Cụ bà 75 tuổi mua 5 con kỳ đà để phóng sinh, bất ngờ bị truy tố vì nuôi nhốt động vật hoang dã

29/10/2021 20:35 PM | Xã hội

Một cụ bà 75 tuổi ở Đắk Nông bất ngờ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” sau khi nhận nuôi 17 con kỳ đà từ một người lạ, trong đó 5 con định để phóng sinh.

Theo thông tin từ VKSND huyện Cư Jút, vào khoảng 8h ngày 31/12/2020, khi đi thể dục buổi sáng, bà Đoàn Thị Liên (SN 1946, trú tại xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút) gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) đi bán 17 con kỳ đà.

Cụ bà 75 tuổi mua 5 con kỳ đà để phóng sinh, bất ngờ bị truy tố vì nuôi nhốt động vật hoang dã - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng thu giữ 17 cá thể kỳ đà thu giữ tại nhà bà Liên, đem  thả về rừng.

Bà Liên nói với người đàn ông bán lại cho 5 con kỳ đà với giá 2,5 triệu đồng để về phóng sinh.

Sau khi mua bán xong xuôi, người đàn ông bán kỳ đà ngỏ ý muốn gửi 12 con còn lại cho bà Liên để chiều quay lại lấy, bà Liên đồng ý. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông này không quay lại lấy kỳ đà nữa.

Đến 5 ngày sau, tức vào sáng 5/1/2021, nhận được tin báo tố giác, cơ quan chức năng gồm Hạt kiểm lâm và Công an huyện Cư Jút tiến hành kiểm tra nhà bà Liên và phát hiện khu vực chăn nuôi phía sau nhốt 17 cá thể kỳ đà (tổng trọng lượng 27kg). Sau đó bà Liên bị lập biên bản về hành vi "nuôi nhốt kỳ đà".

Sau khi lập biên bản và đang tiến hành giải quyết vụ việc, phía Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 17 cá thể động vật nuôi nhốt tại nhà bà Liên là Kỳ đà vân, có tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc Nhóm IB (danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm).

Từ đó, cơ quan chức năng đã tiến hành truy tố bà Đoàn Thị Liên về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Sông Cài

Cùng chuyên mục
XEM