Cựu công chúa Nhật vỡ mộng 'giấc mơ Mỹ': Chồng trượt kỳ thi luật lần 2, vợ làm thực tập sinh không lương, nguy cơ phải 'khăn gói về nước'

15/04/2022 09:54 AM | Xã hội

Cuộc sống ở Mỹ của cựu Công chúa Mako và chồng sắp tới sẽ rất bấp bênh.

Cựu Công chúa Mako và chồng
Cựu Công chúa Mako và chồng

Theo SCMP, Kei Komuro, chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako đã không có tên trong danh sách vượt qua kỳ kiểm tra luật sư của bang New York được Hội đồng Giám định Luật của New York (BOLE) công bố hôm 14/4 vừa qua. Được biết đây là lần thi lại thứ 2 của Komuro sau khi anh thi trượt hồi tháng 7 năm ngoái. 

Kỳ thi này kéo dài 2 ngày, bao gồm 3 phần: Viết luận tổng hợp, kiểm tra kỹ năng luật thực tế và trả lời trắc nghiệm với 7 chủ đề (thủ tục dân sự liên bang, hiến pháp, hợp đồng mua bán, luật hình sự, tội phạm, bất động sản và một số vấn đề khác). Ứng viên sau khi vượt qua bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận và tuyển vào học tại 1 trong 4 văn phòng Phúc thẩm thuộc Tòa án Tối cao New York.

Kỳ thi do BOLE tổ chức trước nay vốn vẫn nổi tiếng về độ khó, đặc biệt đối với các luật sư được đào tạo ở nước ngoài. Trình độ ngoại ngữ, kiến thức sâu rộng, thể lực tốt và khả năng chịu áp lực cao được cho là những yếu tố không thể thiếu giúp các ứng viên có thể vượt qua bài kiểm tra.

Ban tổ chức cho biết 45% trong số khoảng 3.000 thí sinh đã vượt qua kỳ thi và khoảng 30% số những người đăng ký thi lại cuối cùng cũng thành công. Đáng tiếc, Komuro không nằm trong số này.

Cựu công chúa Nhật vỡ mộng giấc mơ Mỹ: Chồng trượt kỳ thi luật lần 2, vợ làm thực tập sinh không lương, nguy cơ phải khăn gói về nước - Ảnh 1.

Cựu Công chúa Mako và chồng

Theo luật sư Naofumi Ueshiba, đại diện của Kei Komuro, sau khi chuyển đến Mỹ, chồng cựu Công chúa Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư vào tháng 2. Trước đó, vị luật sư này cũng khẳng định Komuro trượt kỳ thi đầu không phải do thiếu năng lực, mà vì phải gồng gánh thêm cả áp lực vừa học vừa làm. 

Komuro đã làm việc tại một công ty luật ở New York sau khi tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham vào tháng 5/2021. Anh kết hôn với cháu gái Nhật hoàng Naruhito vào tháng 10/2021 trong bối cảnh dư luận chỉ trích dữ dội về những tranh chấp tài chính xoay quanh mẹ anh và vị hôn phu cũ của bà. 

Không tổ chức đám cưới xa hoa mà chỉ đăng ký kết hôn, cựu Công chúa Nhật Bản từ chối nhận số tiền của hồi môn lên tới 150 triệu yen (1,2 triệu USD), sau đó cùng chồng rời Nhật Bản và bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ.

Tuy nhiên, do Kei mới đây thi trượt kỳ thi luật quan trọng, cuộc sống sắp tới của cặp đôi thường dân này được cho là sẽ vô cùng bấp bênh. Hai người thậm chí còn có thể đối mặt với hiện thực đầy bi đát là khăn gói về nước do không xin được thị thực. 

Cựu công chúa Nhật vỡ mộng giấc mơ Mỹ: Chồng trượt kỳ thi luật lần 2, vợ làm thực tập sinh không lương, nguy cơ phải khăn gói về nước - Ảnh 2.

Cựu Công chúa Mako

Mới đây, truyền thông Nhật Bản còn đưa tin về việc làm mới đầu tiên của cựu Công chúa Mako sau gần 6 tháng theo chồng sang Mỹ. Cụ thể, theo tờ Japan Times, với kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, Mako hiện đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) ở thành phố New York, tuy nhiên, chỉ với vai trò thực tập sinh không lương.

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Từ bỏ danh vị công chúa nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản, Mako chấp nhận là một dân thường để được sống với người mình yêu, song dường như hành trình làm lại từ đầu của Mako, với vai trò là một người bình thường, không hề dễ dàng.

Theo: SCMP

Vũ Anh

Từ khóa:  công chúa
Cùng chuyên mục
XEM