, cả hai dậy sớm trang điểm và chọn trang phục phù hợp với khung cảnh lá vàng. Đây cũng không phải lần đầu họ tìm đến. Trước đó, hai bạn đã tới nơi nhưng mưa lớn khiến buổi chụp phải bỏ dở. Lần này, dù trời vẫn chưa nắng hẳn, Khánh Linh và Mai Tú quyết định quay lại để kịp ghi hình khi lá còn rụng nhiều.
Khánh Linh và Mai Tú đi từ Thủ Đức đến đây từ sáng để kịp bắt những khoảnh khắc đẹp nhất vào buổi sáng
Hai bạn biết địa điểm này thông qua các hình ảnh, video đẹp đang viral trên Instagram, Tiktok.
Khoảng 9 giờ, chị Phượng từ Tân Phú đến đoạn đường này. Chị biết nơi đây qua các video trên TikTok, sau đó lại được một người bạn mách thêm. Chị chọn áo dài trắng và mang theo chân máy điện thoại để có thể tự đặt góc quay, chụp. Với chiếc chân máy chuẩn bị sẵn, chị chủ động hơn trong việc ghi lại hình ảnh giữa hàng cây và những mảng lá vàng.
Cô Thảo, sống ở phường Gia Định, lại có lý do giản dị hơn để ghé qua, đây là đoạn đường ở gần nhà cô. Thấy lá đang rụng đẹp, cô tranh thủ đến chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Không cần một chuyến đi xa, cô vẫn có một buổi sáng khác với ngày thường ngay tại khu vực mình sống.
Chị Phượng thì chọn áo dài trắng và mang theo chân máy điện thoại để có thể tự đặt góc quay, chụp.
Cô Thảo thấy lá đang rụng đẹp nên đến chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Những ngày gần đây, hình ảnh hàng cây ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phủ lá vàng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Từ khoảng hơn một tuần trước, đoạn đường Trường Sa thuộc phường Gia Định đã có nhiều nhóm bạn trẻ đến chụp ảnh và đăng tải video, hình ảnh chụp được lên mạng xã hội. Cụm từ "mùa thu ở TP. HCM" hay "con đường mùa thu" càng trở nên phổ biến hơn trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều người đến chụp ảnh hơn nữa, trong đó có cả người lớn tuổi, những người yêu thích nhiếp ảnh.
Điểm thu hút của đoạn đường nằm ở sự thay đổi của hàng cây vốn vẫn hiện diện bên kênh mỗi ngày. Những cây ở đây chủ yếu là giáng hương và lộc vừng được trồng tạo bóng mát do có tán rộng, ít phải chăm sóc vẫn xanh tốt; khi thay lá, lá vàng rơi xuống tạo thành các mảng màu đa dạng trên vỉa hè. Tùy góc nhìn, người đến chụp có thể lấy hàng cây, nền cỏ hoặc đoạn đường chạy dọc bờ kênh làm phông ảnh.
Rất nhiều người tranh thủ khung cảnh đang "mùa thu" này để ghi lại nhiều bức ảnh đẹp.
Một phần lý do khiến nhiều người đến đây chụp ảnh là bởi mùa lá rụng ở đây không kéo dài. Sau khi lớp lá vàng rơi xuống, hàng cây sẽ sớm xuất hiện những chồi non. Đây chỉ là một giai đoạn ngắn trong quá trình thay lá của hàng cây ven bờ kênh.
Những ai đi qua đường Trường Sa vào thời điểm khác trong năm vẫn thấy bóng cây quen thuộc, nhưng có thể không bắt gặp những mảng lá vàng đang khiến đoạn đường được chú ý trong những ngày này.
Nhiều người chọn không gian mát mẻ buổi sáng này để ngồi cà phê, đọc sách thư giãn.
Nhiều người gọi nơi đây là “con đường mùa thu”, dù TP.HCM vẫn đang trong những ngày mưa nắng diễn biến thất thường. Cách gọi ấy bắt đầu từ cảm giác mà màu lá gợi lên, hơn là một sự thay đổi mùa rõ rệt của thời tiết. Khung cảnh cũng không cố định như trong những tấm ảnh lan truyền: lá có thể rụng nhiều hoặc ít tùy đoạn, còn nắng, mưa và lượng người đến chụp ảnh thay đổi theo từng buổi.
Đoạn đường ven bờ kênh lại có hàng cây rợp bóng nên mát mẻ, thoáng đãng.
Dẫu vậy, đến hơn 10 giờ sáng 24/9, trời vẫn thoáng, nắng chưa quá gắt và nhiều người còn tranh thủ chụp ảnh dưới hàng cây. Với Khánh Linh và Mai Tú, đó là buổi hẹn được thực hiện sau lần phải quay về vì mưa. Với chị Phượng, đó là dịp diện áo dài và tự ghi lại những khung hình mình muốn. Còn cô Thảo chỉ cần đi một quãng gần nhà để có vài tấm ảnh lưu niệm.
Cùng một đoạn đường, mỗi người mang về một câu chuyện nhỏ của buổi sáng mùa lá rụng ở TP.HCM.









