Cặp vợ chồng thu nhập 60 - 70 triệu đồng/tháng vẫn lục đục cãi vã vì LÝ DO: Sống cùng đàn ông keo kiệt rất mệt!

11/10/2024 07:00 AM | Sống

Nhiều người khuyên chị H. thà ly hôn còn hơn sống với một người đàn ông keo kiệt, tính toán với vợ con.

Mới đây, trong nhóm "Vén khéo", một người phụ nữ ẩn danh (tạm gọi là H.) đã chia sẻ câu chuyện oái oăm của gia đình.

Chị H. có mức thu nhập khá cao là 35 triệu đồng/tháng và có khoảng 400 triệu tiền tiết kiệm trước hôn nhân. Chồng chị có mức thu nhập 20 triệu đồng tháng và chia sẻ bản thân không có khoản tiết kiệm.

Trước đây, khi đang trong quá trình tìm hiểu đối phương, 2 vợ chồng chị H. rạch ròi về phần tài chính. Khi đi ăn uống, tiền ai nấy tiêu hoặc "share" nếu đi chung. Chồng chị cũng không tặng quà cho chị vào những dịp lễ Tết.

Sau khi kết hôn, chị H. phải nghỉ ở nhà sinh em bé và chăm con nhỏ nên thu nhập giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 20 triệu đồng/tháng. Chồng chị được chị giúp đỡ nên có công việc mới với thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Cặp vợ chồng thu nhập 60 - 70 triệu đồng/tháng vẫn lục đục cãi vã vì LÝ DO: Sống cùng đàn ông keo kiệt rất mệt!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Việc nuôi con, chăm con do chị và bố mẹ ruột hỗ trợ, chồng không hề phụ giúp. Chính vì thế, chị H. muốn chồng đóng góp tài chính để nuôi con tốt hơn. Với phương án 1, chồng trợ cấp 3 triệu đồng/tháng (Lý do chị H. vẫn có thu nhập 20 triệu đồng/tháng và khoản tiết kiệm 400 triệu đồng). Phương án 2 là chồng trợ cấp 10 triệu đồng và đưa chị cầm 1/2 lương để tiết kiệm (điều kiện đi kèm là không được phép tiêu khi chưa hỏi ý kiến chồng, đưa chồng 400 triệu đồng và phải về nhà ông bà nội sống).

Chị H. chia sẻ: "Mình không muốn như thế, bởi khoản tiền trước hôn nhân là cố gắng của riêng bản thân. Mình muốn dành đầu tư tích luỹ riêng. Mình cảm thấy cả 2 phương án trên đều không hợp lý. 3 triệu đồng/tháng thì quá ít để chi tiêu, mình không muốn cầm vì mang tiếng chẳng được bao nhiêu, trong khi chính mình giúp anh có được công việc lương cao.

Còn nếu cầm 10 triệu đồng thì phải phụ thuộc vào ý kiến chồng, mất tự do cuộc sống. Chúng mình đã cãi nhau rất nhiều lần và gần như không thể tìm thấy tiếng nói chung. Nhiều lúc mình mệt mỏi quá, chỉ muốn ly hôn, ly thân cho xong. Mình cũng tự tin với thu nhập hiện tại, mình sẽ chăm sóc con ổn định nhưng lại thương con không có bố".

Sau khi theo dõi câu chuyện của chị H., nhiều người cho rằng chị đã chọn sai chồng, lấy nhầm người. Bởi chồng chị bộc lộ sự gia trưởng, tính toán, ki bo ngay từ khi đang yêu. Sau khi lấy nhau, chồng chị lại không có tính xây dựng, đóng góp cho gia đình.

Cặp vợ chồng thu nhập 60 - 70 triệu đồng/tháng vẫn lục đục cãi vã vì LÝ DO: Sống cùng đàn ông keo kiệt rất mệt!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Phía dưới bài viết, nhiều người để lại ý kiến:

- Thà con không có bố còn hơn có một người bố như việc. Tiền trước hôn nhân là tiền riêng, sao gom vô chung được.

- Bạn làm được lương cao mà sao chịu lấy một ông chồng như vậy? Việc trong quá trình tìm hiểu, đi ăn uống tự trả, tự share, không quà cáp thì lấy chồng để làm gì. Đến khi lấy nhau, lương 50 triệu đồng nhưng đóng góp 3 triệu đồng nuôi con thì thật không có trách nhiệm.

- Khuyên chị nên bỏ chồng. Ông chồng này vừa keo kiệt vừa tính toán, dối lừa vợ con. Xin chia buồn với bạn, giỏi giang, thông minh mà lại vớ phải ông chồng này.

- Vợ chồng hay người dưng vậy? Vai trò và trách nhiệm của người chồng ở đâu trong câu chuyện này?

Nguồn: Group Vén khéo

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM