Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự

19/06/2020 16:53 PM | Xã hội

Trước khi bị bắt khi đang chơi game tại tiệm internet ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Triệu Quân Sự đã lần thứ 2 trốn khỏi trại giam quân sự và bị lực lượng chức năng truy lùng ráo riết trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng).

Chiều 19/6, công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự cho cơ quan quân sự. Hiện, đối tượng Sự được đưa về lại Trại tạm giam của Quân khu V, đóng tại TP Đà Nẵng.

Như vậy, sau 15 ngày vượt ngục và trốn chạy, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục của phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu Triệu Quân Sự đã tường thuật sơ lược lại quá trình suốt nửa tháng trời bị truy nã của mình.

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý và không có người trực gác, Sự đã dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác và bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, rồi bỏ trốn vào rừng.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 2.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và Quân khu 5 thông tin về vụ việc.

Tối cùng ngày, Sự đã cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Sau đó, y đột nhập vào nhà dân tại xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và tiếp tục trộm cắp 1 áo thun, 1 quần soọc, 1 đôi giày vải để mặc.

Khuya đến, đối tượng này tiếp tục trộm chiếc xe máy và 1 mũ bảo hiểm màu xanh của 1 người dân ở xã Bình Chánh (Quảng Ngãi). Sau đó, Sự chạy xe máy ra huyện Núi Thành (Quảng Nam) và bán chiếc điện thoại cướp được cho một tiệm cầm đồ trên quốc lộ 1A với giá 700 nghìn đồng.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 3.

Chic xe máy mà Triệu Quân Sự vứt lại trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng).

Có tiền, Sự đổ xăng rồi điều khiển xe máy chạy theo đường Quốc lộ 1A, hướng ra Bắc. Khoảng 1 giờ ngày 4/6, Sự đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Đến 7 giờ cùng ngày, Sự tiếp tục chạy xe máy về phía TP Đà Nẵng.

Đến 16 giờ cùng ngày, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân (Đà Nẵng) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Sự không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy một đoạn, rồi sau đó vứt lại xe máy bên đường và chạy bộ lên rừng ẩn nấp.

Đến 19 giờ cùng ngày, lợi dụng trời tối, Sự men theo đường núi để di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 4.

Lực lượng cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được điều đến đèo Hải Vân để truy tìm Sự.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 5.

Bộ đội biên phòng dùng flycam để truy tìm dấu vết Triệu Quân Sự.

Đến 0 giờ ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại và khoảng 700.000 đồng rồi đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng và ở lại đây khoảng 2 ngày. Tại Đà Nẵng, Sự thường ngủ trên ghế đá ở khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê.

Đến sáng 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An (Quảng Nam) và đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe ôm vào đến TP Tam Kỳ lúc 12 giờ cùng ngày.

Tại TP Tam Kỳ, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm 1 điện thoại do động, bán được 2.500.000 đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng 8/6, Sự thấy xe khách Tam Kỳ - Nam Giang nhưng nghĩ xe này đi vào TP.Hồ Chí Minh nên lên xe.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 6.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ khi đang chơi game tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 7.

Sự khai nhận đã gây ra 6 vụ trim cắp trong 15 ngày trốn tù.

Khi xe khách về đến bến xe huyện Nam Giang, Sự mới phát hiện mình bị nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống huyện Đại Lộc. Khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Đến khoảng 4 giờ ngày 9/6, Sự đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 200.000 - 300.000 đồng và tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5.000.000 - 6.000.000 đồng, rồi thuê xe ôm di chuyển theo hướng huyện Nam Giang.

Tuy nhiên, thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng Công an, sợ bị phát hiện nên đối tượng đã đón xe đi về lại hướng TP Tam Kỳ.

Từ ngày 9 đến 18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Sau đó, Sự di chuyển vào khu vực trung tâm TP Tam Kỳ để chơi game.

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 8.

Triệu Quân Sự tỏ ra khá bình tĩnh và tươi cười khi bị công an bắt giữ.

Đến khoảng 20 giờ tối 18/6, Triệu Quân Sự bị công an bắt giữ khi đang chơi game tại 1 quán internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

"Đối tượng Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Trong lúc bắt giữ, Sự không hề có phản ứng và mong muốn được gặp mẹ", Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, thông tin.

Được biết, Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 trước khi gây ra vụ án mạng sát hại 1 nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội để có tiền chơi game vào năm 2012.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 mở phiên toà xét xử tuyên phạt Sự phải chịu thụ lý án Chung thân tại Trại giam T10 Quân Khu V (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội danh: “Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ".

Clip: Hành trình 15 ngày vượt ngục rồi bị bắt đầy ly kỳ của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự - Ảnh 9.

Hiện, Triệu Quân Sự đã được Công an TP Tam Kỳ bàn giao lại cho cơ quan điều tra quân sự, để đưa về lại Trại tạm giam của Quân khu V, đóng tại TP Đà Nẵng.

Đáng nói, đây đã là lần thứ 2 Sự vượt ngục. Trước đó, trong thời gian thụ án chung thân tại Trại giam T10, Sự kết bạn với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, tỉnh Hà Giang). Tuấn cũng từng là 1 quân nhân nhưng do phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" nên bị Tòa án quân sự Quân khu 5, tuyên án 28 năm tù.

Sáng 8/11/2015, Sự cùng Tuấn đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn một tháng truy nã, tối 15/12/2015, Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang chơi điện tử tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, Sự được bàn giao cho Trại giam T10 giam giữ.

Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM