Bị bạn bè bắt nạt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy xót xa: 'Mẹ, xin hãy cho con một sợi dây…’

20/04/2023 14:50 PM | Sống

Vấn nạn bạo lực học đường đã đẩy nhiều người vào cái hố sâu của sự suy sụp. Chính điều này đã khiến một cậu bé 9 tuổi phải thốt lên van xin mẹ mình cho một sợi đây để quyên sinh.

Yarraka Bayles là mẹ của Quaden Bayles (9 tuổi) - một cậu bé thổ dân thuộc bộ tộc Murri không may mắc chứng bệnh lùn (phổ biến được gọi là achondroplasiado do đột biến ngẫu nhiên khi thụ thai). Căn bệnh này thường xảy ra ở trẻ em bị chậm tăng trưởng vì thiếu hormone sinh trưởng.

Theo bác sĩ chẩn đoán, cậu bé sẽ mãi không phát triển chiều cao được và phải đến bệnh viện nhiều lần phẫu thuật do chèn ép cột sống, suy hô hấp mỗi khi ngủ và cần một chiếc máy thở 24/24 để có thể duy trì sự sống.

"Mọi thứ như sụp đổ vậy. Điều đó thực sự khó khăn. Nó khiến tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề, có lẽ là trong khoảng hai năm đầu tiên." Bà Yarraka chia sẻ.

Tuy nhiên, bất chấp bệnh tật, Quaden vẫn mong muốn mình được trở thành một đứa trẻ bình thường. Cậu bé cũng có các sở thích như các bạn đồng chăng lứa như nghe nhạc, chơi game, chơi thể thao và ăn uống cùng gia đình vào dịp cuối tuần.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 2.

Bà Yarraka thừa nhận đã nhiều lần phủ nhận chẩn đoán của Quaden khi cậu bé còn nhỏ.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 3.

Quaden là một người rất hâm mộ thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

Nhà vật lý trị liệu Penny Ireland của Bệnh viện Nhi đồng Queensland cho biết Quaden có động lực rất lớn để giải quyết vấn đề.

"Cậu bé có kỹ năng chơi bóng tốt nhất so với bất kỳ ai tôi từng làm việc cùng," Tiến sĩ Ireland tiết lộ.

"Tôi giỏi AFL, bóng đá và bóng rổ, tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ thực thụ và giống như anh họ Biwali của tôi, anh ấy đang ở Hawaii chơi cho trường đại học NBA." Quaden nói.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 4.

Cậu bé 9 tuổi này rất tự hào về di sản bản địa của mình.

Từng là nạn nhân của nạn bạo lực học đường, bất lực, không thiết sống tiếp

Tuy nhiên, chính vì ngoại hình khác biệt nên từ khi bắt đầu đến trường, Quaden Bayles đã thường xuyên gặp phải kì thị và hứng chịu sự bắt nạt từ phía các bạn trong lớp. Đỉnh điểm nhất là vào một hôm khi bà Yarraka đi đón con trở về nhà, trên xe Quaden bất ngờ nói bằng giọng điệu run rẩy: "Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát."

Lời cầu xin ấy đã khiến người làm mẹ như bà Yarraka cảm thấy vô cùng đau đớn và xót xa. Bà đã hỏi con chi tiết sự tình và biết được rằng nguyên nhân của hành động đó là do Quaden đã bị bạo lực học đường, bị bạn bè xa lánh. Cậu bé bị miệt thị ngoại hình đến mức không muốn tiếp tục đi học và thiết sống nữa.

Quá đau lòng về điều này, bà Yarraka đã quay clip công khai và đăng tai trên trang Facebook cá nhân của mình nhằm thông báo đến các bậc cha mẹ của những đứa trẻ đã bắt nạt con mình và cảnh báo các bậc phụ huynh về vấn nạn bạo lực học đường và "body shaming".

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 5.

Hình ảnh Quaden Bayles khóc lóc, van xin mẹ về việc tự vẫn đã khiến dư luận hoang mang.

"Tôi vừa đón con trai đi học về, nghe con kể chuyện bị bắt nạt ở trường học, tôi đã muốn gọi ngay cho hiệu trưởng, muốn hỏi mọi người rằng họ ở trường đã làm những gì để một đứa bé 9 tuổi như con tôi quẫn trí đến mức muốn tự tử.

Con tôi chỉ muốn được đi học, vui chơi với bạn bè có gì là sai mà để phải chịu sự cô lập, xa lánh đến mức muốn tự sát như vậy? Chúng tôi mong muốn được sống như người bình thường không được sao?" Yarraka nói trong clip.

Bà cho biết thêm con trai cô đã phải chịu đựng quá nhiều từ việc đau đớn về thể xác đến tinh thần: 

"Cha mẹ chúng tôi đã dạy chúng tôi đấu tranh cho những gì chúng tôi tin tưởng và nuôi dạy con cái chúng tôi tự hào về con người của chúng.

Những kẻ gièm pha không nhìn thấy sự nỗ lực Quaden Bayles khi những cơn đau nhức xương luôn hành hạ, sự kiệt sức khi cố gắng theo kịp khi bạn có tứ chi ngắn hơn, những giọt nước mắt, những cơn khó thở có thể gây tử vong, chứng viêm khớp khởi phát sớm,... nhưng thằng bé không muốn mọi người nhìn thấy nỗi khổ tâm của mình, không muốn mọi người biết rằng chuyện có một ngoại hình khác biệt đã ảnh hưởng đến tâm lý của nó ra sao.

Quaden đã cố gắng mạnh mẽ, tự tin nhưng mọi người xung quanh làm nó sụp đổ. Nhìn con như vậy tôi đau lòng và bất lực vô cùng."

photo-1

Một chi tiết kinh hoàng mà mẹ Quaden nói thêm chính là đây không phải lần đầu tiên cậu bé tìm đến cái chết. Năm lên 6 tuổi, Quaden đã nhiều lần thử tự sát nhưng không thành.

"Tôi cảm thấy mình thất bại khi làm cha mẹ, hệ thống giáo dục của chúng ta đang thất bại nên mới để những tình trạng đó xảy ra.

Bạo lực học đường diễn ra liên tục, họ gọi tên, mô tả khiếm khuyết ngoại hình của thằng bé để giờ đây, con tôi trở thành một đứa trẻ yếu đuối đến mức muốn tự tử mỗi ngày vì bị bắt nạt khi đến trường hoặc ở nơi công cộng.

Nhìn phản ứng kịch liệt của con trai, tôi cũng không nghĩ đến việc đăng clip, nhưng tôi muốn vạch trần tội ác của những kẻ tội lỗi kia. Nếu tôi không đứng lên và lên tiếng cho con mình thì ai sẽ làm thế? Nếu cứ im lặng có lẽ tôi sẽ mất con vĩnh viễn.

Tôi không ước mong gì lớn lao hơn ngoài việc xin mọi người hãy đối xử với con mình như một đứa trẻ bình thường." Yarraka Bayles chia sẻ công khai.

Quaden đã rất buồn và không để mẹ an ủi mình. Cảm thấy bất lực, Yarraka đã quay phim cảnh đau khổ của mình và đăng lên Facebook Live. Bà ấy nói rằng đó là một tiếng kêu cứu thực sự.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 7.

Và ngay lập tức, video đã nhanh chóng lan truyền với gần chục triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Rất nhiều người đã vào bình luận và bày tỏ sự phẫn nộ cũng như sự yêu thương, thông cảm với cậu bé Quaden dũng cảm, mạnh mẽ.

Thông điệp ủng hộ đến từ khắp nơi trên thế giới - Hugh Jackman, Jonathan Thurston và đội bóng bầu dục All Stars bản địa nằm trong số đó. Ngôi sao NRL Latrell Mitchell đã xin phép gia đình đưa cậu bé đến đội All Stars và động viên giúp Quaden trở nên tự tin và có thêm động lực, niềm tin vào cuộc đời.

"Thật là vui và tôi muốn chạy cùng họ, nhưng tôi đã không chạy được và họ nói hãy đi bộ với họ, nhưng tôi lại nói hãy chạy. Có một đám đông rất lớn đang gọi tên tôi và tôi đã có một chút cảm giác nhút nhát," Quaden nói.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 8.

Quaden đã vinh dự khi được đội bóng bầu dục All Stars dắt lên sân thi đấu ở Gold Coast.

Brad Williams, một diễn viên hài ở Mỹ cũng mắc chứng lùn, đã liên hệ và hỏi liệu anh ấy có thể lập trang Go Fund Me để Quaden đến Disneyland hay không. 

Trong vòng 24 giờ, Quaden đã nhận được số tiền quyên góp hơn 10.000 đô la.

Và sau đó, Yarraka nói, "Nó cứ tiếp tục và tiếp tục."

Vướng nghi vấn lừa đảo bởi câu chuyện là một trò lừa bịp và giả dối

"Tôi nghĩ khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ là khi mọi người bắt đầu thấy số tiền được quyên góp. Sau đó, chúng tôi bị tấn công vì được xem là kẻ lừa đảo." Yarraka chia sẻ.

Bà đã bị buộc tội lừa đảo, cậu bé Quaden được cho là giả vờ làm nạn nhân nhằm moi móc tiền từ phía CĐM khắp nơi trên thế giới.

"Tôi 9 tuổi, sắp bước sang tuổi 10. Mọi người nghĩ tôi 18 tuổi, nhưng thực sự thì không, tin tôi đi," Quaden nói khô khan.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 9.

Gia đình Quaden đã bị tấn công bởi những tin nhắn xấu xa từ những người lạ mặt.

Ngay lập tức, bà Yarraka đã liên hệ với luật sư George Newhouse, người biết rõ về cha cô Tiga và ông vô cùng ngạc nhiên bởi làn sóng tẩy chay hai mẹ con cô lại diễn ra mạnh mẽ như vậy.

"Tôi đã rất kinh hoàng bởi nó, thực sự đáng sợ.Tôi chưa bao giờ thấy mức độ gièm pha đến từ một sự kiện này. Nó không ngừng nghỉ.

Có hàng trăm người, trên thực tế là hàng nghìn người tham gia vào việc thực hiện hành vi lạm dụng bạo lực này."

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 10.

Video lan truyền của Quaden đã phơi bày những góc tối nhất của MXH.

Bởi vì hầu hết những bình luận tiêu cực này đều đến từ Hoa Kỳ nên Newhouse đã liên hệ với Eric Boone, một luật sư có kinh nghiệm quốc tế về giải quyết những lời phỉ báng trên MXH.

"Trong số 120 video mà chúng tôi đã xác định, chúng tôi đã gỡ xuống khoảng 106 video," Eric nói.

"Nhưng với mỗi bước chúng tôi tìm thấy một nền tảng khác mà sau đó bạn cần xem xét và khi làm điều đó, chúng tôi thấy sự gia tăng của các tài khoản giả mạo và mạo danh nhắm mục tiêu vào gia đình với tất cả các loại bình luận phỉ báng, phân biệt chủng tộc mang tính độc hại."

Tuy nhiên, vụ kiện đã được giải quyết vào ngày 19/9/2021. 

"Bây giờ tôi biết những bình luận đó gây tổn thương và không đúng sự thật. Chúng tôi rất vui khi đặt điều đó lại phía sau và tiếp tục cuộc đời còn lại của mình", bà viết trên Twitter.

Thúc đẩy Luật Quaden để ngăn chặn nạn bạo lực học đường

Chiến dịch của Williams đã huy động được khoảng 630.000 đô la. Gia đình đã từ chối tham gia chuyến đi đến Disneyland và với sự tham khảo ý kiến của Williams, số tiền đã được chia cho sáu tổ chức từ thiện bao gồm Tổ chức Nhận thức Người lùn Australia và Quỹ Balanu.

Một số tiền nhỏ còn lại đã được giữ lại cho Quaden.

Kể từ khi bùng nổ trên mạng xã hội, gia đình của cậu bé đã ổn đinh lại cuộc sống của họ và Yarraka chia sẻ rằng những điều tốt đẹp đã đến nhiều hơn thay vì những điều tiêu cực.

Bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình khác biệt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy cũng phải xót xa: 'Mẹ hãy cho con một sợi dây, con muốn tự sát' - Ảnh 11.

Quaden đã quyết định trở lại trường học vào tháng 6/2022 nhưng bà Yarraka khuyên con hãy hòa nhập lại cộng đồng và nỗ lực từng ngày.

Để tránh không bị những kẻ bắt nạt quấy rầy, gia đình cậu bé đã có một kế hoạch chăm sóc cụ thể, chi tiết để giúp Quaden vượt qua cuộc sống trải nghiệm, học tập ở trường và luôn có một nam nhân viên bản địa hỗ trợ.

Bị bạn bè bắt nạt, bé trai 9 tuổi run rẩy nói một câu khiến ai nấy xót xa: 'Mẹ, xin hãy cho con một sợi dây…’ - Ảnh 11.

Tại Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật hồi đầu tháng này , Yarraka cho biết bà muốn thấy "Luật Quaden" được áp dụng trong các trường học để bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt bởi vấn nạn bạo lực bạo đường.

"Đó hoàn toàn không phải là một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ học sinh, nhân viên hay trường học nào, đó là điều đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Chúng ta cần dạy con cái mình biết chấp nhận hơn", Yarraka nói.


 

TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM