Cậu bé 14 tuổi bị điện giật tử vong khi bước vào vũng nước giữa trận lũ ở Istanbul

| Xã hội

Cậu bé 14 tuổi ở Istanbul tử vong sau khi bước vào một vũng nước tại công viên giữa lúc mưa lớn. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc em bất ngờ ngã xuống sau khi bị điện giật.

Giữa lúc Istanbul oằn mình trong trận mưa lớn được đánh giá nghiêm trọng nhất trong hơn 8 thập kỷ, một cậu bé 14 tuổi đã tử vong sau khi bước vào vũng nước tại quận Fatih.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Balat, gần công viên Çukurbostan, vào tối 14/10. Theo chính quyền Istanbul, cậu bé bị điện giật ngay khi bước vào vũng nước. Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng không qua khỏi dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Cậu bé 14 tuổi ở Istanbul tử vong vì điện giật giữa trận lũ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ôtô mắc kẹt trên tuyến đường ngập nước giữa trận mưa lớn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Camera an ninh tại khu vực ghi lại diễn biến vụ việc. Theo Al Jazeera, đoạn video cho thấy cậu bé đi qua những vũng nước ở lối vào một bãi đỗ xe. Khi vừa bước vào một vũng nước, em bất ngờ ngã xuống và nằm bất động.

Cảnh tượng diễn ra giữa lúc mưa lớn trút xuống Istanbul, khiến nước nhanh chóng dâng trên nhiều tuyến đường và khu vực công cộng. Những vũng nước vốn tưởng như không quá nguy hiểm trở thành mối đe dọa khi có thể tiềm ẩn dòng điện rò rỉ.

Thông báo của Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành công. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cậu bé 14 tuổi ở Istanbul tử vong vì điện giật giữa trận lũ nghiêm trọng - Ảnh 2.

Cậu bé được cho là đã cởi giày để tránh bị ướt khi đi trong mưa. Ảnh: DHA

Nạn nhân được xác định là Mahmut Işıldak. Theo DHA, trước khi xảy ra sự việc, cậu bé được cho là đã cởi giày để tránh bị ướt khi đi trong mưa. Sau khi bước vào khu vực có nước đọng, em bị điện giật.

Ngày 15/10, thi thể Mahmut được đưa đến nhà thờ Hồi giáo İsmailağa ở Istanbul để làm lễ tang. Sau đó, linh cữu được chuyển về làng Doğanlı, thuộc tỉnh Düzce, quê nhà của gia đình, để an táng.

DHA cho biết Mahmut là một hafiz, người đã hoàn thành việc ghi nhớ toàn bộ Kinh Qur'an. Cậu bé cũng được cho là đang theo học tôn giáo tại Istanbul.

Cái chết của Mahmut xảy ra trong một đêm mưa đặc biệt nghiêm trọng tại Istanbul. Theo AP, trận mưa ngày 14/10 đã gây ngập nhà dân, cửa hàng, đường phố và các hầm chui trên diện rộng. Ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải được sơ tán khỏi những khu vực bị nước bao vây.

Cậu bé 14 tuổi ở Istanbul tử vong vì điện giật giữa trận lũ nghiêm trọng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: DHA

Vụ việc cũng một lần nữa cho thấy những nguy cơ khó nhận biết trong các trận ngập đô thị. Khi nước phủ kín mặt đường, người đi bộ rất khó nhận biết đâu là khu vực an toàn, đặc biệt tại những nơi có hệ thống điện, dây dẫn hoặc thiết bị điện nằm gần vùng ngập.

Với gia đình Mahmut, trận mưa lớn ở Istanbul không chỉ là một thảm họa thiên nhiên. Nó đã cướp đi một cậu bé mới 14 tuổi chỉ trong một khoảnh khắc giữa dòng nước tưởng chừng vô hại.

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM