Du lịch Paris đúng ngày biểu tình biến thành bạo loạn: Du khách kéo vali chạy giữa hơi cay, khách sạn phải sơ tán
Kéo vali giữa đường phố đầy hơi cay, mắc kẹt vì giao thông bị phong tỏa và thậm chí phải rời khỏi khách sạn để tránh khu vực bạo lực.
Những cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp hôm 17/10 thu hút khoảng 550.000 người theo số liệu của Bộ Nội vụ, trong khi nghiệp đoàn CGT ước tính con số lên tới 800.000. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, nhưng tại một số thành phố, các nhóm quá khích đã đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa, phá hoại và cướp phá cửa hàng.
Tại Paris, những người đến thành phố để du lịch bất ngờ trở thành nhân chứng bất đắc dĩ của một ngày hỗn loạn.
Tòa thị chính Limoges bốc cháy sau khi bị phóng hỏa trong cuộc biểu tình ngày 17/10. (Ảnh: AFP)
“Chúng tôi đã rất sợ”
Paris vốn là thành phố của những chuyến dạo bộ bên sông Seine, những quán cà phê đông khách và lịch trình kín đặc các điểm tham quan. Nhưng với những du khách có mặt tại thủ đô nước Pháp ngày 17/10, chuyến đi nhanh chóng trở thành một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Hình ảnh những du khách kéo vali chạy trên đường phố giữa hơi cay và người biểu tình trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của ngày bạo loạn tại Paris.
Một số người đang trên đường tới khách sạn, sân bay hoặc điểm tham quan thì bị cuốn vào cảnh tượng mà họ không hề chuẩn bị trước. Các tuyến đường bị chặn, một số ga tàu điện ngầm ở trung tâm đóng cửa, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.
Một phụ nữ dắt chó đi ngang qua một cửa hàng bị cướp phá ở Paris. (Ảnh: AP)
Du khách Đan Mạch Soren Petersen cho biết ông buồn khi chứng kiến những công trình ở Paris bị phá hoại. Nhưng với ông, những gì diễn ra đã vượt xa một cuộc biểu tình thông thường.
“Đây không phải là biểu tình, nó vượt xa một cuộc biểu tình bình thường”, Petersen nói với AFP.
Một du khách Mỹ, Jill Burns, thậm chí chỉ có thể mô tả trải nghiệm bằng một câu ngắn: “Chúng tôi đã rất sợ”.
Cảm giác bất an cũng xuất hiện trong câu chuyện của những du khách đang cố hoàn thành lịch trình vốn đã được lên kế hoạch từ trước.
Tờ Le Parisien dẫn lời một nữ du khách người Czech đến Paris cùng con trai trong chuyến đi ba ngày. Gia đình cô ở khách sạn gần khu Montparnasse và dự định lần lượt tới Parc des Princes, tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm nổi tiếng khác.
Nhưng kế hoạch nhanh chóng bị đảo lộn.
Người dân đi ngang nhìn lại những chiếc ô tô bị cháy ở Paris. (Ảnh: AP)
Giao thông hỗn loạn khiến họ liên tục trễ lịch. Khi muốn ra ngoài đi dạo vào buổi tối, cảnh sát khuyên họ không nên tiếp tục di chuyển vì khu vực không an toàn. Cuối cùng, hai mẹ con quyết định ở lại trong phòng khách sạn.
Với một chuyến du lịch chỉ kéo dài vài ngày, việc phải bỏ qua những điểm đến đã đặt lịch trước đó không chỉ gây bất tiện. Nó còn khiến cảm giác háo hức khi lần đầu đặt chân tới Paris nhanh chóng biến thành sự lo lắng.
Có người phải bỏ lại cả hành lý trong khách sạn
Một số du khách còn rơi vào tình huống nghiêm trọng hơn.
Tại khu vực Place de la République, nơi xảy ra các cuộc đụng độ, gia đình Tije De Boer đến từ Hà Lan phải sơ tán khỏi khách sạn. Họ tới Paris cùng các con để thăm một người bạn, nhưng vị trí lưu trú lại nằm ngay giữa khu vực chịu ảnh hưởng của biểu tình.
