Đại chiến Đông Nam Á: "Kẻ trong tối" sẽ thắng "người ngoài sáng"?

05/09/2019 09:00 AM | Xã hội

Việc đội tuyển Thái Lan chỉ có duy nhất một tiền đạo, cùng thủ thành đang chơi bóng ở châu Âu bị "thất sủng" khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam tin vào chiến thắng của đội nhà.

1. Trên FOX Sports, cây bút kỳ cựu chuyên viết về bóng đá châu Âu, nhất là Đông Nam Á - Gabriel Tan, đã có bài viết mang tựa đề "Liệu Thái Lan có đủ hỏa lực để làm khó Việt Nam ở vòng loại World Cup?". Trong đó, chuyên gia này nhấn mạnh vào việc vắng cả hai chân sút chủ lực là Teerasil Dangda và Suphanat Mueanta, không biết "Voi chiến" có đủ khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam.

Theo đó, tình trạng hàng công của Thái Lan có vẻ cực kỳ thảm hại, khi chỉ còn duy nhất Supachai Jaided đóng vai trò tiền đạo. Tuy vậy, chân sút này vốn chỉ thích hợp với vai trò một tiền đạo chơi dạt biên, hoặc tiền đạo thứ hai, chứ không mấy thích hợp với vai trò trung phong như Teerasil Dangda hay Adisak Kraisorn vẫn giữ ở đội tuyển Thái Lan suốt thời gian dài vừa qua.

Đại chiến Đông Nam Á: Kẻ trong tối sẽ thắng người ngoài sáng? - Ảnh 1.

Supachai Jaided là tiền đạo duy nhất của đội tuyển Thái Lan ở lần tập trung này.

Thêm vào đó, nếu như HLV Park Hang-seo cực kỳ yên tâm với vị trí thủ môn khi Đặng Văn Lâm suốt mùa giải qua trình diễn một phong độ cực kỳ "bá đạo" trong màu áo của đội bóng Thái - Muathong United, thì với việc chọn thủ thành Siwarak Tedsungnoen để trao chiếc băng đội trưởng, HLV người Nhật Akira Nishiro đương nhiên gạt thủ thành đang chơi ở Bỉ - Kawin Thamsatchanan ra khỏi khung gỗ của đội tuyển Thái Lan.

Thậm chí, dựa vào đó, nhiều cây bút Việt Nam còn khẳng định rằng chắc hẳn đội tuyển Thái Lan "có biến", nên Kawin Thamsatchanan - "tội đồ" của Voi chiến ở King's Cup, mới bị gạt ra khỏi vị trí của mình, để ngồi dự bị.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam liên tiếp nhận tin vui khi cả Trọng Hoàng lẫn Văn Hậu đều được thông báo là đã hồi phục, sẵn sàng ra sân để "dạy thêm cho người Thái một bài học", nhằm tái khẳng định ngôi đầu Đông Nam Á thuộc về Việt Nam.

Đại chiến Đông Nam Á: Kẻ trong tối sẽ thắng người ngoài sáng? - Ảnh 2.
Đại chiến Đông Nam Á: Kẻ trong tối sẽ thắng người ngoài sáng? - Ảnh 3.

Cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều đã sẵn sàng "tham chiến".

Với hai sự trở lại đầy lợi hại này, đội tuyển Việt Nam hầu như có được lực lượng yêu thích nhất của thầy Park, chỉ thiếu duy nhất Đình Trọng. Mà ở King's Cup, chẳng cần Đình Trọng, tuyển Việt Nam cũng có thể "hạ gọn" Thái Lan.

2. Nhưng dù cho có nói gì đi nữa, thì ngay trước thềm trận đại chiến giành ngôi Đông Nam Á này, các nhà cái châu Á vẫn đánh giá đội tuyển Thái Lan cao hơn, với tỷ lệ "chấp Việt Nam nửa trái" (theo kèo châu Á), và tỷ lệ ăn tiền cho cửa đội tuyển Thái Lan thắng là 1 ăn 2,55, trong khi đó cửa Việt Nam thắng là 1 ăn 4,10 (tính theo tỷ lệ châu Âu).

Ngoài yếu tố sân nhà ra, điều gì khiến các nhà cái châu Á đánh giá thầy trò HLV Akira Nishiro cao đến thế?

Đồng ý là đội tuyển Thái Lan chỉ có duy nhất 1 tiền đạo, và còn không phải là tiền đạo cắm điển hình, nhưng hãy nhớ rằng trận gặp nhau ở King's Cup, nếu Supachai Jaided không đen đủi kết thúc trúng cột dọc, thì Thái Lan mới là đội vươn lên dẫn trước, và chưa biết chuyện gì có thể xảy ra với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Supachai dứt điểm dội cột dọc (Nguồn: VTC)  

Pha bóng ấy, Supachai Jaided đã rất tinh tế biến Quế Ngọc Hải thành "kẻ thua cuộc" chỉ từ đường chuyền vượt tuyến tưởng chừng như vô hại từ tận phần sân nhà của Thái Lan.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc ấy cũng đã mở ra "trào lưu" cho các tiền đạo của Curacao dùng kỹ thuật cá nhân khai thác "mỏ lộ thiên" đeo băng đội trưởng Việt Nam, để rồi ở trận chung kết, chỉ trong vòng có hơn 10 phút, Quế Ngọc Hải dính đến 3 lần "trượt vỏ chuối" trước những pha bóng kỹ thuật từ tiền đạo đối phương.

