Chỉ cần con dám ước mơ, cha mẹ sẽ ủng hộ

04/07/2023 08:00 AM | Sống

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình hạnh phúc, thành công trong tương lai. Phụ huynh ngày nay là những người "dám" đồng hành cùng con trên chặng đường biến đam mê thành sự nghiệp. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị tới từ các bậc phụ huynh của học viên Arena Multimedia khi lần đầu nghe con muốn học thiết kế nhé!

"Cho con học ngành sáng tạo là điều chú chưa bao giờ nghĩ tới"

Đối với thế hệ trước, điều mà cha mẹ luôn mong muốn ở con cái đó chính là tìm được sự ổn định trong công việc. Đó cũng là những mong mỏi mà gia đình dành cho Bùi Hữu Mạnh (Hà Đông, Hà Nội), một học viên Arena Multimedia. Nhưng khác với cha mẹ, Mạnh quyết tâm theo đuổi ngành thiết kế. Mặc dù được ba khuyên rằng Mỹ thuật đa phương tiện là một trong những ngành khó, đòi hỏi tính sáng tạo cao và rất trừu tượng, nhưng Mạnh vẫn nhất quyết không chịu, tự mình tìm kiếm thông tin ở bên ngoài và trên Internet để có thể lựa chọn được một môi trường học tập tốt. Qua thời gian, gia đình Mạnh cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu dành sự ủng hộ tuyệt đối cho cậu khi thấy được đam mê của Mạnh.

Khi hỏi về kỉ niệm đẹp của hai cha con trong thời gian Mạnh học tại Arena Multimedia, chú Bùi Hữu Tuyên chia sẻ: "Đợt vừa rồi Mạnh có buổi bảo vệ đồ án cuối kỳ I. Chú đã cùng Mạnh rong ruổi khắp Hà Nội để tìm được chỗ in ấn ưng ý. Vì đây cũng là bài đồ án đầu tiên và quan trọng của Mạnh nên chú rất muốn được đồng hành cùng con".

Chỉ cần con dám ước mơ, cha mẹ sẽ ủng hộ - Ảnh 1.

Và những cột mốc đáng nhớ đầu tiên trên hành trình can đảm theo đuổi đam mê đã đến với Mạnh khi cậu giành được điểm xuất sắc của học kỳ I tại Arena Multimedia. Quan trọng hơn cả, Mạnh đã chứng minh được cho cả gia đình thấy rằng mình đã không hề sai khi lựa chọn ngành thiết kế, và mình cũng đủ khả năng để biến đam mê thành sự nghiệp cả đời.

"Vì con mà cha mẹ sẽ làm tất cả để con có thể chạm tới ước mơ"

Dương Văn Ánh (Chương Mỹ, Hà Nội), anh chàng cũng có người mẹ tuyệt vời như thế. Cô Đào Thị Khanh kể rằng công việc của cô chú bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng và kết thúc vào chiều tối cùng ngày, và vì thế, việc dành nhiều thời gian cho con là điều không thể. Nhưng dù có bận rộn đến mấy, tình thương yêu của cô chú luôn hướng về phía con, tin tưởng vào điều mà mình làm là những nỗ lực giúp con chạm tay tới khát vọng.

Chỉ cần con dám ước mơ, cha mẹ sẽ ủng hộ - Ảnh 2.

Sinh sống tại ngoại thành, thừa nhận rằng cả gia đình đều "không biết thiết kế là gì" nhưng cha mẹ vẫn ủng hộ Ánh khi biết cậu yêu thích ngành sáng tạo. Cô chia sẻ: "Cô không bao giờ bắt ép Ánh học theo ý của cô chú. Ánh muốn học gì thì cô chú cũng sẽ đồng ý, miễn là Ánh sống lành mạnh và có trách nhiệm với bản thân là cô chú vui rồi. Vì không thể nào mà cô chú bắt con học cái ngành mà con không có đam mê. Cô sẽ luôn ủng hộ, theo dõi con từ phía sau, nếu con cần gì thì bố mẹ sẽ hỗ trợ con hết mức có thể." 

Chỉ cần con dám ước mơ, cha mẹ sẽ ủng hộ - Ảnh 3.

Không chỉ là lời nhắn nhủ, đây chắc hẳn còn nguồn cổ vũ lớn lao mà cô Khanh dành cho Ánh, giúp cậu bạn tiến lên, vững tay chèo trên hành trình chinh phục đam mê Sáng tạo, dẫu còn dài nhưng chắc chắn sẽ tràn ngập những trải nghiệm thú vị và hạnh phúc.

"Arena Multimedia đã giúp đỡ Ngọc và gia đình trong những ngày tháng khó khăn, đó là điều khiến cô cảm thấy rất biết ơn"

Cô Đỗ Ánh Tuyết - Phụ huynh của bạn Võ Châu Ánh Ngọc (Bình Chánh, TPHCM) đã xúc động khi kể về câu chuyện của gia đình. Nhớ lại về khoảng thời gian dịch Covid bùng phát và tình hình kinh tế đi xuống, gia đình đã không còn khả năng chi trả học phí cho Ngọc. Những tưởng cô bạn nhỏ sẽ phải tạm gác lại ước mơ với ngành sáng tạo, nhưng với sứ mệnh giúp thế hệ trẻ chinh phục sự nghiệp mơ ước, Arena Multimedia đã kịp thời hỗ trợ, đem đến cho bạn sự tự tin cùng nguồn động lực tiếp tục học tập và theo đuổi Mỹ thuật đa phương tiện. "Em cảm ơn Arena Multimedia vì đã hỗ trợ em trên con đường học tập, đặc biệt là phòng đào tạo luôn sát sao và giúp đỡ em. Em cảm thấy rất vui khi mình có thể thỏa mái học tập, tự tin tỏa sáng với chính đam mê của mình tại Arena Multimedia", Ngọc chia sẻ.

Cô rất vui và hài lòng khi con gái của mình từ một cô bé nhút nhát, trầm tính nhưng từ khi theo đuổi ngành Sáng tạo, Ngọc đã trở nên hoạt bát và năng động hơn qua những giờ học ngoại khóa, workshop,... mà Arena Multimedia thường xuyên tổ chức cho cộng đồng học viên. Điều này giúp cho các bạn trẻ cởi bỏ được "lớp vỏ" hướng nội của mình để hòa nhập với thầy cô, bạn bè.

Chỉ cần con dám ước mơ, cha mẹ sẽ ủng hộ - Ảnh 4.

Đối với cô Tuyết, việc cho con tự lựa chọn ngành học của mình cũng đồng nghĩa với việc cô luôn tin tưởng và tôn trọng những quyết định của con. Quan trọng hơn, con sẽ được thoải mái và tự do chinh phục sở thích của mình.

Lời kết

Ngành Thiết kế hay những ngành học "trend" khác dễ dàng mang lại sự bối rối và ngập ngừng từ các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, ngoài kia vẫn còn rất nhiều cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng cùng con thực hiện ước mơ. Có một thanh xuân, tuổi trẻ tự do tìm hiểu và trải nghiệm chính là tiền đề vững chắc để con thành công hơn trong tương lai.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM