Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15

05/01/2022 13:39 PM | Sống

Ở độ tuổi thiếu niên, Bống Chè Bưởi ngày nào giờ vẫn giữ niềm đam mê kinh doanh, song hành cùng đó là một tâm hồn hướng thiện.

"Mặt trời sẽ lại mọc

Bầu trời sẽ lại xanh

Thời gian trôi rất nhanh

Em luôn chăm chỉ học

Lúc nào em rảnh rỗi

Thái cùi bưởi, nấu chè

Bán buôn và bán lẻ

Góp tiền xây trường thôi..."

Bài vè nghe vẻ vui tai lại chính là bài quảng cáo cho thương hiệu Bống Chè Bưởi được đích thân Founder Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (bé Bống) sáng tác. Gặp lại cô bé khiến cả Shark Thủy và Shark Hưng nhận đầu tư hồi 2018, em giờ cao ráo ra dáng thiếu nữ 15 tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ thơ qua đôi mắt và nụ cười sáng.

Sau gần bốn năm tham gia Shark Tank, Bống tự nhận mình đã "trưởng thành hơn": "Em của hiện tại đã khác ba năm trước một chút, năm nay em đã 15 tuổi. Bên cạnh việc kinh doanh, em còn tham gia một số chương trình về ẩm thực và có một vài công tác thiện nguyện nữa. Em luôn cố gắng cân bằng kinh doanh và học tập để vừa có lợi nhuận lại vừa duy trì thành tích top đầu của lớp!".

"Mặt trời bé con" mang khát vọng lớn, "start up" từ năm 7 tuổi

Cô bé Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 2007, quê Tuyên Quang được biết đến nhiều với biệt danh Bống Chè Bưởi. Nổi tiếng khi là "start up" trẻ nhất đến với Shark Tank, chuyện cô bé 11 tuổi khởi nghiệp từ gánh chè bưởi nhận đươc sự quan tâm đặc biệt.

Trước khi đến với Shark Tank, Bống đã từng khiến MC Lại Văn Sâm bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện tự lập kinh doanh lúc mới 7 tuổi trong chương trình Mặt trời bé con. Trong chương trình, Bống tự hào nói rằng việc kinh doanh giúp cô bé có thể tự do chi tiêu cá nhân. Lúc nào trong ví cô bé 7 tuổi cũng dư dả 1 triệu đồng tiền tiêu vặt hay việc tự mua đôi giày 2 triệu đồng là điều "dễ như ăn kẹo" với Bống.

 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 1.

Bé Bống tham dự Mặt trời bé con, khiến MC Lại Văn Sâm ngỡ ngàng bởi khả năng kinh doanh khi mới học tiểu học.

Câu chuyện của Bống thực sự được lan tỏa khi Bống quyết khởi nghiệp, đi gọi vốn tại Shark Tank. "Chè bưởi Bống nấu, thơm ngon mát lành nào!", hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo dài hồng cùng tiếng rao lảnh lót vẫn còn đọng lại trong tâm trí người xem.

Bị Shark Phú từ chối đầu tư do còn quá nhỏ nhưng Bống lại nhận được sự tin tưởng từ Shark Thủy: "Lần đầu tiên chú thấy một bạn nhỏ Việt Nam khởi nghiệp từ năm 7 tuổi, chú biết sẽ có nhiều tranh cãi nhưng chú muốn nhìn thấy con thành công. Kinh doanh chè bưởi cũng là học, nó ít rủi ro nhưng điều quan trọng là con sẽ trở thành ai trong 10, 20 năm nữa".

Không chỉ nhận được cái gật đầu từ Shark Thủy, Shark Hưng cũng quyết đầu tư cho "nhà khởi nghiệp nhí" 100 triệu đồng đổi lấy 10% cổ phần. Sau Shark Tank, Bống thành công kêu gọi được tổng số vốn là 300 triệu đổi lấy 30% cổ phần.

 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 2.

Bống cùng gánh chè tham dự Shark Tank bốn năm trước.

Cô chủ nhỏ ngày bán hơn 300 cốc chè, chơi cổ phiếu để học cách chấp nhận rủi ro

Đã gần 4 năm kể từ ngày Bống tham gia Shark Tank, cuộc sống của cô bé cũng có nhiều sự thay đổi tích cực. Chia sẻ với chúng tôi, Bống cho biết thương hiệu chè bưởi của cô bé vẫn sống sót và nhiều thời điểm không đủ đáp ứng trong mùa dịch.

"Chè bưởi của em giờ oách lắm nha, ngày càng hoàn thiện về công thức và món chè của em cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận. Em vẫn tự cân đối giữa việc kinh doanh và học tập, em thường chuẩn bị nguyên liệu sau giờ học và chơi thể thao. 

Dịch covid có vẻ đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của mọi người, nhưng sản phẩm của em lại có chiều hướng tăng doanh số, có thời điểm mỗi ngày em bán 200-300 cốc mà vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu của khách. Em bán online, đảm bảo thực hiện tốt 5K trong giao dịch nên việc kinh doanh của em khá là tốt ạ!", Bống tự tin khoe thành quả kinh doanh trong mùa dịch.

 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 3.
 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 4.
 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 5.

Chè bưởi của Bống vẫn bán tốt trong mùa dịch.

"Lăn lộn" trong giới ẩm thực hơn 7 năm, tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng Bống vẫn mỉm cười khi nhớ lại một trường hợp đặc biệt, Bống kể: "Có 2 bạn nhỏ là hai anh em, ban đầu là khách hàng mua chè mà sau trở thành "đại lý" chè bưởi của em luôn. Cậu em 7 tuổi rất hào hứng cùng anh trai 12 tuổi đi ship chè trong chung cư vào mỗi cuối tuần, công việc thường chỉ nửa buổi là xong. 

Sau mỗi buổi bán hàng thì các em có được phần "hoa hồng" cũng khá là hấp dẫn. Những đồng tiền đó các em dùng để mua sách, mua đồ dùng học tập và còn để góp vào quỹ ủng hộ dự án xây trường mà em đang cùng mọi người quyên góp".

Tuổi còn nhỏ nhưng những điều Bống làm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Lợi nhuận từ việc kinh doanh, Bống dành một phần để tham gia dự án Nuôi Em và Sức Mạnh 2000. "Hiện tại, em đang đứng ra kêu gọi quyên góp trên trang cá nhân để có được món tiền 170 triệu đồng, xây trường học cho các em ở bản Tra - một bản ở vùng khó khăn của tỉnh Sơn La.", Bống nói về dự án thiện nguyện gần đây đang theo đuổi.

Ở độ tuổi 15, Bống tự mua cho mình những món đồ đắt tiền như điện thoại thông minh, laptop, quần áo, giày dép hàng hiệụ: "Lợi nhuận từ việc bán chè em thường mua các món đồ phục vụ học tập là chính, em cũng chỉ mua đủ dùng thôi".

 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 6.
 Bống Chè Bưởi 4 năm sau Shark Tank: Ngày bán 300 cốc chè, đầu tư chứng khoán ở tuổi 15 - Ảnh 7.

Bống thích tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm.

Bống tiết lộ, ngoài chi tiêu cá nhân hay tham gia công tác thiện nguyện, cô bé còn tập tành chơi chứng khoán. "Em bắt đầu tìm hiểu về đầu tư cổ phiếu từ năm 2019 và cũng bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất thôi. Em có một khoản tiền nhỏ nên nhờ chị gái đứng tên mua cổ phiếu góp vốn cho một dự án. Em chơi để biết được dòng tiền vận hành như thế nào qua việc đầu tư, lợi nhuận nhận được và rủi ro có thể gặp phải.", Bống tâm sự.

Bống cho biết, năm nay cô bé đã lên lớp 9 nên cũng phải chuẩn bị cho việc học tập ở một trường cấp 3. Trong năm học, Bống chỉ bán chè vào thứ 7, chủ nhật. Đến mùa hè, "doanh nghiệp nhỏ" mới bán nguyên tuần nhưng vẫn nghỉ chủ nhật để "Founder" đi chơi thể thao và học thêm tiếng Anh.

Vừa học vừa kinh doanh nhưng Bống vẫn duy trì được thành tích top đầu của lớp, cô bé tự đặt mục tiêu chính cho bản thân là "học tốt kiến thức phổ thông, ngoại ngữ và kỹ năng mềm thông qua các hoạt động kinh doanh hoạt động ngoại khóa".

Theo Mango

Cùng chuyên mục
XEM