Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao

05/05/2022 14:16 PM | Sống

Bức tranh chỉ có một chủ thể duy nhất là chiếc vòi nước hoen gỉ, thế nhưng với những người sành sỏi, đây lại là một tác phẩm đỉnh cao.

Tự cổ chí kim, cái đẹp luôn là chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm hội họa. Những bức tranh nổi tiếng, đắt giá thường được sáng tác để tôn vinh, ca ngợi cái đẹp chứ ít tác phẩm nào bóc trần những thực tại xấu xí mà lại được yêu thích như bức tranh dưới đây.

"Vòi nước II" là tác phẩm tranh cực thực của họa sĩ Trung Quốc hiện đại - Lãnh Quân. Bức tranh sơn dầu vẽ một chiếc vòi nước hoen gỉ này bị cho là xấu xí, thiếu tính thẩm mỹ và khó hiểu.

Thế nhưng trong buổi đấu giá Contemporary Art Evening Auction đấu giá của Sotheby's năm 2018, mức giá "gõ búa" của bức tranh này lại chạm mức giá khủng - 1,15 triệu NDT (tương đương 4 tỷ đồng). Vì đâu mà bức tranh lại đắt giá tới vậy?

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 1.

Dễ thấy "Vòi nước II" có bố cục rất đơn giản, chủ thể duy nhất là một chiếc vòi nước hoen gỉ đổ bóng xuống một bức tường trắng nứt vỡ. Thế nhưng khi phóng to bức tranh khoảng 5 lần, người ta lại nhận ra bức tranh này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt.

Một chi tiết của chiếc vòi khi nhìn cận cảnh đều sống động như thật, chủ thể nổi lên trước mắt với hiệu ứng 3D. Người xem có thể thấy rõ vết rỉ sét hay dấu hiệu ma sát ở đầu vặn, van vòi, những điểm nhiều tiếp xúc. Vị họa sĩ sinh năm 1963 đã nắm rất chắc hướng sáng và độ tương phản của ánh sáng để tạo nên hiệu ứng chân thực như một bức tranh.

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 2.
Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 3.
Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 4.

Không chỉ có "Vòi nước II", suốt thời kỳ những năm 1990, các tác phẩm của Lãnh Quân đều lấy chủ đề những món đồ kim loại như tấm sắt, ngôi sao năm cánh, máy móc, cờ lê... hầu hết chúng đã bị phá hủy và hoen gỉ. Đây đều là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1871-1914) thế nhưng chúng chưa hẳn là... một món quà.

Với bức tranh vẽ những món phế thải hoen gỉ, họa sĩ Lãnh Quân đang phản ánh sự khủng hoảng của cả một thời kỳ. Khi ngành công nghiệp, cơ khí lên ngôi cũng là lúc môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia hội họa, bức tranh "Vòi Nước II" của Lãnh Quan cũng đang gửi gắm thông điệp về vấn đề cạn kiệt và ô nhiễm tài nguyên nước thông qua chiếc vòi nước gỉ sét kia.

Cùng ngắm nhìn một số tác phẩm khác của họa sĩ Lãnh Quân:

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 5.

Bức tranh sơn dầu "Sao năm cánh" với phong cách cực thực đặc trưng của họa sĩ. Ảnh: Zhihu

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 6.

Tranh vẽ cây kéo gỉ sét được hoàn thiện năm 2000. Ảnh: Sohu

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 7.

Họa sĩ Lãnh Quân với bức họa chiếc cờ lê y hệt ảnh chụp. Ảnh: Zhihu

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 8.

Tác phẩm “Di vật văn hóa – Thiết kế sản phẩm mới” (1993) có mức giá bán hơn 5 triệu USD. Ảnh: Sohu

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 9.

Trong phiên đấu giá năm 2014, bức “Chỉ tay”, tranh sơn dầu vẽ chiếc găng tay sờn rách của công nhân xây dựng, được gõ búa với mức giá 6,9 triệu nhân dân tệ (1,08 triệu USD). Ảnh: Arton.

Bức tranh vòi nước bị chê xấu xí nhưng đáng giá 4 tỷ đồng: Phóng to 5 lần mới hiểu vì sao - Ảnh 10.

Tác phẩm “Phong cảnh thế kỷ số ba” được bán với giá 43,7 triệu nhân dân tệ (6,8 triệu USD). Ảnh: Arton.

Theo Tammy

Cùng chuyên mục
XEM