Chọn 'xê dịch' làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với tour trải nghiệm du lịch 'khắc nghiệt, khổ ải'

28/07/2023 10:10 AM | Sống

Vốn là một cô gái đam mê 'xê dịch' từ lúc còn đi học, đến khi lập gia đình và làm mẹ của cô con gái nhỏ, Mai Hương vẫn không ngừng rong ruổi, khám phá các vùng đất mới trên thế giới. Chỉ khác là, những chuyến đi sau này, cô có thêm bạn đồng hành là chồng và con gái.

Chọn khám phá những vùng đất "lạ" làm lẽ sống, 9x Việt đi du lịch vòng quanh thế giới cùng con gái 4 tuổi

Phạm Mai Hương (32 tuổi, travel blogger, freelancer, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh) vừa trở về sau hành trình rong ruổi 40 ngày khám phá châu Phi xa xôi. 

Cô không gọi đây là một chuyến du lịch, bởi không có chuyến du lịch nào "khắc nghiệt, nguy hiểm, đày ải" và không một ai trong đoàn muốn quay trở lại lần thứ hai như vậy.

Mai Hương đã có 40 ngày hè dài tưởng chừng bất tận ở lục địa đen, trong hành trình rong ruổi tìm kiếm một Phi Châu cổ đại, tìm kiếm nguồn gốc của con người, tìm kiếm sự hình thành của lục địa...

Toàn bộ lịch trình khám phá 3 nước châu Phi (Ethiopia, Namibia, Madagascar) do Mai Hương tự mày mò thiết kế và lên kế hoạch từ A-Z.

Mai Hương đã đặt chân đến Danakil, Dallol (thị trấn của Ethiopia) - một trong những nơi "nóng nhất trên hành tinh" và không tồn tại sự sống, một nơi được coi là "tận cùng của thế giới". Hay cô ghé thăm đại lộ Baobab (Madagascar), nơi có vô số cây Baobab kỳ diệu từng ám ảnh tuổi thơ của bao người trong cuốn sách chuyển thể từ một câu chuyện có thật mang tên "Trên sa mạc và trong rừng thẳm".

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 1.

Chuyến đi đến vùng đất khắc nghiệt khiến nhiều người lớn phải dè chừng, nhưng Mai Hương và chồng vẫn quyết định đưa cô con gái nhỏ 4 tuổi cùng đi, như rất nhiều hành trình rong ruổi trước đó mà bé từng có dịp đồng hành cùng bố mẹ.

Mai Hương chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ sau chuyến thám hiểm lục địa đen: "Mình nghĩ không ai muốn quay lại vùng đất này sau khi đã trải qua những ngày khắc nghiệt, khổ ải đến thế. Bản thân mình vô cùng yêu thích nhưng cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc quay lại trải nghiệm cái nóng và sự thiếu thốn này.

Tụi mình đã dừng chân tại "vùng đất chết chóc" - Dallol. Nhiệt độ luôn ở mức 45 - 55 độ C. Các nhà khoa học đã kết luận rằng "không tồn tại sự sống ở Dallol. Nơi đây sở hữu một cảnh quan vô cùng kỳ lạ - không giống bất kỳ một nơi nào trên thế giới này - với những chiếc hồ và suối axit nóng vẫn luôn sôi sục.

Và du lịch vùng này thì không có bất kỳ một dịch vụ lưu trú nào mà phải ngủ ngoài trời. Thậm chí còn không thể ngủ lều vì quá ngộp và nóng. 19 năm trước đã có một nữ du khách Pháp bị mất tích ở khu vực này do tự ý tách đoàn, tới 8 năm sau người ta mới tìm được một phần xương và tóc của cô ấy.

Và người hướng dẫn viên du lịch (Guide) năm ấy của nữ du khách ấy, cũng chính là bác guide năm nay dắt đoàn mình đi. Vì ám ảnh chuyện cũ nên sau này bác luôn rất cẩn thận và khắt khe. Tuyệt đối không cho phép ai tách đoàn. Bác khá tức giận khi cô nàng trong đoàn mình tự ý tách đoàn trở ngược về mà không báo cho guide hay ai trong đoàn.

Có điện không? Có nước không? Có nhà vệ sinh hay nhà tắm không? Tất nhiên là... không rồi. Rất may, dù rất nóng và ngộp nhưng em bé Mỡ vẫn rất ngoan, khỏe, vui vẻ, thích nghi tốt. Không chút quấy khóc hay kêu ca gì".

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 2.

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 3.

Mai Hương và con gái ở lục địa đen

Mai Hương có sở thích đặc biệt với các chuyến đi, đặc biệt là hành trình khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm văn hóa, chiêm ngưỡng phong cảnh. 

Đặc biệt, Mai Hương bị hấp dẫn bởi những hành trình "ít phổ biến". Những vùng đất độc, lạ mang đến nhiều trải nghiệm, thử thách sẽ cuốn hút cô, hơn là những chuyến du lịch theo phong cách nghỉ dưỡng, hưởng thụ.

Đến hiện tại, Mai Hương đã đi được 2/3 tỉnh thành trong nước và 14 quốc gia trên thế giới, đó là: Ethiopia, Namibia, Madagascar, Pakistan, Mông Cổ, Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Phillipines, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Úc.

Dù thường chọn những vùng đất khắc nghiệt để trải nghiệm, nhưng Mai Hương cùng chồng luôn dẫn cả cô con gái nhỏ cùng rong ruổi với bố mẹ. 

Bé Mỡ khi mới 3 tuổi đã từng có 18 ngày leo núi, vượt đèo tuyết phủ ở Pakistan cùng mẹ. Và mới đây là hành trình 40 ngày "phượt" lục địa đen.

