Chung Paragame - Vận động viên khuyết tật khởi nghiệp với xà bông thảo dược: "Tôi thật may mắn!"

08/05/2017 09:56 AM | Kinh doanh

"Xà bông thảo dược Sim mới có mặt ở thị trường 2 năm. Sản phẩm mới đang được đón nhận. Sau hội chợ, 3 ngày liền mình không được nghỉ vì bận nấu xà bông. Hai hôm nay, khách gọi mà không nấu kịp. Đó cũng là niềm vui và sự may mắn".

Đó là chia sẻ của Chung Nguyễn (Chung Paragame), quê Thường Tín, Hà Nội, khi chúng tôi gặp anh tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao cuối tháng 4 tại TP HCM. Anh Chung nấu xà bông tại chỗ trong khuôn khổ hội chợ và bán xà bông được làm từ nhiều loại thảo dược.

Trong cuộc trò chuyện về câu chuyện đời mình, điều mà anh Chung nhiều lần nhắc tới là 2 từ "may mắn".

Nhớ lại, năm 2002, khi bước vào tuổi 18, Chung bị một tai nạn và mất đi đôi chân. Tai nạn là cú sốc lớn với Chung và gia đình. Ngỡ như biến cố ấy đánh gục cậu thanh niên ở tuổi 18. Nhưng Chung đã vượt lên trên sự không may mắn để tham gia thi đấu Paragame năm 2003, hòa nhập vào cuộc sống để tiến lên từ đôi bàn tay của mình. Từ đó, những thành tích nối tiếp nhau xuất hiện. Từ chỗ sợ mình là một gánh nặng, Chung đã tự tìm lại niềm vui

Chung kể, những bước đi ban đầu thật khó khăn. Gia đình anh tuy không có điều kiện hỗ trợ về vật chất nhưng luôn động viên, ủng hộ anh để viết tiếp giấc mơ. Anh làm ra những bánh xà bông bằng tâm huyết rồi đem tặng bạn bè, người thân. Họ dùng thử, thấy thích và giới thiệu cho những người khác.

"Tôi thật may mắn vì có những người thân, luôn ủng hộ và yêu mến", Chung tâm sự. "Cách đây 2 năm, tình cờ được một người bạn trong một hợp tác xã tặng mấy bánh xà bông. Tôi dùng thử và cũng tặng cho mấy người bạn của tôi. Chúng tôi dùng thử và không thấy bọt nhưng quả thực rất thơm và sạch. Người tặng tôi món quà trên sau đó dạy tôi cách làm những bánh xà bông thảo dược", Chung kể với chúng tôi.

"Có lần tại hội chợ, một bác đến cạnh tôi và nói: Ôi mày đây rồi. Bác tìm mãi mới thấy mày. Mày bán cho bác 10 bánh nữa", Chung nhớ lại. Anh bảo, những chuyện như vậy giúp anh có động lực để tiếp tục đam mê.

"Xà bông thảo dược Sim mới có mặt ở thị trường 2 năm. Sản phẩm mới đang được đón nhận. Sau hội chợ, tôi hy vọng mọi người biết đến nhiều hơn. 3 ngày sau hội chợ, mình không được nghỉ vì bận nấu xà bông. Hai hôm nay, khách gọi mà không nấu kịp. Đó cũng là niềm vui và sự may mắn", Chung nói về "những đứa con tinh thần".

"Tôi may mắn được hợp tác xã và bạn bè hỗ trợ nhiều", Chung lại nhắc tới sự may mắn của mình.


Việc nấu xà bông được thực hiện ngay tại gian hàng hội chợ.

Việc nấu xà bông được thực hiện ngay tại gian hàng hội chợ.


Nhiều khách hàng quan tâm đến gian hàng của Chung tại hội chợ.

Nhiều khách hàng quan tâm đến gian hàng của Chung tại hội chợ.

Với sự may mắn mà Chung cảm nhận được, cùng với sự nỗ lực của bản thân, Chung đang tiếp tục hành trình đến với khách hàng của mình.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM