Cụ bà 80 tuổi đổi di chúc, tặng bệnh viện thú y 3 căn nhà, quyết không cho con thừa kế sau 1 sự việc

07/11/2023 20:27 PM | Sống

Người phụ nữ Trung Quốc này sở hữu 3 căn nhà ở những vị trí đắc địa, ban đầu định chia cho mỗi người con 1 căn nhưng sau đó đột ngột thay đổi ý định.

Cuối tháng 10 vừa qua, câu chuyện lập di chúc của một cụ bà 80 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Người kể lại câu chuyện này là Hoàng Hải Ba, phụ trách Cơ sở dữ liệu di chúc Trung Quốc. Theo đó, anh nhận được yêu cầu từ một người phụ nữ lớn tuổi muốn thay đổi di chúc mình đã lập cách đây 2 năm. Thay vì để lại tài sản thừa kế là 3 căn nhà cho các con, cụ bà này quyết định giao lại cho bệnh viện thú y nơi sẽ chăm sóc chó mèo của mình.‏

‏Hoàng Hải Ba vô cùng kinh ngạc vì chuyện để lại tài sản cho thú cưng thường phổ biến ở các nước phương Tây nhưng điều này lại rất hiếm ở Trung Quốc. Sau khi hỏi rõ sự việc, anh Hoàng mới hiểu vì sao người phụ nữ này lại thay đổi di chúc. Cụ bà kể rằng mình có 3 người, đều đã lập gia đình và có cuộc sống rất sung túc. ‏

‏Ban đầu bà nghĩ bản thân sẽ an hưởng tuổi già bên con cháu, chia đều cho mỗi người một căn. Những căn nhà này đều có vị trí đắc địa gần trường học, để ở hay bán lại đều có giá trị cao.‏

Cụ bà 80 tuổi đổi di chúc, tặng bệnh viện thú y 3 căn nhà, quyết không cho con thừa kế sau 1 sự việc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

‏Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, khi sức khỏe yếu đi thì không người con nào đến chăm sóc hay gọi điện hỏi thăm mẹ. Có lần bà ốm nặng đến nỗi không thể ra khỏi giường nhưng nhờ các con thì ai cũng cáo bận. Kết quả là trong những ngày khó khăn đó, chỉ có những chú chó mèo vẫn ở bên, giúp bà cảm thấy ấm áp và an ủi phần nào.‏

‏Khi đó cụ bà 80 tuổi nhận ra suy nghĩ "nuôi con dưỡng già" không phải lúc nào cũng đúng. Vậy nên dù đau lòng nhưng bà quyết định giao lại tài sản cho bệnh viện thú cưng, hy vọng sau khi qua đời chó mèo của bà sẽ được chăm sóc tử tế. ‏

‏Người phụ trách thủ tục lập di chúc cũng thông báo về rủi ro nếu trao lại tài sản cho bệnh viện thú cưng nhưng thái độ của cụ bà khá cương quyết, chuyện có thay đổi lại di chúc hay không còn tùy thuộc vào cách các con đối xử với bà trong tương lai.‏

‏Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin về một ông lão 70 tuổi sống một mình ở tỉnh Chiết Giang bị ngã do đột quỵ ở nhà. Vợ ông đã qua đời và không sống cùng các con. Chính chú chó đã phát hiện ra chủ bất tỉnh và liên tục sủa để thu hút hàng xóm xung quanh. Hàng xóm đã kịp thời nhờ cảnh sát khu vực can thiệp phá khoá, giải cứu và đưa cụ ông đến bệnh viện. Nhờ vậy ông lão mới được cứu sống, xuất viện sau đó không bao lâu.‏

photo-1699344227442

‏Ảnh minh hoạ

Tính đến năm 2022, Trung Quốc có hơn 200 triệu người già và hơn một nửa trong số họ không sống cùng con cái. Người trẻ thường sống ở các đô thị lớn, bận rộn lo cho sự nghiệp và gia đình nhỏ trong khi hạnh phúc của người già chính là sum vầy bên con cháu, sống những năm tháng nghỉ hưu đủ đầy, bình yên. ‏

‏Bên cạnh những hoàn cảnh buồn về việc con cái khi trưởng thành thờ ơ cha mẹ, cũng có không ít câu chuyện xung quanh những người con hiếu thảo, tạo nên gia đình hạnh phúc bằng tình yêu thương dành cho bậc sinh thành.‏

‏Mới đây, SCMP đăng tải đoạn video về 2 anh em họ Trần U60 ở tỉnh Trùng Khánh thay nhau địu mẹ đến bệnh viện. Mẹ của họ vốn bị say xe và cảm thấy đau đầu khi ngồi xe lăn, vậy nên 2 người con thường xuyên cõng hoặc bế mẹ đi khám bệnh.‏

photo-1699344229434

Hai anh em họ Trần thay nhau cõng mẹ 20 phút đến bệnh viện

‏Một cụ bà 80 tuổi ở tỉnh Cát Lâm bị huyết khối tĩnh mạch não nên con trai hàng ngày đều bế bà ra ngoài để hít thở không khí và tắm nắng. Dù công việc bận rộn thì 365 ngày anh con trai đều dịu dàng và kiên nhẫn chăm sóc mẹ suốt 8 năm nay. Hình ảnh lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người con cũng gây xúc động mạnh, được một người hàng xóm chia sẻ trên mạng xã hội.‏

Theo Toutiao, SCMP

Theo Kim Linh

Cùng chuyên mục
XEM