Gia đình buộc phải rời đi trong lúc chiếc ôtô và hành lý vẫn còn ở đó.
Với những người chỉ dự định có một chuyến thăm Paris bình thường, việc phải rời khỏi nơi lưu trú mà không biết khi nào có thể quay lại là một trải nghiệm khó quên.
Người dân dọn dẹp những mảnh vỡ trên một con phố ở Paris, cạnh những chiếc xe đạp bị cháy. (Ảnh: AP)
Khung cảnh thành phố hôm đó cũng khiến nhiều du khách sốc. Khói, hơi cay, hàng rào cảnh sát và những nhóm người chạy trên đường khiến một số khu vực trung tâm không còn giống hình ảnh Paris quen thuộc trên các tấm bưu thiếp du lịch.
Tại Lyon, văn phòng du lịch ở trung tâm thành phố bị phóng hỏa. Ở Limoges, tòa thị chính lịch sử bị thiêu rụi. Tại Marseille, những người biểu tình đeo mặt nạ xông vào tòa thị chính, trong khi nhiều cửa hàng và công trình công cộng ở các thành phố khác bị phá hoại.
Những hình ảnh ấy không chỉ gây thiệt hại cho người dân địa phương. Với ngành du lịch, chúng còn tạo ra một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Paris mà du khách thường được quảng bá: một thành phố có thể đi bộ khám phá, nơi mỗi con phố đều là một điểm đến.
Paris vẫn mở cửa, nhưng trải nghiệm du lịch đã khác
Điều đáng chú ý là không phải toàn bộ Paris đều rơi vào hỗn loạn. Các cuộc biểu tình chỉ tập trung tại một số khu vực, trong khi phần lớn các hoạt động của thành phố vẫn tiếp tục. Một số du khách thậm chí vẫn cố gắng duy trì lịch trình và tham quan những địa điểm không nằm trong vùng ảnh hưởng.
Nhưng đối với những người vô tình có mặt đúng nơi, đúng thời điểm, chỉ vài giờ cũng đủ khiến một chuyến du lịch bình thường trở thành trải nghiệm đáng nhớ theo cách không ai mong muốn.
Sự tương phản ấy có lẽ là điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của những du khách tại Paris hôm 17/10. Một bên là thành phố du lịch nổi tiếng với tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và những đại lộ đông người. Bên kia là những con phố bị phong tỏa, cửa hàng đóng cửa và cảnh sát chống bạo động xuất hiện dày đặc.
Một người đàn ông đang cố dập lửa. (Ảnh: AP)
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự bất mãn về chi phí sinh hoạt, điều kiện giáo dục và chất lượng dịch vụ công. Hàng trăm nghìn người xuống đường, nhưng phần lớn các cuộc tuần hành vẫn diễn ra hòa bình. Bạo lực chủ yếu xuất hiện tại một số điểm khi các nhóm quá khích đụng độ với lực lượng an ninh và lợi dụng tình hình để phá hoại, cướp bóc.
Vì thế, với du khách, điều họ chứng kiến trong ngày hôm đó không nhất thiết đại diện cho toàn bộ Paris hay toàn bộ phong trào biểu tình.
Nhưng nó vẫn đủ để thay đổi hoàn toàn cảm giác về một chuyến đi.
Thay vì thong thả kéo vali qua những con phố Paris, một số người phải chạy để tránh hơi cay. Thay vì trở về khách sạn sau một ngày tham quan, có gia đình phải sơ tán và bỏ lại hành lý. Và thay vì những bức ảnh kỷ niệm trước các địa danh nổi tiếng, thứ họ mang về có thể là ký ức về một Paris đầy khói, tiếng còi cảnh sát và những con đường bất ngờ trở nên xa lạ.
Nguồn: ABC News, AP, Le Parisien, Le Monde




