"Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng"

14/02/2022 08:43 AM | Sống

"Tuy giàu như thế nhưng chị Cát Tường lại rất cô đơn, đang cần một tấm chồng" - Trịnh Minh Dũng nói.

Mới đây, kênh Youtube của MC Cát Tường đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng nghệ sĩ Tiết Cương, diễn viên Minh Dũng là mẹ ruột từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi lên Hà Giang làm việc kết hợp du lịch.

 Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng - Ảnh 1.

MC Cát Tường ra Hà Nội

Tại Hà Nội, Cát Tường thích thú đi khắp phố phường, ăn đủ mọi loại món ăn, khiến diễn viên Minh Dũng phải thốt lên:

"Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng. Tuy giàu như thế nhưng chị Cát Tường lại rất cô đơn, đang cần một tấm chồng. Ai thương chị tôi thì đến với chị tôi".

Từ Hà Nội, Cát Tường cùng ekip phải bắt một chuyến xe lên Hà Giang. Trên đường đi, nữ MC gặp một sự cố tế nhị khiến cô phải chia sẻ cùng khán giả:

"Thưa mọi người, nét đặc trưng của đường quốc lộ ngoài miền Bắc là không có một cây xăng nào có toilet. Đi miệt mài, mệt mỏi luôn cũng không có cây xăng nào có toilet.

Nhiều cây xăng rất to, to vật vã nhưng vào không thấy một cái toilet nào, rất nhục nhã cho tôi. Trong khi đó, ở miền Tây, đi bất cứ cây xăng nào cũng có toilet.

 Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng - Ảnh 2.

Chính vì vậy, dù tôi rất thích đi đường ngoài miền Bắc vì rất đẹp, có nhiều danh lam, thắng cảnh xung quanh để thăm thú nhưng lại khá bất tiện với tôi, một người chuyên đi tiểu dọc đường".

 Chị Cát Tường giàu lắm, nhiều nhà ở Hà Nội, kinh doanh nhiều mặt hàng - Ảnh 3.

Được biết, không chỉ lần này, rất nhiều lần khác Cát Tường cũng từng gặp sự cố tế nhị như vậy khi đi quay. Nữ MC giải thích thêm:

"Bình thường ở nhà, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ uống một ly nước rồi tới một ly cà phê cho tỉnh táo, sau đó tôi mới vệ sinh, ăn sáng rồi đi làm.

Thói quen của tôi là sáng dậy phải uống nước, không uống không chịu được. Về mặt sức khỏe, việc uống nước mỗi khi thức dậy rất tốt.

Nhưng khổ nỗi, uống nước mỗi buổi sáng rất dễ buồn tiểu. Hôm nào quay gần thì không sao, nhưng nhiều hôm tôi phải quay ở tận Nhà Bè, quận 7 rất xa xôi, vừa đi tới Phú Nhuận tôi đã mắc tiểu muốn chết, không thể chịu nổi.

Ở khu vực miền Tây, các cây xăng còn có nhà vệ sinh chứ ngoài Bắc không có, làm tôi muốn chết".

Theo Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM