Đổi bài thành công, thầy Park sẽ trình diễn màn "đánh úp" ngoạn mục khiến Thái Lan bẽ mặt?

26/11/2019 09:50 AM | Xã hội

Chức vô địch SEA Games là cực kỳ quan trọng, nhưng với HLV Park Hang-seo, chắc hẳn nó không quan trọng bằng lối chơi ông đang kiến tạo để Việt Nam tiếp tục thành công.

1. Hôm qua, trong trận thắng đậm đà ngày ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Brunei, HLV Park Hang-seo đã cất gần hết các trụ cột, dẫu cho suốt hiệp đấu đầu tiên, các học trò của ông khá lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương, trước một đối thủ chơi khá quyết tâm và thủ thành tương đối xuất thần.

Rốt cuộc, ông Park chỉ phải tung mỗi Trọng Hoàng vào sân ở đầu hiệp 2 để gia tăng sức mạnh hàng công, và đem về tỷ số khá ổn. Điểm sáng nhất của trận đấu không phải ai khác, là Hà Đức Chinh - cậu học trò mà HLV Park Hang-seo mất khá nhiều tâm sức để "vực dậy" sau quãng thời gian xuống phong độ.

 Đổi bài thành công, thầy Park sẽ trình diễn màn đánh úp ngoạn mục khiến Thái Lan bẽ mặt? - Ảnh 1.

Bốn bàn thắng mà Đức Chinh ghi được là thứ ông thầy người Hàn Quốc đang rất cần ở U22 Việt Nam lúc này. Sự bùng nổ của Đức Chinh, dẫu là trước một U22 Brunei yếu ớt là đủ khiến thầy Park có thể "xoa tay" với ít nhất hai tiền đạo "coi được" trong tay, và các đội bóng khác, nhất là Indonesia và Thái Lan sẽ phải mất công phân tích ông Park dùng ai, dùng thế nào trong lần đối đầu sắp tới.

Nhưng đấy chưa phải là điều đáng mừng nhất khi Hà Đức Chinh "nổ súng". Ngay sau trận hòa 0-0 với đội tuyển Thái Lan ở Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã có buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc. Ở đó, ông nhận xét rằng đội tuyển Việt Nam đang thiếu trung phong, và SEA Games, cũng như VCK U23 châu Á sắp tới sẽ là nơi ông "thử lửa" để tìm ra trung phong đích thực cho ĐTQG Việt Nam.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei


Hai trận hòa với Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo đều là những người chơi lép vế hơn. Đỉnh điểm là khoảng thời gian 20 phút cuối trận lượt về tại Mỹ Đình. Nếu Văn Hậu và thần may mắn không gọi tên, chắc hẳn ông Park đã phải trả giá vì quyết định thay người khiến tuyến tiền vệ Việt Nam bị gãy đổ hoàn toàn, khiến người Thái mặc sức tung hoành trước cầu môn của Văn Lâm.

2. Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc hôm ấy, HLV Park Hang-seo cũng nói rằng ông sẽ suy nghĩ về việc thay đổi hoặc bổ sung chiến thuật. Dưới thời HLV Park Hang-seo, những thành công của bóng đá Việt Nam đều đến từ sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Nhưng ông Park nói đúng, đã đến lúc cần thay đổi.

 Đổi bài thành công, thầy Park sẽ trình diễn màn đánh úp ngoạn mục khiến Thái Lan bẽ mặt? - Ảnh 3.

Muốn vô địch SEA Games, thầy trò ông Park phải bước vào trận với tâm thế khác. Họ sẽ không còn có được sự điềm tĩnh, đĩnh đạc "nhường" thế trận tấn công cho đối phương, để rồi tung ra bài phản công sở trường hạ gục đối thủ. Ở đấu trường Đông Nam Á này, Việt Nam đã là "ông lớn", và buộc phải chơi tấn công để hạ gục đối thủ, dù đó có là Thái Lan.

SEA Games lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi hai sự bổ sung trên 22 tuổi đều là những tiền vệ tài năng. Nếu như Hùng Dũng là "hòn đá tảng" ở giữa sân, thì Trọng Hoàng chạy cánh cực kỳ cơ động trong đội hình 3-4-3, thậm chí có thể chơi tiền vệ tấn công nếu cần thiết phải "đổi bài".

Từ đội tuyển quốc gia về U22 Việt Nam, thầy Park mất đi Quế Ngọc Hải, Đình Trọng vẫn chưa khỏi chấn thương, nhưng ông vẫn kiên quyết gọi Trọng Hoàng, Hùng Dũng thay vì bổ sung Quế Ngọc Hải. Lúc này, với mục tiêu của mình, U22 Việt Nam không cần "tảng đá chặn cửa" như trung vệ xứ Nghệ, thay vào đó họ cần những người có khả năng kiểm soát thế trận, gia tăng sức ép lên đối phương để những trung phong như Tiến Linh, Đức Chinh "giải quyết" đối thủ.

 Đổi bài thành công, thầy Park sẽ trình diễn màn đánh úp ngoạn mục khiến Thái Lan bẽ mặt? - Ảnh 4.

Ngay sau SEA Games 30 sẽ là VCK U23 châu Á. Ở đó, U23 Việt Nam sẽ chẳng thể dùng "bài cũ" phòng ngự chặt từng đưa thầy trò ông Park lên ngôi Á quân gần hai năm về trước. Bóng đá Việt Nam giờ đã "lộ sáng", và đấu trường lần này là để tranh chiếc vé đến Olympic Tokyo. Muốn đi xa, U23 Việt Nam của thầy Park buộc phải "đổi bài".

Ông Park đang có những thay đổi tích cực trong chiến thuật của mình. Điều duy nhất còn thiếu bây giờ là khả năng gây sức ép, khiến đối phương cảm nhận được sự nguy hiểm của những cầu thủ đá trung phong để tạo được "sức nóng" ngay trước khung thành đối phương, giúp U22 Việt Nam triển khai thành công thế trận tấn công thực thụ.

Có Tiến Linh, Hà Đức Chinh trong tay, với Quang Hải, Trọng Hoàng và Hùng Dũng ở ngay đằng sau, cuộc gặp gỡ với U22 Thái Lan sắp tới của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cực kỳ đáng xem, với màn đôi công mãn nhãn và nếu đúng như ông Park tính toán, sẽ là màn "đánh úp" thứ hai, sau chiến thắng 4-0 trên Mỹ Đình trước các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Theo Lam Chi-Đoàn Ca

Cùng chuyên mục
XEM