Quế Ngọc Hải và những sai lầm ngớ ngẩn trước Curacao (Nguồn: VTC)  

Đội tuyển Thái Lan chỉ có duy nhất 1 tiền đạo, nhưng nếu theo dõi kỹ những gì Chanathip Songkrasin thể hiện gần đây trong màu áo đội bóng Nhật Bản - Consadole Sapporo, không khó để thấy rằng mỗi khi cầm bóng, "Messi Thái" có khả năng biến tất cả các cầu thủ tấn công của đội nhà... thành tiền đạo, bởi lối đi bóng vừa lắt léo, vừa tốc độ, cộng vào đó là sự quan sát cực tốt để tung ra những đường chuyền "sát thủ" cho đồng đội.

Không những luôn thu hút sự kèm cặp của ít nhất hai cầu thủ phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên, Chanathip còn là một chân sút thượng thừa. Bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Trung Quốc hồi cuối tháng Ba vừa rồi giúp Thái Lan giành chiến thắng 1-0 ngay trên đất Trung Quốc, Chanathip là người ghi bàn, và trong trận đấu gần đây ở J.League 1, "Messi Thái" ghi 2 bàn, cùng 2 kiến tạo.

Màn trình diễn sáng chói của Chanathip Songkrasin trong trận đại thắng 8-0 của Consadole Sapporo.  

Không ít tuyển thủ Việt Nam từng "chạm mặt" với Chananthip, nhưng trong vòng 2 mùa bóng vừa qua, ngôi sao người Thái Lan này đã có những bước tiến cực kỳ vượt bậc. Chính điều đó đã cho HLV Akira Nishiro rất nhiều sự kết hợp, rất nhiều lựa chọn, dù lựa chọn nào cũng đưa hàng công đội tuyển Thái Lan xoay quanh Chanathip Songkrasin.

Ngược lại, đối đầu với HLV đang được coi là xuất sắc nhất châu Á, HLV Park Hang-seo không có nhiều lựa chọn. Suốt gần 2 năm qua, đội hình của ông Park hầu như không thay đổi, với toàn những cầu thủ vốn cực kỳ quen thuộc, quen đến mức chẳng cần phải là người hâm mộ cuồng nhiệt mới có thể kể vanh vách ra thầy Park sẽ chọn ai, đá ở đâu.

Rõ ràng, ở hiện tại, khi HLV Park Hang-seo dường như đang bắt buộc phải lựa chọn những cầu thủ vốn đã quá quen thuộc với mình, ông là người đang "đứng ngoài sáng". Ngược lại, HLV Akira Nishiro đang "đứng trong tối", và có lợi thế hơn trong việc chọn phương án tác chiến gây ngạc nhiên cho người đồng cấp bên phía Việt Nam.

Đại chiến Đông Nam Á: Kẻ trong tối sẽ thắng người ngoài sáng? - Ảnh 7.

 Chắc hẳn đấy cũng là lý do HLV Akira Nishiro phản ứng cực kỳ quyết liệt với việc phóng viên Việt Nam "chụp lén" buổi tập kín của ông và các học trò, và lập tức chuyển sân tập để tránh "lộ bài", còn HLV Park Hang-seo thì phát biểu rằng "chuyện đó bình thường thôi". Bởi vốn dĩ, những "bài vở" của đội tuyển Việt Nam chắc hẳn không có quá nhiều điều bất ngờ, như của đội tuyển Thái Lan.

Không hẳn nằm ở chuyên môn, lựa chọn thay thế thủ thành Kawin Thamsatchanan của HLV Akira Nishiro lại đang tạo nên một tâm lý tốt hơn cho các cầu thủ Thái Lan, thay vì "có biến" như nhận định chủ quan. Sự lựa chọn ấy là thông điệp mà ông thầy người Nhật Bản truyền đạt cho các tuyển thủ Thái Lan: Khác với HLV Park Hang-seo, ông không ngại thay đổi, chỉ cần nỗ lực, thì ai cũng có cơ hội.

Đại chiến Đông Nam Á: Kẻ trong tối sẽ thắng người ngoài sáng? - Ảnh 8.

Hẳn nhiên, như HLV Park Hang-seo đã từng nói, mỗi trận đấu đều có rất nhiều biến số có thể xảy ra từ khi bóng bắt đầu lăn, và đôi khi đấy mới là điều quyết định kết quả trận đấu. Quả phạt góc thành bàn vào đúng phút cuối cùng ở trận gặp nhau gần nhất của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Nhưng ở vạch xuất phát, HLV Akira Nishiro rõ ràng đang chiếm tiên cơ so với ông thầy người Hàn Quốc. Dẫu sao, để đến được thành công như ngày hôm nay cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã không ít lần khiến tất cả phải sững sờ vì "phép màu" mà mình mang lại cho các học trò. Và lần này, người Thái sẽ "vinh dự" được chứng kiến thêm lần nữa?

Theo Kinh Luân - Ảnh: Bạch Dương

Cùng chuyên mục
XEM