Bi kịch của "Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian": Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại

31/08/2021 08:15 AM | Xã hội

Mang danh xưng mỹ miều "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới", cậu thiếu niên với gương mặt như tạc tượng không ngờ cuộc đời của mình về sau lại sóng gió và đau buồn đến vậy.

Sinh năm 1955 tại thành phố Stockholm, Thụy Điển, Bjorn Andresen là một cậu bé sở hữu vẻ đẹp phi giới tính xuất chúng và khí chất sinh ra để làm người nổi tiếng. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi từ năm 16 tuổi, Bjorn đã gia nhập làng giải trí và vụt sáng thành sao.

Thành danh chỉ sau một vai diễn đầu đời

Bjorn Andresen có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi là một đứa con ngoài giá thú. Khi cậu mới 10 tuổi, mẹ cậu đã tự vẫn và Bjorn được bố dượng nuôi dưỡng.

Năm 1970, khi mới 15 tuổi, Bjorn Andresen đã vượt qua hơn 3.000 ứng viên để được chọn vào vai diễn Tadzio trong bộ phim Hollywood Death in Venice (Chết ở Venice). Phim kể về một nghệ sĩ thăm thú thành phố Venice, trong chuyến đi đó ông đã gặp và say mê trước vẻ đẹp của một cậu bé tên Tadzio.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 1.
 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 2.

Vẻ đẹp kinh diễm của Bjorn Andresen khiến khán giả xem phim choáng ngợp

Để có được vai diễn này, Bjorn hoàn toàn nhờ vào vẻ đẹp trời cho của mình. Đạo diễn Luchino Visconti khẳng định cậu chính là Tadzio từ truyện bước ra đúng hệt với các miêu tả: "Gương mặt cậu trắng muốt và mang vẻ thanh tao, mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng thanh tú, cái miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng và thánh thiện làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời hoàng kim".

Trong suốt bộ phim, Bjorn không cần diễn xuất hay nói nhiều câu thoại nhưng vẫn thừa sức khiến khán giả ngẩn ngơ vì đẹp một cách khó tin. Chẳng mấy chốc, Bjorn Andresen trở thành cái tên sao nhí được hâm mộ và săn đón rầm rộ. Truyền thông và khán giả yêu mến đã tặng cho cậu một danh xưng vô cùng mỹ miều là "cậu bé xinh đẹp nhất thế gian". Nhà sử học điện ảnh Lawrence J. Quirk từng nhận xét trong nghiên cứu The Great Romantic Films (1974) của ông rằng một số bức ảnh của Bjorn "có thể được trích xuất thành tranh và treo trên các bức tường của Louvre hoặc Vatican".

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 3.
 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 4.

Vẻ đẹp tràn sức sống, ma mị và quyến rũ của Bjorn

Lạc lối trong danh vọng

Sự nổi tiếng đến một cách đột ngột đã khiến một cậu bé như Bjorn Andresen choáng ngợp. Ở thời kỳ những năm 1970, vẻ đẹp phi giới tính của Bjorn được coi là "độc nhất vô nhị". Gương mặt đẹp hơn hoa của cậu khiến truyền thông không ngừng đặt nghi vấn về giới tính - một vấn đề vẫn còn nhạy cảm và chưa được quá đón nhận thời bấy giờ.

Trong thời điểm tham dự Liên hoan phim Cannes, Bjorn đã bị cánh săn ảnh chụp lại hình cùng đạo diễn Luchino đi chơi trong một quán bar dành cho người đồng tính. Scandal này càng khiến danh tiếng cậu lao đao khi người đồng tính khi đó bị xã hội gán cho cái mác tiêu cực.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 5.

Không những vậy, tài tử trẻ tuổi còn bị người tình đồng tính của vị đạo diễn ghen ghét và tung ra vô số tin đồn không hay để hạ bệ cậu. Nhiều tin đồn cho hay cậu nhiều lần bị ám sát hụt trong các vụ tai nạn xe hơi, tai nạn hàng không, lạm dụng ma túy. Năm 1976, nam diễn viên thậm chí còn vô tình bị kéo dính líu vào một vụ án giết người.

Sau vài năm ngắn ngủi, tên tuổi của Bjorn Andresen dần bị hủy hoại, từ "cậu bé đẹp nhất thế giới" trở thành một sao nhí tai tiếng và không được công nhận.

Không thể tiếp tục trụ lại ở kinh đô điện ảnh, Bjorn Andresen đã quyết định tới Nhật Bản - nơi bộ phim Death in Venice của cậu được chào đón rất nhiệt liệt để phát triển sự nghiệp. Tại xứ sở hoa anh đào, diễn viên người Thụy Điển bắt đầu "làm lại từ đầu", nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và sự yêu thích của khán giả.

