Chanathip: "Đội tuyển Việt Nam rất đáng sợ vì hung hãn"

03/09/2019 11:47 AM | Xã hội

Tiền đạo Chanathip đánh giá đối thủ Việt Nam có một thứ vũ khí rất đáng sợ. Đó là sự máu lửa tới… hung hãn.

Tối 2/9, cầu thủ có biệt danh là “Messi Thái Lan” lần đầu tiên tập luyện cùng đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino. Trước đó, Chanathip không được CLB chủ quản ở Nhật Bản nhả về nước sớm, cũng giống như trường hợp của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam.

Đang có phong độ cao ở Nhật Bản, Chanathip thể hiện sự tự tin, háo hức của mình trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, “Messi Thái Lan” không quên cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của đội bóng HLV Park Hang-seo. Thậm chí tuyển thủ Thái Lan còn dùng tới từ “hung hãn” để nói về sự máu lửa trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.

“Đội tuyển Việt Nam rất đoàn kết và chơi thực sự máu lửa, nhưng đôi khi rất hung hãn. Những lúc như vậy họ thật đáng sợ”, Chanathip nói.

Những lời nhận xét của tiền đạo sinh năm 1993 được cho là bắt nguồn từ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 2019. Đó là trận đội bóng của HLV Park Hang-seo đã chơi kiên cường, lăn xả để giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Hoặc xa hơn nữa là trận Việt Nam thua 0-1 trên đất Thái Lan hồi đầu năm 2015, cũng tại sân chơi vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Còn nhớ sau trận ấy, Messi Thái cũng đã dành nụ cười nhạo báng cho lối chơi quá mức quyết liệt của tuyển Việt Nam.

Chanathip: Đội tuyển Việt Nam rất đáng sợ vì hung hãn - Ảnh 1.

 Bản thân Chanathip cũng bị cư dân mạng Việt Nam “ném đá” khi hưởng ứng cầu thủ đội nhà có hành động tát vào mặt Văn Hậu ở King's Cup. Sau đó tiền đạo đang chơi bóng ở J-League của Nhật Bản đã phải lên tiếng xin lỗi.

Nhắc tới kỷ niệm buồn ở King’s Cup 2019, Chanathip cho biết trận thua này chính là động lực để anh và các đồng đội đòi lại món nợ: “Trận thua đó là động lực để chúng tôi quyết tâm hơn cho trận đấu lần này. Thái Lan đang rất tự tin sẽ đòi lại món nợ từ đội tuyển Việt Nam”.

Chanathip khẳng định anh đã sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam, nhưng cần thêm thời gian để làm quen với HLV: “Lâu rồi tôi không tập trung đội tuyển nên gặp lại ban huấn luyện, đồng đội thấy rất vui. Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Tuy vậy, tôi cần có thời gian để học hỏi, hoà nhập với lối chơi của HLV Nhật Bản”.

Dẫu vậy, cầu thủ mang áo số 10 đặt niềm tin vào HLV trưởng xứ Mặt trời mọc: “Chúng tôi vững tin đội sẽ có bước tiến lớn dưới thời HLV Nishino. Nhà cầm quân người Nhật Bản rất kỷ luật. Phong cách huấn luyện của ông ấy hiện đại. Tất nhiên cầu thủ chúng tôi cũng cần thời gian để thích ứng với HLV mới. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp đội tuyển Việt Nam”.

Thủ thành Kawin muốn chuộc lỗi

Thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan Kawin cho biết anh vẫn chưa thể quên sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019: "Sai lầm của tôi ở phút cuối trận đấu với Việt Nam là bài học lớn đối với bản thân. Lần này, tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để không lặp lại sai lầm ấy".

Theo Tú Anh (từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
XEM