Chưa bao giờ thấy một nhiệm kỳ hoa hậu "khó hiểu" như Miss Universe Vietnam 2026

| Sống

Chưa đầy hai tuần sau đêm đăng quang, Miss Universe Vietnam 2026 đã liên tục vướng những tình huống khó xử: từ loạt ảnh chụp màn hình được cho là của một group chat riêng, những lời xin lỗi nối tiếp nhau cho tới màn đối diện gượng gạo giữa Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh và Hồng Đăng tại media tour.

Đêm 2/10, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cùng Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) và Trịnh Thị Hồng Đăng tạo thành Top 5 năm nay. Những tưởng đây sẽ là khởi đầu cho một nhiệm kỳ với hình ảnh chuyên nghiệp, đoàn kết. Nhưng chỉ hơn một tuần sau, câu chuyện đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Top 5 Miss Universe Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Hai ngày media tour và một bầu không khí khó tả

Loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ một nhóm chat riêng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo tranh luận về cách một số người đẹp bàn luận về đồng nghiệp và những người liên quan đến cuộc thi. Ban tổ chức cho biết đang rà soát, xác minh thông tin. Mỹ Anh và Quỳnh Anh lần lượt lên tiếng xin lỗi, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại trên mạng xã hội mà tiếp tục xuất hiện ngay giữa những ngày media tour.

Media tour vốn là nơi các hoa hậu, á hậu bước ra trước báo chí sau cuộc thi, thể hiện phong thái, khả năng giao tiếp và hình ảnh của một đại diện sắc đẹp.

Thế nhưng với Miss Universe Vietnam 2026, những ngày này lại giống như một bài kiểm tra ứng xử kéo dài. Đỉnh điểm là buổi gặp truyền thông ngày 15/10, khi Quỳnh Anh trực tiếp xin lỗi Hồng Đăng.

Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi Hồng Đăng. Ảnh chụp màn hình VTV9 Entertainment

Quỳnh Anh nắm tay đàn chị, nói rằng những lời mình nói trước đó đã gây tổn thương và xin phép được ôm Hồng Đăng như một cách thể hiện sự đồng cảm. Cô nhắc đến những mất mát riêng mà cả hai đã trải qua và cho rằng sự cạnh tranh trong cuộc thi đôi khi khiến thí sinh có những lời nói, hành động chưa tốt.

Vấn đề là đây không giống một cuộc trò chuyện riêng giữa hai người.

Nó diễn ra trước máy quay. Và khi một lời xin lỗi vốn đã là một tình huống nhạy cảm được đặt giữa một buổi media tour, mọi biểu cảm, cái nắm tay, nụ cười, ánh mắt và khoảng im lặng đều trở thành nội dung để công chúng soi xét.

Hồng Đăng không tỏ ra quá thoải mái. Khi Quỳnh Anh cảm ơn cô vì đã có mặt và ngồi cùng mình, Hồng Đăng đáp một câu khiến mạng xã hội chú ý: “Cảm ơn chị vì cái gì chị chưa hiểu lắm. Hôm nay là Media Tour nên chị phải ngồi đây với em.”

Điều đáng nói là chẳng có màn ôm nhau khóc lóc, cũng không có câu “chị em mình bỏ qua nhé”. Chỉ có ba người ngồi cạnh nhau trong một màn xin lỗi gượng gạo đến mức chính họ dường như cũng không biết phải xử lý tiếp thế nào.

Mỹ Anh cũng lên tiếng xin lỗi Hồng Đăng. Ảnh chụp màn hình VTV9 Entertainment

Máy quay vẫn chạy, còn không khí thì đặc quánh. Có lẽ chính sự vụng về ấy mới khiến khoảnh khắc này viral: một lời xin lỗi vốn nên diễn ra riêng tư lại trở thành “tiết mục” đáng chú ý nhất của media tour.

