Nông dân buộc Bianfishco ký cam kết trả nợ

14/08/2012 16:01 PM |

Sáng 14/8, hàng chục hộ nông dân vẫn tiếp tục bủa vây căn biệt thự của ‘đại gia thủy sản’ – bà Phạm Thị Diệu Hiền. Đây là ngày thứ 13 nông dân tiếp tục dùng loa phóng phóng thanh đòi nợ.

Mặc dù trước đó ông Trần Văn Trí – Tổng Giám đốc Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) đã có hứa bằng miệng là sẽ có văn bản thỏa thuận với ông Lê Văn Chiến, trú tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ là người đại diện cho các hộ nông dân đi đòi nợ. Cụ thể là cuối tháng 8/2012, không có tiền trả nợ sẽ bàn giao Nhà máy thủy Bình An cho dân tiếp quản. Tuy nhiên vẫn chưa có văn bản nào chính thức công bố.

Sáng 14/8, một nhóm hộ nông dân đòi nợ lại kéo đến Nhà máy thủy sản Bình An, đóng tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, nhằm lấy bằng được văn bản chính thức từ ông Trần Văn Trí như đã hứa với các chủ nợ là nông dân, doanh nghiệp cuối 8/2012 sẽ trả nợ.

Mặc dù chầu chực cả buổi sáng tại Nhà máy thủy sản Bình An mà vẫn không lấy được văn bản như đã hứa. Điều này càng khiến nông dân càng bức xúc và tiếp tục quay về căn biệt thự nhà bà Diệu Hiền để lên tiếng gây sức ép.

Mãi đến (14/8), ông Trần Văn Trí đã có văn bản chính thức gửi ông Lê Văn Chiến, người đại diện cho các chủ nợ của Bianfishco. Trong văn bản thể hiện nội dung như đã hứa với các chủ nợ là cuối tháng 8/2012 nếu Bianfishco không có tiền trả nợ cho nông dân thì sẽ bàn giao Nhà máy thủy sản cho các chủ nợ.

Nội dung văn bản có đoạn: “Công ty Bình An sẽ trả nợ cho bà con nông dân 30% theo như bản cam kết ngày 7/6/2012 giữa Công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính, Bianfishco và bà con hết tháng 8/2012. Dù phía trước còn nhiều rào cản, áp lực không cần có nhưng Bình An kiên quyết làm tròn trách nhiệm với bà con.

Việc chi trả tiền cho bà con không thực hiện được vào như ngày trên, ông Lê Văn Chiến sẽ đại diện cho bà con chủ nợ tiếp quản Nhà máy”.

Cũng theo văn bản trên, Bianfishco xác nhận, trả nợ cho nông dân là việc phải làm. Nhiều ngày qua doanh nghiệp cũng đã tích cực hoàn thành các thủ tục, giấy tờ để có giấy phép đăng ký kinh doanh mới. Giữa Bianfishco đã có sự đồng thuận với các ngân hàng rất cao, ngân hàng SHB sẽ thay thế bà Phạm Thị Diệu Hiền trên giấy đăng ký kinh doanh và Bình An vay để trả nợ cho bà con.

Ngày 14/8, ông Lê Văn Chiến – người đại diện cho các chủ nợ mà Bianfishco cam kết không có tiền trả nợ thì sẽ cho chiếm dụng nhà máy.

 

 

Ông Trần Văn Trí – Tổng Giám đốc Bianfishco có văn bản chính thức hứa trả nợ cho nông dân cuối 8/2012. Ảnh: Quốc Huy

Ông Chiến cho biết: “Mục đích của chúng tôi bán cá là lấy tiền chứ không phải chiếm dụng nhà máy. Vì ông Trí hẹn trả tiền nhiều lần, văn bản mới thỏa thuận cuối tháng này không có tiền sẽ chiếm nhà máy và khóa cửa để đó chờ ngày lấy được tiền. Ngày chiếm dụng nhà máy chúng tôi sẽ gọi chính quyền địa phương đến lập biên bản và chứng kiến”.

Cũng theo ông Chiến cùng một số chủ nợ, Bianfishco nợ người nuôi cá đã hơn 1 năm qua khiến nông dân rất bức xúc. Họ vừa là chủ nợ lại vừa là con nợ của các ngân hàng. Việc chưa có tiền thanh toán càng khiến người dân bán cá rơi vào cảnh khốn đốn hơn bao giờ hết. Không ai muốn nghe lời hứa suông mãi mà không thực hiện trả tiền cá.

Trong lúc đó, phía Bianfishco cũng không sung sướng gì khi hàng ngày nông dân bám riết đòi nợ. Thậm chí có lúc ông Trần Văn Trí - Tổng Giám đốc Bianfishco tỏ rõ quan điểm, các ngân hàng và cơ quan chức năng không hợp tác thì sẽ nghĩ đến con đường phá sản doanh nghiệp theo pháp luật.

Theo Quốc Huy
vietnamnet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM