Bí ẩn “người chuột chũi” ở New York: Lại phát hiện 3 người chui xuống cống giữa đêm
Ba người đàn ông bị phát hiện trèo xuống miệng cống ở Manhattan, New York, vào rạng sáng 11/10. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên nhiều câu hỏi về những người bí ẩn xuất hiện trong hệ thống cống ngầm của thành phố thời gian gần đây.
Cảnh sát New York (NYPD), lực lượng cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã được điều động đến một khu vực ở Manhattan sau khi nhận được tin báo về ba người đàn ông trèo xuống cống vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 11/10.
Theo cảnh sát, cuộc gọi khẩn cấp 911 được thực hiện ngay trước 1 giờ sáng, báo cáo sự việc xảy ra trên đường West 141st Street, đoạn giữa Hamilton Place và Amsterdam Avenue. Người gọi cho biết ba người đàn ông đã bị phát hiện đi xuống hệ thống cống thoát nước.
Tại hiện trường, một số nhân chứng cho biết ít nhất một người đàn ông sau đó đã trèo lên khỏi cống, lên một chiếc ô tô màu bạc rồi rời đi theo hướng chưa xác định. Một phát ngôn viên của NYPD cho biết vụ việc đang được điều tra.
Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và nhân viên cấp cứu có mặt tại đường West 141st Street, Manhattan, sau khi nhận được tin báo về những người trèo xuống cống (Ảnh: Nypost)
Lực lượng cứu hỏa được gọi đến hiện trường sau 1 giờ 30 phút sáng. Theo thông tin từ cơ quan này, báo cáo ban đầu được đánh giá là không có căn cứ. Hiện chưa có thông tin xác nhận về danh tính của những người liên quan hoặc lý do họ xuất hiện tại miệng cống.
Vụ việc thu hút sự chú ý bởi New York đã ghi nhận nhiều trường hợp tương tự trong những tháng gần đây. Những người này thường bị phát hiện trèo lên hoặc đi xuống các miệng cống tại những khu vực khác nhau trong thành phố, khiến truyền thông địa phương gọi họ là những “người chuột chũi”.
Nhiều vụ việc liên tiếp được ghi nhận
Chỉ vài ngày trước vụ việc trên đường West 141st Street, năm người đàn ông đã bị phát hiện trèo lên từ một miệng cống tại khu Upper East Side, gần đường 82. Theo cảnh sát, nhóm người này sau đó rời khỏi hiện trường bằng một chiếc xe tải.
Tháng trước, hai người đàn ông là Kevin Rodriguez, 26 tuổi, và Samuel Reveron, 25 tuổi, đều mang quốc tịch Venezuela, đã bị bắt giữ tại Queens vì liên quan đến một vụ xâm nhập hệ thống cống ngầm ở Manhattan.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường sau khi nhận được báo cáo về những người xuất hiện trong hệ thống cống ngầm tại New York (Ảnh: Nypost)
Bên cạnh đó, một vụ việc khác xảy ra vào rạng sáng thứ Tư trên Đại lộ Park, gần đường East 61, thuộc khu Upper East Side. Hai người này bị nghi đã đi vào khu vực ngầm bên dưới một khách sạn từng đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trước đó, vào mùa hè năm nay, ba người đàn ông mặc quần yếm và đội đèn pha được nhìn thấy bò lên từ lòng đất gần Madison Square Garden, tại khu vực giao giữa đường 32 và Đại lộ số 7 ở Manhattan.
Những trường hợp tương tự cũng từng xảy ra tại Brooklyn. Tháng 9 năm ngoái, ba người bị phát hiện trèo ra từ một miệng cống ở khu Bensonhurst vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Cả ba đã bỏ chạy trước khi cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo tin khẩn cấp.
Việc các vụ việc xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau khiến câu chuyện về những người bí ẩn dưới lòng đất New York tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy tất cả các trường hợp này có liên quan với nhau.
Vì sao những người này tìm cách xuống cống?
Một câu hỏi được đặt ra là điều gì khiến những người này đi vào hệ thống cống thoát nước của thành phố. Theo các báo cáo địa phương, giới chức New York suy đoán rằng một số người có thể đang tìm kiếm những món đồ có giá trị bị rơi xuống cống, chẳng hạn như tiền xu, ví, phế liệu kim loại hoặc đồ trang sức.
Dù vậy, đây mới chỉ là giả thuyết về động cơ của những người xâm nhập hệ thống cống ngầm, chưa phải kết luận được xác nhận đối với các vụ việc gần đây.
Hệ thống cống thoát nước là một phần hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Việc tự ý đi vào những khu vực này không chỉ có thể gây nguy hiểm cho người bên trong mà còn khiến lực lượng chức năng phải kiểm tra, ứng phó khi nhận được tin báo về người mất tích hoặc mắc kẹt.
Đối với vụ việc mới nhất tại đường West 141st Street, danh tính và mục đích của ba người đàn ông vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, những lần xuất hiện liên tiếp của các nhóm người tại miệng cống ở Manhattan và Brooklyn tiếp tục đặt ra câu hỏi về hoạt động của họ dưới lòng đất New York.
Nguồn: NYpost

