Cô gái mua trà sữa đầu độc chị họ: "Sau sự việc bị cáo rất hối hận, may chị họ không chết"

17/07/2020 14:28 PM | Xã hội

Khai trước tòa, Trang thừa nhận có quan hệ tình cảm với anh rể. Do ghen tuông khi thấy anh rể chăm sóc vợ nên Trang nảy sinh ý định đầu độc chị.

Sáng sớm nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tử hình Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, ở xã Quý Vũ, Kiến Xương) về tội danh "giết người". Về trách nhiệm dân sự, nữ bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân toàn bộ tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại đến khi trưởng thành.

Nạn nhân trong vụ án Trang gây ra là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990) là điều dưỡng viên của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 8h sáng, bị cáo Trang được cảnh sát áp tải đến tòa bằng xe đặc chủng có nhiều cán bộ cảnh sát bảo vệ. Ban đầu, nữ bị cáo có thái độ bình thản nhưng khi thấy nhiều người đứng trong phòng xử, và nhiều ống kính máy ảnh của PV Trang cúi gằm xuống đất, lấy tay che kín khuôn mặt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra hôm 19/6, Trang không thể đến tòa, HĐXX cho biết Trang bị huyết áp thấp, người gầy xanh xao, tinh thần không ổn định. Hôm nay sau gần một tháng, nhìn dáng vẻ bề ngoài Trang đã khỏe khoắn hơn, da mặt trắng, không khác so với thời điểm cô chưa bị bắt.

Trong phần xét hỏi, Lại Thị Kiều Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với anh Phạm Văn Q. (chồng chị Đ.T.H.Y., chị họ Trang) vào khoảng tháng 1/2019. Hàng ngày bị cáo và anh Q. cũng đi chơi nhiều lần và có quan hệ tình dục. Do thấy anh Q. yêu thương, chăm sóc vợ nhiều nên bị cáo ghen, muốn tự tử, sau đó thì nảy sinh ý định đầu độc chị Y.

 Cô gái mua trà sữa đầu độc chị họ: Sau sự việc bị cáo rất hối hận, may chị họ không chết - Ảnh 1.

Nữ bị hại trong vụ án chết oan.

Bị cáo Trang nói, mua chất độc xyanua ở trên mạng. Sau khi nhận được 2 chai chất độc bị cáo cho vào cốp xe, đi về chỗ làm. Đến ngày 2/12/2019, bị cáo đặt mua 6 cốc trà sữa rồi đến hiệu thuốc mua một xi lanh, kim tiêm mang về nhà bơm chất độc vào trà.

"Bị cáo dùng dao lam rạch phần nhỏ miệng cốc trà sữa, dùng xi lanh hút bớt trà sữa đi, sau đó bơm chất độc vào trong 4/6 cốc rồi dùng băng dính trắng dán lại phần bị rạch, vứt dao lam, băng dính, xi lanh kim tiêm vào thùng rác", Trang khai rành rọt trước HĐXX.

Sau khi bớm chất độc, khoảng 14h cùng ngày, Trang mang theo 6 cốc trà sữa, 1 túi quýt, 1 phong bì bên trong bỏ 100 nghìn đồng đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, mục đích gửi cho chị Y.

Khi mang lên tầng 3 Khoa nội 3, do chị Y. đã về nên Trang gửi túi quà và 6 cốc trà sữa cho chị Lý (cán bộ điều dưỡng, cùng khoa với chị Y.) rồi quay về nhà.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trang nói khi nghe tin có người tử vong ở bệnh viện, bị cáo không đến công an đầu thú ngay vì sợ bị xử lý. "Sau sự việc xảy ra, bị cáo rất hối hận, may chị họ bị cáo không chết", Trang nói.

Khi được nói lời sau cùng, Trang không hề rơi một giọt nước mắt, cô gái chỉ gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và người thân. Cô nói rằng do bản thân không hiểu biết pháp luật nên đã hành động không được "khôn ngoan".

Cuối cùng, nữ bị cáo bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm được về với cộng đồng để "làm lại cuộc đời" và được góp chút công sức chăm lo cho các con nhỏ của bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành động của Trang quá đê hèn, có sự toan tính nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM