Bị ho và nôn bất thường, tưởng do rượu, nữ sinh đi khám và choáng khi biết nguyên nhân

09/05/2022 09:54 AM | Sống

Một nữ sinh đại học đang đấu tranh để giành lấy sự sống sau khi tưởng triệu chứng ợ nóng của mình là do uống quá nhiều rượu.

Nữ sinh người Anh Georgia Ford, 20 tuổi, cho biết cô bị ho "đến mức nghẹt thở", ợ nóng, nôn mửa bất thường vào tháng 4 năm 2021.

"Tôi đã ho nhiều đến nỗi bị nôn. Đó là khi tôi bắt đầu giảm cân vì tôi không ăn uống tốt", Georgia kể.

Sau khi đi khám, một bác sĩ cho rằng lý do là Georgia uống quá nhiều rượu và kê thuốc dạ dày cho cô gái.

Nhưng Georgia cho biết cơn ho của cô ngày càng trở nên tồi tệ, cô không thể đi bộ nhiều như bình thường, và leo cầu thang cũng trở thành một cuộc đấu tranh.

Bị ho và nôn bất thường, tưởng do rượu, nữ sinh đi khám và choáng khi biết nguyên nhân - Ảnh 1.

Nữ sinh người Anh Georgia Ford, 20 tuổi, vừa chia sẻ về câu chuyện được chẩn đoán mắc ung thư của mình.

Nhận chẩn đoán ung thư sau nhiều lần đi khám

Tình trạng nôn mửa của cô gái tồi tệ nhất vào tháng 8 năm 2021, khi cô bắt đầu ho ra máu.

Georgia vào phòng cấp cứu và được tiến hành chụp X-quang. Các bác sĩ phát hiện "những mảng mây" trên phổi. Nhưng lúc đó, các bác sĩ khẳng định đây không phải là ung thư hay "bất cứ điều gì nguy hiểm đến tính mạng".

Cô gái đã được chuyển đến gặp nhiều bác sĩ hô hấp trong ba tháng nhưng trong thời gian này, cô ngày càng yếu, giảm 10 kg trong mùa thu và bị đau lưng.

Bị ho và nôn bất thường, tưởng do rượu, nữ sinh đi khám và choáng khi biết nguyên nhân - Ảnh 2.

Georgia là một nữ sinh ngành luật.

Sau rất nhiều lần đến gặp các bác sĩ, đến tháng 11 năm 2021, Georgia đã choáng váng khi cuối cùng được thông báo rằng các triệu chứng của cô là do ung thư thận.

Cụ thể, căn bệnh Georgia mắc có tên là ung thư biểu mô tế bào thận dạng nhú.

Ung thư cũng đã di căn khắp cơ thể Georgia và không thể chữa khỏi.

Nữ sinh ngành luật cho biết cô "luôn tự hỏi" nếu phát hiện sớm hơn, liệu tiên lượng của cô có thể khác hay không.

Georgia, đến từ Stroud, Gloucestershire, Vương quốc Anh, cho biết: "Tôi không biết liệu nếu bệnh được phát hiện sớm hơn một chút, câu chuyện của tôi có thể sẽ khác không. Đó là một trong những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ biết, nhưng luôn tự hỏi".

Ung thư tế bào thận là loại ung thư thận phổ biến nhất ở người lớn (80%), trong đó dạng nhú chiếm khoảng 15%.

Bệnh này thường gặp hơn ở người lớn tuổi, với các triệu chứng bao gồm đau hai bên hông, sụt cân, sốt và tiểu ra máu.

Bị ho và nôn bất thường, tưởng do rượu, nữ sinh đi khám và choáng khi biết nguyên nhân - Ảnh 3.

Nữ sinh kể từ đó đã bắt đầu liệu pháp miễn dịch.

"Tôi thực sự rất sốc"

Georgia nói: "Có vài lần tôi không nói nên lời và ngồi trong im lặng, tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự rất sốc. Tôi cảm giác vô cùng buồn chán khi biết về bệnh của mình".

"Khoảnh khắc đó đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi. Sau đó, họ nói: 'Hãy nhìn xem, nó bắt đầu trong thận và lan ra phổi, gan, các hạch bạch huyết và xương của bạn'".

"Đó là khi họ cũng nói với tôi rằng bệnh không thể chữa được. Nỗi buồn tràn ngập tôi lúc đó".

"Chỉ trong vài tuần, từ một sinh viên đại học chính quy, tôi trở thành một bệnh nhân ung thư nhập viện. Điều đó thật khó tin. Nó thực sự khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn".

Nữ sinh kể từ đó đã bắt đầu liệu pháp miễn dịch, bao gồm việc uống thuốc hằng ngày và truyền tĩnh mạch hai tuần một lần.

Cô cũng mang theo bình oxy di động và sử dụng ống thở oxy vào ban đêm để giúp cô thở thoải mái hơn.

Bị ho và nôn bất thường, tưởng do rượu, nữ sinh đi khám và choáng khi biết nguyên nhân - Ảnh 4.

Georgia đang muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư thận.

Mục đích điều trị của cô gái là thu nhỏ ung thư càng nhiều càng tốt để cô có thể "sống bình thường" và cô hy vọng sẽ quay lại trường khi cảm thấy đủ khỏe.

Georgia đã thành lập một quỹ trên trang GoFundMe để gây quỹ cho hai tổ chức từ thiện đang hỗ trợ cô trong suốt quá trình điều trị.

Georgia nói: "Bất kể bác sĩ hay bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào nói gì, bạn vẫn là người hiểu cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác".

"Nếu bạn nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, bạn cần đi khám. Tốt hơn hết bạn nên đi khám để biết chắc chắn rằng nó không phải là ung thư thay vì bỏ mặc nó và phát hiện khi đã quá muộn".

"Sau này, bác sĩ chẩn đoán sai cho tôi đã nói: 'Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này ở một người ở độ tuổi của bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra’".

(Nguồn: The Sun)

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM