Lặn lội 600km để dự đám cưới bạn thân, cô gái sốc khi bị cấm ăn cỗ chỉ vì tiền mừng cưới quá ít so với mong đợi của cô dâu

19/04/2023 21:45 PM | Sống

Vượt 600 km để đi đến dự đám cưới bạn thân, Băng Băng đã bị chính cô dâu đuổi khỏi đám cỗ chỉ vì tiền mừng cưới quá ít so với mong đợi.

Kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người, trong ngày cử hành hôn lễ, tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè sẽ có mặt để gửi lời chúc và có những món quà để bày tỏ sự chúc phúc đến với cô dâu chú rể.

Đặc biệt phong tục mừng phong bì tiền khi đến dự đám cưới vốn không còn xa lạ gì đối với nhiều người ở các quốc gia trên thế giới. Số tiền trong phong bì thường không cố định, tùy thuộc vào sự thân thiết cũng như tình hình tài chính của bản thân người đến dự. 

Nhưng dù giá trị của chiếc phong bì đó là bao nhiêu cũng thể hiện được tấm lòng của đối phương do vậy người người nhận cũng phải có thái độ nhã nhặn, vui vẻ và không làm mất mặt khách mời.

Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người khó tin và gây xôn xao CĐM khi một người phụ nữ tới dự đám cưới bạn thân đã bị đuổi về chỉ vì số tiền mừng cưới quá ít so với sự kỳ vọng của cô dâu.

photo-1

Trang 163 đưa tin, Băng Băng và cô dâu là bạn thân từ thời cấp 3, sau nhiều năm quen nhau, cả hai đã trở thành tri kỷ gắn bó đến tận khi ra trường và lên đại học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Băng Băng quyết định làm việc ở thành phố còn cô bạn thân ở lại quê phụ giúp gia đình bán hàng, hai người tuy không ở cùng thành phố nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm không vì khoảng cách mà giảm sút.

Gần đây, cô bạn thân đã quyết định đi đến hôn nhân với một anh chàng gần nhà. Băng Băng khi biết được tin này đã nhanh chóng thu xếp công việc để về quê dự đám cưới bởi cô nghĩ đây là sự kiện trọng đại trong đời của bạn thân mình thì không thể vắng mặt được.

Tuy nhiên, để có thể về quê dự đám cưới, Băng Băng đã xin nghỉ phép trước 2 ngày, chạy xe 600 km không biết mệt mỏi để đến nơi trước ngày cưới một ngày.

Thậm chí, vào ngày cưới, Băng Băng còn đến địa điểm cưới từ rất sớm, cô giúp bạn thân sắp xếp công việc, kiểm tra váy cưới và lớp trang điểm có vấn đề gì không trước khi chính thức diễn ra buổi lễ.

Nhìn thấy bạn thân bước vào lễ đường, sánh vai cùng chồng vô cùng xứng đôi phải lứa, Băng Băng cảm thấy rất xúc động, nước mắt cũng trực chào ra. Sau đó, cô cùng mọi người ngồi vào bàn tiệc, chờ đồ ăn được dọn ra để thưởng thức.

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy không thể ngờ được rằng trước khi thức ăn được dọn ra, cô dâu đã giận dự bước đến và ném phong bì lớn màu đỏ vào mặt Băng Băng.

Nhìn thấy trên phong bì ghi tên mình, bên trong là 2000 nhân dân tệ mà mình chuẩn bị, Băng Băng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, cô bạn thân mới hét lên: "Người khác tặng tôi ít nhất là 5.000 nhân dân tệ, nhưng cậu là bạn thân của tôi mà chỉ mừng 2.000 nhân dân tệ thôi à. Cậu thật là tốt bụng đó. Cậu cầm số tiền này về đi, đừng ăn uống gì hết, chúng ta nghỉ chơi với nhau đi".

photo-1

Được biết, cuộc sống của Băng Băng không mấy dư dả, tuy làm ở thành phố lớn lương cao nhưng chi phí sinh hoạt cũng nhiều, hàng tháng hầu như không tiết kiệm được, nên 2000 nhân dân tệ là số tiền cô đã cực khổ dành dụm được.

Giờ đây nghĩ lại bản thân đã hết mình vì bạn, mà bị bạn thân mắng mỏ, làm nhục trước mặt tất cả mọi người chỉ vì số tiền mừng cưới quá ít so với kỳ vọng. Băng Băng buồn bã, chán nản không muốn giải thích gì thêm liền lập tức lấy đồ và rời đi không ngoảnh mặt lại trước bao ánh nhìn của mọi người.

photo-1

Băng Băng quyết định ra về sau hành động thô lỗ của người bạn thân. (Ảnh: 163)

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi lên MXH, nhiêu người đã tỏ ra ngán ngẩm trước thái độ của cô bạn thân và cảm thấy vô cùng tiếc nuối , xót xa cho Băng Băng khi đã đặt lòng tin nhầm chỗ, quá tin tưởng và coi trọng tình bạn này.

- "Liệu tình bạn này có thể đong đo được bằng tiền ư? 2000 nhân dân tệ là nhiều rồi, nó còn tượng trưng cho tấm lòng của cô ấy, người bạn thân đã quá thô lỗ rồi."

- "Xã hội giờ sợ thật, thực ra đây là chuyện có qua có lại, cô ấy cho bạn thân 2000 nhân dân tệ thì khi cô ấy kết hôn, người bạn thân cũng có thể mừng lại 2000 nhân dân tệ mà. Sao lại làm mất mặt cô ấy trước bao người như thế?"

- "Cô dâu đó nên trân trọng tình bạn này và đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc, tình cảm không thể mua được bằng bất kỳ số tiền nào đâu."

- "So với 2000 nhân dân tệ mà bạn thân từ xa đến dự đám cưới còn quý giá hơn nhiều, nếu bạn quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, bạn sẽ gạt bỏ đi những người chân thành và tốt bụng với mình như thế này. Vậy nhiều tiền để làm gì?" Nhiều người để lại bình luận của mình bên dưới bài viết.

TaeTae

Cùng chuyên mục
XEM