Sự gượng gạo ấy không chỉ nằm trong mắt khán giả. Emma Lê sau đó thừa nhận cô “một chút ngượng” và không biết phải làm gì khi Quỳnh Anh xin lỗi Hồng Đăng ngay bên cạnh. Cô nói mình chưa từng chứng kiến một màn xin lỗi vừa diễn ra sát bên, vừa phải quay hình “theo một cái kiểu như là đúng format”.

Pháo cũng đứng trong khung hình của một câu chuyện mà cô không phải nhân vật chính, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể hoàn toàn tự nhiên khi cả nhóm đang phải cùng nhau xuất hiện, trò chuyện và xây dựng hình ảnh giữa lúc scandal chưa nguội.

Đó mới là nghịch lý của media tour lần này: một chương trình được tổ chức để làm đẹp hình ảnh Top 5 lại vô tình phơi ra sự lúng túng của chính họ. Và có lẽ không có cách nào “PR” được cho một bầu không khí vốn đã quá gượng gạo.

Emma Lê sau đó thừa nhận cô “một chút ngượng” và không biết phải làm gì, cô sau đó quay qua ôm Pháo như một cách để xoa dịu bầu không khí lúc đó. Ảnh chụp màn hình VTV9 Entertainment

MUVN 2026 và phiên bản “Mean Girls” ngoài đời

Nhìn toàn bộ chuỗi sự việc, không khó để khán giả liên tưởng đến Mean Girls: những nhóm riêng, những câu chuyện phía sau lưng, những cuộc cạnh tranh vị trí và một thế giới mà chỉ một đoạn screenshot cũng đủ khiến mọi thứ đảo chiều.

Tất nhiên, Miss Universe Vietnam 2026 không phải một bộ phim học đường. Nhưng điểm giống nhau nằm ở chỗ: cuộc cạnh tranh không kết thúc khi chiếc vương miện được trao.

Sau đêm chung kết, các cô gái vẫn phải đứng cạnh nhau, cùng xuất hiện trước truyền thông và tiếp tục xây dựng hình ảnh của một tập thể. Chỉ khác là giờ đây, mỗi câu nói đều có thể thành headline, mỗi biểu cảm đều có thể thành video và những chuyện từng nằm trong một group chat có thể trở thành câu chuyện của hàng triệu người.

Sự gượng gạo của các cô gái trong cuộc là điều ai cũng có thể cảm nhận được. Ảnh: VTV9 Entertainment

Đó cũng là lý do điều đáng tiếc nhất của ồn ào lần này không đơn thuần là một group chat.

Một hoa hậu hay á hậu không cần phải hoàn hảo. Nhưng khi đã mang danh hiệu, cách họ ứng xử cũng trở thành một phần của danh hiệu ấy. Một lời xin lỗi vì thế không nhất thiết phải kết thúc bằng cái ôm, nụ cười hay câu “không sao đâu”. Người nhận lời xin lỗi có quyền chưa sẵn sàng tha thứ, còn người xin lỗi phải chấp nhận rằng có những tổn thương không thể giải quyết trong vài phút trước ống kính.

Có lẽ điều Top 5 cần lúc này không phải thêm một màn hòa giải đẹp hình ảnh, mà là thời gian để những gì đã nói được thay thế bằng cách họ hành xử từ đây.

Bởi khán giả có thể quên một bài xin lỗi, nhưng rất khó quên cảm giác về cả một nhiệm kỳ.

Và nếu những màn “diễn tiếp” trước ống kính vẫn còn kéo dài, Miss Universe Vietnam 2026 có lẽ sẽ được nhớ đến không chỉ bởi chiếc vương miện của Quỳnh Anh, mà bởi một nhiệm kỳ “Mean Girls” phiên bản đời thực - nơi chuyện hậu trường bước ra ánh sáng, còn những người trong cuộc vẫn đang loay hoay tìm cách đứng cạnh nhau cho thật tự nhiên.

Tổng hợp

Minh Ngọc

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM