Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc

07/02/2021 19:55 PM | Kinh doanh

Nhờ đi làm từ rất sớm mà chàng trai sinh năm 1996 sớm tích luỹ được tiền, về quê và xây nhà bằng vốn tự có.

Trong thời đại mà giá bất động sản không ngừng nhảy múa, việc sở hữu một căn nhà ngày càng trở nên khó khăn và thách thức với nhiều người. Tuy nhiên, đối với Quang Ngọc, anh đã sớm đạt được mục tiêu này khi chưa tròn 25 tuổi.

Chàng trai sinh năm 1996 từng có thời gian học tập và làm việc tại Sài Gòn. Anh đi làm từ khá sớm, tập tành kinh doanh spa, quán cà phê và shop quần áo, nhờ đó mà tích luỹ được một khoản tiền để đầu tư bất động sản.

Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 1.
Anh Quang Ngọc.

Tuy nhiên, Quang Ngọc cho biết ngay khi lên thành phố lập nghiệp, anh đã ấp ủ mong muốn được trở về quê hương để chăm sóc cho mẹ và em gái. Đó cũng là động lực để chàng trai cố gắng "cày cuốc", tiết kiệm tiền.

"Tháng 8/2019 là khoảng thời gian đỉnh điểm của bế tắc. Cả công việc, gia đình, sự nghiệp và tình yêu, tất cả mọi thứ như dừng lại. Đó cũng là ngày mình đưa ra quyết định trở về với vùng đất Tây Ninh quê hương".

Ngay một tháng sau, chàng trai sinh năm 1996 bắt tay vào xây nhà mới. Sau 5 tháng thi công, dù mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ nhưng thành quả đạt được vô cùng ấn tượng.

Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 2.
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 3.
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 4.

Ngôi nhà được lợp mái, chỉ có 1 tầng nhưng rộng tới 200m2. Tuy nhiên, tổng diện tích công trình lên tới 1.000m2. Khoảng đất còn lại được dùng để xây bể bơi, sân và vườn. Chàng trai cũng trồng thêm rau, cây ăn trái, nuôi gà để phục vụ nhu cầu của gia đình.

Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 5.
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 6.
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc - Ảnh 7.

Căn nhà được thiết kế với phong cách hiện đại, đầy đủ tiện ích. Là một người yêu biển và yêu Đà Lạt nên thiết kế trong nhà được lấy ý tưởng từ những lần chàng trai đi du lịch ở các resort, homestay, mỗi nơi lưu giữ lại một ít. Sau đó, Ngọc biến tấu theo ý thích của mình trên tiêu chí là đơn giản và rộng rãi, xanh mát nhất có thể.

Khu vực anh tâm đắc nhất trong nhà là phòng thờ vì anh là người sống có đức tin: tin vào Phật, tin tổ tiên nên đây là nơi anh đặt tất cả trái tim và tâm huyết.

Dù dự trù chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng nhưng đến khi hoàn thiện, con số này đã tăng lên gấp đôi.

"Về kinh tế thì, khi về quê thu nhập của mình chỉ bằng 1/10 so với lúc trước. Mình không còn thoải mái mua sắm, đi du lịch tiêu xài như trước nhưng ngược lại, mình có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, chăm sóc mái ấm hiện tại và đầu óc cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, hạnh phúc hơn".

T.Dương

Cùng chuyên mục
XEM