Cậu bé 9 tuổi mồ côi, bắt ốc nuôi chị gái khờ, chăm bà già yếu: "Nhớ cha nhớ mẹ lắm"

13/12/2021 15:48 PM | Sống

Mới 9 tuổi, đôi tay Vũ đã thoăn thoắt mò cua, mò cá dưới ruộng. Chừng ấy thức ăn đủ để bà cháu sống tạm qua ngày...

Nguyễn Trường Vũ (SN 2012, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) sống cùng bà và chị gái trong một căn nhà xập xệ cuối con kênh. Ba của hai em đã mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 3 bà cháu tự nương tựa nuôi nhau, ai cho gì ăn nấy.

Nếu ngày nào Vũ đi mò cua, bắt cá, mâm cơm của bà cháu lại có thêm chất đạm, còn nếu không chỉ ăn cơm trắng với rau cháo cho qua bữa.

Chị gái Vũ có phần khờ khạo, chậm chạp. 13 tuổi nhưng em vẫn chưa biết tự vệ sinh cá nhân hay làm bất kỳ điều gì. Thương chị, thương bà, Vũ ngày đi học, chiều tối về lại đi bắt ốc, kiếm cơm. Đôi tay cậu bé 9 tuổi lúc nào cũng đầy những vết trầy xước khi phải đi bới đất, kéo cành rào ở các bờ ao, con kênh.

Nhà nghèo, phải bươn chải từ khi tấm bé, Vũ trở nên lầm lì, ít nói. Đôi mắt em lúc nào cũng hướng xuống dưới đất, chẳng dám chuyện trò cùng ai.

Sự hiểu chuyện của cháu trai khiến bà Huỳnh Thị Thâu (85 tuổi) đau lòng. Chia sẻ với chúng tôi, bà Thâu cho biết, mẹ Vũ đã bỏ đi từ khi em mới 11 tháng. 2 ông bà trước đây đi làm thuê, ai mướn gì làm đó, từ phụ hồ, ve chai... kiếm tiền nuôi cháu. Giờ tuổi cao sức yếu, bà không làm được công việc nặng nữa, chỉ biết bảo ban cháu học hành.

 Cậu bé 9 tuổi mồ côi, bắt ốc nuôi chị gái khờ, chăm bà già yếu: Nhớ cha nhớ mẹ lắm - Ảnh 1.

Cậu bé Vũ 9 tuổi, hàng ngày đi bắt ốc nuôi bà và chị gái khờ (Ảnh: NVCC)

"2 đứa nó chăm học lắm, đường sá xa xôi nhưng không nghỉ học buổi nào. Cháu Vũ học xong lại về bắt ốc, bắt cá, nấu cơm. Còn chị nó khờ, nhưng cũng phụ tôi trồng rau, dọn dẹp nhà cửa. 2 đứa nhớ cha nhớ mẹ mà ít thể hiện ra, cứ ù lì vậy đó. Được cái ngoan nên tôi đỡ đần phần nào", bà Thâu tâm sự.

Hiện địa phương xã Đông Bình đã hỗ trợ gạo ăn hằng ngày cho 3 bà cháu, đồng thời cấp cho 2 chị em một chiếc điện thoại học online.

Trước đây cũng có vài mạnh thường quân đến ủng hộ tiền. Có người qua nhà trực tiếp, có người lại ở xa muốn giúp đỡ bà cháu. Bà không có thẻ ngân hàng, lại không biết xài điện thoại thông minh nên chỉ nhận quà qua đường bưu điện.

"Trước đây có mấy người cho tiền, cho mứt, quà tết. Ra bưu điện người ta đọc tên, chứng minh thư mới nhận được. Chỉ mong nhà hảo tâm giúp đỡ mấy đứa nhỏ, tôi già yếu rồi, sống được ngày nào hay ngày đó, chỉ sợ không ở bên các cháu được mãi", bà Thâu nghẹn ngào.

Hình ảnh cậu bé cầm giỏ ốc, đôi bàn tay lấm lem bùn vừa từ ruộng trở về chăm chị gái khờ lấy đi nhiều nước mắt cộng đồng mạng.

Nhiều người xót xa cho số phận mồ côi của chị em nhà nghèo, vừa ngợi khen cậu bé 9 tuổi, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Một số nhà hảo tâm cũng mong sẽ đến tận nơi, giúp đỡ cho bà cháu ổn định cuộc sống, hai chị em được học hành đến nơi đến chốn.

- Bé mới chỉ bằng tuổi con trai mình. Nhiều đứa trẻ còn đang chơi đùa hồn nhiên em đã phải lo cơm áo gạo tiền... Hy vọng bé sẽ được hỗ trợ ngôi nhà để có chỗ che nắng che mưa và được ăn học đầy đủ, có cái chữ mới mong thoát nghèo.

- Mẹ em đâu mà sao nỡ để 2 bé bơ vơ giữa cuộc đời như vậy. Thương quá. Nhỏ tuổi như vậy mà đã nhận thức và biết có trách nhiệm nuôi chị, nuôi bà rồi.

- Rồi sau này bà không còn ở bên, 2 chị em biết nương tựa, đi đâu về đâu? Mong nhà hảo tâm sẽ cưu mang, đùm bọc các em. Bé trai có một trái tim kiên cường, hạnh phúc sẽ mỉm cười với em...

Thuỷ Tiên

Từ khóa:  mồ côi
Cùng chuyên mục
XEM