Lúc này, ở độ tuổi đôi mươi, Bjorn bắt đầu nhận ra đam mê thực sự của cậu không phải diễn xuất mà là âm nhạc. Chính vì vậy, cậu đã đưa ra quyết định táo bạo là ghi danh vào trường  âm nhạc và tạm hoãn hoạt động trong vài năm để học tập. Thế nhưng Bjorn lại không được nhận và đành phải thuê giáo viên dạy riêng cho mình.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 6.
 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 7.

Ước mơ thực sự của Bjorn Andresen là âm nhạc

Căm thù chính vẻ đẹp của mình

Khi học xong âm nhạc và trở về với showbiz, Bjorn chẳng thể tìm lại hào quang năm xưa của mình được nữa. Tất cả những gì khán giả nhớ ở cậu là danh xưng "cậu bé đẹp nhất thế gian" của vai diễn Tadzio huyền thoại cùng loạt scandal ly kỳ. Còn với diễn viên - ca sĩ Bjorn Andresen trưởng thành thì khán giả không dang tay đón nhận.

Bjorn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới. Có khi cậu tốn 1 năm trời để chờ đợi một dự án điện ảnh bấm máy thì đến phút cuối bộ phim bị hủy bỏ. Về sau, Bjorn miêu tả sự nghiệp của mình là một mớ hỗn độn đầy đau khổ.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 8.

Bjorn Andresen cho rằng chính nhan sắc xinh đẹp đã nguyền rủa mình

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bjorn Andresen khẳng định việc được mọi người gọi là "cậu bé xinh đẹp nhất thế giới" đối với mình không khác gì một lời nguyền. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân không khác gì "một sinh vật lạ bị nhốt trong chuồng cho mọi người tha hồ nhìn ngắm, bình phẩm".

Bjorn Andresen cho biết cảm thấy hối hận khi đã tham gia Death in Venice và bộ phim đã đem đến bi kịch cho cuộc đời mình. Việc nổi tiếng đột ngột khi ở độ tuổi thiếu niên nơi xứ người đã khiến cậu khủng hoảng tâm lý, luôn cảm thấy mình bị người khác lợi dụng như một vật trang trí, thích đặt đâu thì đặt.

"Sự nghiệp của tôi xuất phát từ đỉnh vinh quang rồi dần dần đi xuống. Đó là một cuộc hành trình cô độc. Cảm giác như mọi người không hề quan tâm đến ước mơ và con người thật của tôi" - Bjorn nói khi ở độ tuổi trung niên.

Vật lộn cả chục năm cũng không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, Bjorn quyết định chọn một cuộc sống khác, bình yên như người thường. Năm 1983, cậu chuyển đến sống ở Đan Mạch và kết hôn cùng một nhà văn xinh đẹp. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không hạnh phúc được lâu. Hai người chia tay sau khi gặp cú sốc cậu con trai út đột tử lúc mới chào đời. Từ đó, Bjorn cũng không bao giờ tái hôn.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 9.

Cái tên Bjorn Andresen vốn được nền điện ảnh đặt đầy kỳ vọng cuối cùng đã trở thành một kiếp người buồn

Vào cuối năm 2019, sau hàng chục năm ở ẩn và không tiếp truyền thông, Bjorn Andresen mới xuất hiện trở lại một lần. Giờ đây, "cậu bé xinh đẹp nhất thế gian" đã là một ông lão U70 râu ria xồm xoàm. Hiện tại, Bjorn đã quay về quê nhà Thụy Điển, sống cùng với 2 con gái và các cháu.

 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 10.
 Bi kịch của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian: Cuộc đời ngỡ rực rỡ rồi lại bị ám ảnh và nguyền rủa bởi chính dung mạo như bước ra từ thần thoại  - Ảnh 11.

Hình ảnh "cậu bé xinh đẹp nhất thế gian" hiện tại

Dù khiến người ta tiếc nuối cho một ngôi sao nhí đầy triển vọng năm xưa, Bjorn cho biết hiện tại mình thấy vui vì được sống với đam mê âm nhạc. Ông làm nhạc công trong một ban nhạc địa phương có tên Sven-Erics. Bjorn nói, đến khi 50 tuổi ông mới không còn thấy sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh Tadzio trên những tấm poster quảng cáo nữa và bắt đầu sống nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: The Guardian

Chi Chi

Từ khóa:  phi giới tính
Cùng chuyên mục
XEM