“Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ

14/04/2019 09:02 AM | Xã hội

Đêm trước ngày diễn ra lễ dâng hương giỗ Tổ, hàng vạn du khách vẫn đổ về Đền Hùng, trải chiếu nằm khắp nơi.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm lúc 22h30 ngày 13/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), hàng vạn người vẫn đồ về khu vực Đền Hùng chờ đến sáng mai dâng hương giỗ Tổ.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 2.

Từng đoàn xe nối đuôi nhau vào Đền Hùng.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông phân luồng xe cộ để tránh tình trạng ùn tắc khi các phương tiện giao thông đổ về ngày một đông. Được biết, BTC huy động gần 1.000 chiến sĩ công an, 100 chiến sĩ quân đội, 4.500 lượt tình nguyện viên tham gia bảo vệ an ninh cho lễ hội Đền Hùng năm nay.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 4.

Người dân phóng xe máy vào khu vực lễ hội mà không đội mũ bảo hiểm.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 5.
 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 6.

Mặc dù BTC có yêu cầu du khách mặc lịch sự khi vào lễ hội, không ít người vẫn ăn mặc khá "mát mẻ".

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 7.

Không những không đội mũ bảo hiểm, nhiều xe máy còn kẹp ba, kẹp bốn.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 8.

Nhiều xe ôm đổ ra đường chèo kéo khách.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 9.

Mặc dù ngày hôm nay 14/4 mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng. Từ sáng đến đêm, khu vực đường lên núi Nghĩa Lĩnh luôn đông nghịt người.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 10.

Buổi tối, các đoàn khách chọn cách trải chiếu, vạ vật ở khắp mọi nơi trên lối lên các đền Hạ, Trung, Thượng.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 11.

Nhiều người tranh thủ chợp mắt trên bãi cỏ.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 12.

Hình ảnh du khách vạ vật ở khắp nơi.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 13.

Đoàn khách tranh thủ dùng bữa tối trong ánh đèn pin lờ mờ.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 14.

Cảnh tượng người ngồi, nằm la liệt thành từng nhóm.

 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 15.
 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 16.
 “Biển người” trắng đêm, trải chiếu ngủ ngoài trời chờ dâng hương giỗ Tổ  - Ảnh 17.

Các thùng rác luôn trong tình trạng quá tải vì có quá nhiều rác thải từ đồ ăn, nước uống của hàng vạn người.

Theo Hà Phương-Vũ Toàn

Cùng chuyên mục
XEM