Câu chuyện buồn thời công nghệ: Bác tài xế già cả ngày không chạy được một cuốc xe ôm...

15/11/2016 11:18 AM | Sống

Vừa thấy cô gái đi ra, bác xe ôm ngay lập tức hối hả chạy lại "Con gọi Grab hả? Hay đi giùm ông đi nó lấy nhiêu ông lấy rẻ hơn cũng được. Chứ sáng giờ không chở được ai hết...".

Dù đã chờ đợi và hỏi han cả ngày nhưng người lái xe ôm già vẫn không có một vị khách nào. Vì thế khi vừa nhìn thấy cô gái có ý định đi về, bác ngay lập tức chạy lại hỏi han và mong có một vị khách cuối ngày. Câu chuyện được facebooker Quỳnh Anh chia sẻ đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.

"Đi tập xong mình ra gọi mẹ rước thì ông lại hỏi: "Con gọi Grab hả? Hay đi giùm ông đi nó lấy nhiêu ông lấy rẻ hơn cũng được. Chứ sáng giờ không chở được ai hết" thì mẹ mình cũng đang trên đường lên nên mình cũng bảo: mẹ con rước ông ơi.

Ngồi đợi thì ông cũng lại kể mấy nay ngồi chờ khách đi mà người ta toàn gọi Grab không à, làm nghề xe ôm cũng tận lắm rồi, mà giờ còn gặp như vậy nữa, không kiếm được đồng nào, nãy có cô kia đi ăn đám cưới ra đứng kế bên, ông mời mà cổ ko đi, cổ nói cổ gọi Grab rồi đứng kế bên chờ, ông không biết làm gì luôn, nói chung nghe cũng tội lắm chứ mình cũng không biết làm gì giúp hết.


Câu chuyện xúc động được chia sẻ.

Câu chuyện xúc động được chia sẻ.

Nhiều khi thấy cũng đúng, một phần người ta già rồi, xe cũng cũ, mấy bạn không đi cũng là lẽ đương nhiên, mình hiểu. Haiz, cũng buồn, đời người kiếm miếng cơm mà cạnh tranh như vậy thiệt khổ...

Mình xin nói thêm là ông đã ngoài 60 tuổi rồi, mình cũng hỏi ông xin vào Grab làm mà ông nói ông ngoài tuổi nó ko cho với cả đi xe phải từ năm 2010 và smartphone mới làm được. Mà người ta đã nghèo nên mới đi làm nghề này nên tiền đâu mà có được mấy thứ như trên. Cả ngày có khi uống ly cafe cũng không được mà. Tại mình cũng ngại cầm điện thoại lên chụp nên đợi ông ra lấy xe mới dám chụp một tấm cho mấy bạn hình dung. Hình ảnh zoom lại nên hơi kém, ông tóc bạc trắng luôn, chạy xe Dream nhé".

Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 14/11 tại đường Ngô Gia Tự, phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh. Tài khoản Quỳnh Anh còn chia sẻ thêm, sau khi tâm sự với cô, bác xe ôm già đã lên đường tiếp tục đi tìm khách: "Lúc 9h tối đã thấy ông đứng ở đó rồi. Ông bảo phải đi mấy tiếng nữa thì may ra mới có khách chứ không đứng mãi một chỗ không ai đi hết".

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Anh cho biết cô đang chờ đến ngày mai để tìm lại bác xe ôm này: "Lúc 9h mình xong việc đi ra là thấy ông đứng đó rồi. Ông lại hỏi chuyện rồi mình cũng nghe tâm sự của ông. Không chỉ có mình mà rất nhiều người cũng cảm thông với hoàn cảnh của ông, mọi người dễ thương cực kỳ, ai cũng hỏi số ông để gọi đi xe giúp.

Ngày mai không biết ông còn đứng đó nữa không. Mà không chỉ có mình ông đâu, mình thấy nhiều chú, bác xe ôm cũng tội nghiệp lắm".

Hình ảnh ông xe ôm đã già chờ mong một vị khách từng giờ.
Hình ảnh ông xe ôm đã già chờ mong một vị khách từng giờ.

Câu chuyện của Quỳnh Anh sau khi chia sẻ đã nhận được khá nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn hỏi thăm số điện thoại, địa chỉ cụ thể để có thể giúp đỡ người lái xe ôm này.

"Thương ông quá, già rồi còn mò mẫm đi chở khách đêm hôm như này. Hôm nào có khách thì vui, hôm nào không có là ngồi cả ngày cũng tội. Già cả rồi tìm việc cũng không dễ dàng gì nữa, có lẽ công việc này là phụ hợp với ông rồi", T.C xúc động.

"Mong ông có nhiều khách để có tiền trang trải cuộc sống. Tuổi cao mà dầm mưa dãi nắng cả ngày như này hết sức tội nghiệp, đáng ra đây là tuổi được nghỉ ngơi, sum vầy với con cái rồi", H.A chia sẻ.

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được rất nhiều lời chia sẻ. Ai cũng muốn có dịch vụ tiện ích giá rẻ cho mình, vì thế GrabBike hay Uber ra đời chỉ với mục đích cho khách hàng một sự lựa chọn tối ưu hơn. Không ai có lỗi trong chuyện này và điều chúng ta nên làm, phải chăng là chấp nhận cuộc sống sẽ đổi thay và có những điều cũ kỹ sẽ bị lãng quên như một sự tất yếu?

Cùng chuyên mục
XEM