Đội cứu hộ kể về 13 giờ lần theo dòng nước tìm nam sinh mất tích trong cống ngầm

| Xã hội

Nước sông dâng cao, dòng chảy từ cống ra sông Nhuệ rất mạnh khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đội cứu hộ đã chia người rà soát lòng sông, mở từng nắp cống và xuyên đêm lần theo dòng nước để tìm nạn nhân.

 - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Cương chia sẻ về quá trình tìm kiếm nạn nhân.

Trưa 18/9, thi thể nam sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) mất tích tại khu vực đường ngập nước cuối phố Viên (Đông Ngạc, Hà Nội) được tìm thấy tại khu vực cống thoát nước ra sông Nhuệ (Thượng Cát, Hà Nội).

Anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè, tỉnh Thái Nguyên, cho biết sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân vào khoảng 20 giờ ngày 17/9, đội đã xuất phát từ Tân Cương, Thái Nguyên đến hiện trường vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Đội mang theo thuyền cùng 7 thành viên để tham gia tìm kiếm.

Tại hiện trường, các thành viên thay phiên nhau làm việc. Một nhóm tổ chức tìm kiếm bên ngoài cửa cống, khu vực giáp sông Nhuệ; nhóm còn lại mở các nắp cống, khơi thông dòng chảy và kiểm tra bên trong hệ thống thoát nước.

 - Ảnh 2.

Thợ lặn tìm kiếm phía trong cống nước.

Theo anh Cương, ngay khi nhận lời hỗ trợ, các thành viên trong đội vừa thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, vừa xác định đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, thậm chí có thể bất khả thi. Nguyên nhân là thời điểm đó chưa thể xác định nạn nhân có bị cuốn xuống hệ thống cống hay đã trôi ra sông Nhuệ.

“Không xác định được nạn nhân có bị cuốn xuống cống hay không và cũng không xác định được nạn nhân có thể trôi ra ngoài sông Nhuệ hay không”, anh Cương nói.

Từ vị trí nạn nhân được cho là trôi vào hệ thống thoát nước đến vị trí được tìm thấy, khoảng cách hơn 1 km trong hệ thống cống ngầm thoát nước của thành phố.

 - Ảnh 3.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tối 17/9, đội cứu hộ trước tiên rà soát khu vực lòng sông. Theo anh Cương, thời điểm đó mực nước lớn, dòng nước từ cống đổ ra sông Nhuệ chảy rất mạnh. Với địa hình cống rộng và dòng nước xiết, đội phải đặt ra nhiều khả năng, tính toán cả phương án nạn nhân vẫn còn trong cống hoặc đã bị dòng nước cuốn ra ngoài sông.

Các thành viên tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 18/9, sau khi được lực lượng chức năng cho phép mở các nắp cống, đội tiếp tục chia nhau kiểm tra, mở và khơi thông dòng chảy. Khoảng cách giữa các miệng cống vào khoảng 50-70 m.

Đến khoảng 11 giờ 25 ngày 18/9, đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân tại miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ.

 - Ảnh 4.

Người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Anh Cương cho biết thêm các thành viên duy trì lực lượng liên tục từ tối hôm trước và không rời khỏi hiện trường cho đến khi tìm thấy nạn nhân.

“Đến thời điểm hiện tại, cũng may mắn là chúng tôi đã tìm thấy bạn ấy để về với gia đình”, anh Cương chia sẻ.

Theo anh Cương, nạn nhân có thể trạng khá lớn, nên khi đưa lên khỏi khu vực tìm thấy cần 4 thành viên trong đội phối hợp khiêng.

Cũng trong trưa cùng ngày, thợ lặn đã tìm thấy mũ bảo hiểm của nạn nhân trong cống thoát nước cách hiện trường khoảng 100m hướng về phía sông Nhuệ.

Theo Thanh Hà

Cùng chuyên mục
XEM