Chấp nhận bỏ vợ con, triệu phú lên núi đi tu mặc bố mẹ từ mặt

14/10/2020 07:05 AM | Sống

Khi tiền tài danh vọng đã ở cảnh giới nhiều người vô cùng ngưỡng mộ, người đàn ông này lại cảm thấy bên trong mình trống rỗng và muốn tìm một nơi yên tĩnh để hiểu bản thân cũng như sống nốt phần đời còn lại một cách ổn định, không xô bồ.

Là tổng giám đốc một công ty may mặc lớn ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Lưu Cảnh Sùng được đánh giá là người thông minh và có giao tiếp xã hội tốt. Năm đầu tiên thành lập công ty, Cảnh Sùng đã thu về 5 triệu tệ (tương đường 17 tỷ đồng). Doanh thu ngày một tăng, Cảnh Sùng đầu tư vào vào bất động sản và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu tệ.

Người đàn ông 44 tuổi tài giỏi, giàu có, được vợ con luôn hậu thuẫn phía sau - khiến nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của ông. Tuy nhiên, Cảnh Sùng lại luôn cảm thấy trống rỗng bên trong mình. Trái với mong ước cần phải làm việc chăm chỉ hơn, mua xe đẹp hơn, mua nhà to hơn của vợ mình, Cảnh Sùng lại chỉ ao ước có một cuộc sống yên bình nửa cuối đời. Bởi thế, mâu thuẫn vợ chồng từ đó mà nảy sinh.

Trong một lần đến núi Chung Nam của tỉnh Thiểm Tây vào năm 2012 để quay một bộ phim tài liệu về Đạo giáo, Cảnh Sùng bỗng thấy có một cảm giác khác lạ: không ồn ào, đông đúc, không có nhà cao tầng, không có tiệc tùng, hội họp triền miên và không có những trận cãi vã giữa hai vợ chồng. Lần đầu tiên, người đàn ông này hiểu được mình cần gì trong cuộc sống. Nhưng, ông lại sớm phải trở về thành phố náo nhiệt.

Lần thứ hai, ông quay trở lại sớm núi Chung Nam và tự tay dựng một ngôi nhà tranh trên núi kê đủ một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế. Một ngày diễn ra vô cùng đơn giản. Buổi sáng, ông thức dậy, cầm chút thức ăn rồi ra ngoài kiếm củi. Cơm được nấu bằng nước suối trong lành. Một ngày, ông chỉ ăn một bữa. Đặc biệt, ông chẳng cần xem đồng hồ.

Chấp nhận bỏ vợ con, triệu phú lên núi đi tu mặc bố mẹ từ mặt - Ảnh 1.

Cuộc sống vô cùng khác biệt với khi Cảnh Sùng sống trong thành phố náo nhiệt ấy lại khiến ông vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, ông còn muốn trở thành nhà sư thực sự. 6 tháng sống xa chồng, vợ Cảnh Sùng lên núi tìm và đã khẩn khoản xin ông hãy trở về nhà. Bố mẹ Cảnh Sùng cũng bất ngờ với quyết định của con và hoàn toàn không đồng ý, thậm chí, họ đã tuyên bố từ mặt con trai nếu ông vẫn tiếp tục cuộc sống đó.

Nhận được những lời chỉ trích từ nhiều người xung quanh, Cảnh Sùng chỉ đáp lại lời bạn bè: "Tôi đã buông tay". Sau đó, ông đã quyết định ly hôn với vợ. Tháng 3 năm 2015, ông chính thức xuống tóc và trở thành nhà sư. Mỗi một ngày trôi qua, ông đều lặp lại các thói quen giống nhau: luyện tập sức khỏe, pha trà, đọc sách sau đó tụng kinh. Ngày nào trời đẹp, ông sẽ lên núi ngồi thiền và chỉ đi ngủ khi đã mệt mỏi.

Dẫu biết mọi người vẫn luôn chỉ trích mình tàn nhẫn nhưng Cảnh Sùng nói mình đã làm những gì mình muốn và lựa chọn. Bởi theo ông, mỗi người có những mong muốn khác nhau. Ông chia sẻ: "Giờ tôi đã có thể ngắm những bông hoa nở và tàn trước cửa chùa một cách nhàn nhã rồi."

V.D

Cùng chuyên mục
XEM