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 5.

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 6.

Bà mẹ 9x mê "xê dịch" chia sẻ: "Mình muốn bé Mỡ  bước ra nhìn ngắm thế giới từ sớm. Những điều mà bản thân mình chưa bao giờ có được trong suốt 25 năm tuổi trẻ trước đây. 

Vì mãi tới năm 25 tuổi mình mới có thể bước chân ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên, lúc đó mới biết mình bé nhỏ, ngốc nghếch nhường nào… Và biết thế giới ngoài kia rộng lớn, tươi đẹp, mê hoặc đến thế nào.

Một mặt mình cũng muốn khám phá xem khả năng con mình như thế nào trong một hành trình khám phá. Mỗi bé luôn có những khả năng thích nghi mà chúng ta chưa khám phá ra và không ngờ tới.  

Mình tin sau này khi con lớn, xem lại những thước phim, hình ảnh, đọc những câu chuyện mình ghi lại, bé sẽ cảm động và tự hào. Trong hành trình, bé cũng đã cởi mở hơn, đón nhận những gương mặt khác biệt, những nền văn hoá khác biệt. Vui vẻ, mở lòng, tin tưởng hơn.

Chuyến đi có chút bụi bặm, khắc nghiệt cũng rèn luyện cho bé khả năng thích nghi cao với môi trường và thế giới bên ngoài.

Một lý do nữa, mình cũng tin việc đồng hành cùng con trong một hành trình sẽ giúp mình có thêm nhiều kỹ năng mới, bài học và khám phá mới mẻ để làm một người mẹ tốt hơn".

Khởi nghiệp với tour "du lịch khắc nghiệt", khám phá những miền đất lạ

Từ niềm đam mê xê dịch và khám phá thế giới, Mai Hương mong muốn đưa nhiều người Việt mạnh dạn đi ra với thế giới hơn. 

Nhận thấy các công ty tour du lịch truyền thống thường cho quá nhiều chương trình mua sắm vào lịch trình, mà thiếu đi hoạt động trải nghiệm. Hoặc lịch trình làm "chưa tới" vì ngại rủi ro, không mang đến trải nghiệm sâu về một vùng đất, một nền văn hóa cho du khách. 

Trong khi đó, bản thân là một người đam mê du lịch, Mai Hương khao khát muốn có những cung đường trải nghiệm nhiều hơn, khám phá văn hóa sâu sắc hơn. Đồng thời vẫn luôn đảm bảo yếu tố an toàn cho du khách và hướng tới đúng đối tượng khách hàng: Những du khách có sức khỏe, có đam mê khám phá và trải nghiệm, không ngại khó, ngại khổ.

Do đó, Mai Hương quyết định thành lập công ty chuyên tổ chức tour du lịch khác - biệt - với - tour - truyền - thống.

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 7.

"Tụi mình không hướng tới sự an nhàn, nghỉ dưỡng hưởng thụ, không phục vụ khách từ A-Z mà đi theo hướng là hỗ trợ những tệp khách hàng đã có một chút kỹ năng du lịch "bụi", đam mê trải nghiệm và khám phá, chủ động, không ỷ lại, không trông đợi sự an nhàn tiện nghi trên toàn hành trình.

Công việc của tụi mình là nghiên cứu và thiết kế hành trình, điều phối tour, phụ trách luôn cả đường bay, visa, bảo hiểm…. 

Rất may, khi bắt đầu công việc mới này, mình được chồng ủng hộ hoàn toàn. Anh dù có sự nghiệp riêng nhưng luôn ở phía sau hỗ trợ vợ mọi thứ. 

Trong bất cứ hành trình nào nếu mình tham gia thì đều có chồng và con đi cùng. Anh sẽ đi cùng giúp mình chăm sóc khách hàng. Anh giống như một leader thực thụ vì cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm đi "bụi" khám phá thế giới" - Mai Hương chia sẻ về dự án của mình. 

Chọn xê dịch làm lẽ sống, bà mẹ một con khởi nghiệp với công ty chuyên tổ chức tour trải nghiệm du lịch khắc nghiệt, khổ ải ở những miền đất lạ - Ảnh 10.

Mọi chuyến đi của Mai Hương luôn có chồng và con gái đồng hành.

Hành trình khắc nghiệt 40 ngày khám phá châu Phi mà Mai Hương vừa dẫn đoàn trở về đã thành công ngoài mong đợi, dù cả đoàn đã trải qua những khoảnh khắc "không muốn quay lại thêm một lần nào nữa".

"Khi mình tổ chức một chuyến đi như thế này cho người Việt, mình bàn với đội guide và hậu cần sẽ dùng máy phát điện để thắp sáng chỗ ăn uống sinh hoạt chung trong vài tiếng ban đêm ở "vùng đất chết" Danakil, Dallol.

Nước thì chuẩn bị những thùng nước mua từ dân địa phương quanh đó, thậm chí thùng nước tụi mình còn thiết kế kết nối cả vòi xịt để phục vụ khách Việt Nam. 

Chỗ tắm và thay đồ thì tụi mình dựng 2 cái lều tắm di động. Nhờ vậy, hành trình dù mang tính chất sinh tồn nhưng đội hậu cần đã hỗ trợ đâu ra đó. Đoàn thì mỗi người một tính cách riêng, nhưng rất vui vì họ đa số đều là những người lạc quan".

Được biết, tín hiệu mừng với Mai Hương khi tổ chức tour du lịch "bụi" là ngày càng có nhiều người theo xu hướng du lịch tự túc, tự trải nghiệm để có nhiều cảm giác mới mẻ, thú vị. 

Theo Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM