Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng!

14/02/2022 20:24 PM | Xã hội

Nhang, nước, thức ăn, khăn lạnh, quạt, nón, giữ xe, vá xe... tất cả đều được miễn phí dành cho du khách đến với lễ hội chùa Bà ở Bình Dương. Nhiều người đều cảm thấy ấm lòng khi được tận hưởng "lễ hội miễn phí" tại đây.

“Lễ hội miễn phí” là cụm từ quen thuộc mà nhiều người dân và du khách thập phương thường nhắc đến khi có dịp tham gia vào lễ hội chùa Bà Thiên Hậu vào dịp rằm tháng giêng ở TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Năm nay, dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng nên các lễ rước kiệu Bà không diễn ra nhưng các hoạt động khác như mở cửa chùa Bà cho khách đến viếng và xin lộc may mắn, đấu giá Thánh Đăng để gây quỹ từ thiện. Các hoạt động khác vẫn diễn ra nhưng đơn giản hơn, giảm số người tham gia để phòng chống dịch bệnh.

Mặc dù lễ hội chùa Bà năm nay có ít người tham gia hơn so với 3 năm trước nhưng những hoạt động thiện nguyện, phục vụ miễn phí các dịch vụ cho người dân và du khách thập phương vẫn tiếp tục được thực hiện. Đây là một trong những nét đẹp mà lễ hội chùa Bà mang lại hàng năm khiến nhiều người dân và du khách thập phương rất ấm lòng, cảm kích.

Từ thức ăn, nước uống đến giữ xe, vá xe, nhà vệ sinh công cộng, mũ che nắng, wifi,... tất cả đều miễn phí dành cho người dân và du khách khi ghé ngang qua các tuyến đường dẫn đến lễ hội chùa Bà.

Các tuyến đường xung quanh chùa Bà đều có các điểm dịch vụ miễn phí phục vụ người dân và du khách đã tạo ra một "lễ hội miễn phí" đi vào lòng người.

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 1.

Hai cô gái tên Phạm Thị Thanh Trúc (24 tuổi) và Trần Thị Thu Hiền (26 tuổi) đứng phát nước miễn phí cho người dân đi đường từ sáng ngày 14 tháng giêng.

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 2.

Hai cô gái cho biết sẽ phát nước miễn phí phục vụ người dân đi tham gia lễ hội chùa Bà trong 2 ngày 14 và 15 tháng giêng. Một người đàn ông cảm kích khi nhận được nước lọc miễn phí từ 2 cô gái Trúc và Hiền nên dừng xe uống liền cho đã cơn khát

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 3.

Trúc và Hiền cho biết từ sáng đến chiều đã phát được rất nhiều thùng nước miễn phí cho người dân và du khách

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 4.

Hai thanh niên ân cần cúi đầu cảm ơn khi nhận được nước miễn phí từ hai cô gái tốt bụng

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 5.

Tại các tuyến đường quanh khu vực ngã 5 gần bên chùa Bà có rất nhiều điểm phát thực phẩm miễn phí cho người dân đi đường

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 6.

Dịp lễ hội này, các cán bộ của UBND phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một cũng sẵn sàng đội nắng ra đường phát nước miễn phí để phục vụ người dân và du khách thập phương

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 7.

Không chỉ nước suối, người dân cũng được miễn phí nước sâm để giải toả cơn khát do trời nắng nóng oi bức

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 8.

Từ người đi bộ, xe máy cho đến ô tô khi đi ngang qua những điểm miễn phí này đều được cho nước, khăn lạnh,...

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 9.

Các cán bộ phường đội nắng xếp hàng phát nước và khăn lạnh cho người dân và du khách đi lễ hội

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 10.

Người dân rất cảm kích với những cử chỉ ân cần, cao đẹp của các cán bộ địa phương trong dịp lễ hội này

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 11.

Người phụ nữ bán vé số tại lễ hội chùa Bà rất cảm kích khi được tặng 2 chai nước nha đam mát lạnh để giải nhiệt

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 12.

Bất cứ người dân nào đi qua đều được các cán bộ mời gọi phục vụ nước miễn phí

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 13.

Dù chỉ xin một chai nước sâm nhưng người phụ nữ được cho đến tận 4 chai vì đây là "lễ hội miễn phí" mà

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 14.

Người dân và du khách không thể "thoát" được dịch vụ phục vụ miễn phí đến tận tay của các cán bộ phường.

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 15.

Nam thanh niên đi viếng chùa Bà rất vui khi được hỗ trợ khăn lạnh miễn phí giữa thời tiết oi bức

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 16.

Các Đoàn viên thanh niên phát nhang và cây phát tài lộc miễn phí cho người dân và du khách để vào viếng chùa Bà

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 17.

Nhà vệ sinh miễn phí cũng sẵn sàng để phục vụ người dân và du khách tham quan đến viếng lễ hội chùa Bà Thiên Hậu

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 18.

Giữ xe miễn phí cho người dân và du khách đến với lễ hội chùa Bà rằm tháng giêng

Bình Dương năm nào cũng có 1 lễ hội mà ở đó cái gì cũng miễn phí, bất cứ du khách nào đều cảm thấy ấm lòng! - Ảnh 19.

Điểm phát nước miễn phí cho người dân của một doanh nghiệp tư nhân

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM