"Bảo tàng Nokia" giữa lòng Hà Nội: Nếu yêu những giá trị xưa cũ, hãy dành thời gian ghé qua đây

10/02/2017 11:53 AM | Công nghệ

Mệt mỏi vì sự tràn lan và phổ biến của smartphone cũng như thế giới số hiện nay, muốn tìm kiếm một món đồ công nghệ vừa đơn giản, hiệu quả mà lại độc đáo? Vậy thì hãy dành chút thời gian ghé qua địa điểm này.

Trong thời đại công nghệ kỹ thuật phát triển mạnh mẽ như hiện nay, sự hiện diện của một chiếc điện thoại đi kèm bên người là dấu hiệu đã quá đỗi quen thuộc đối với tất thảy chúng ta, vì nó có thể bao quát được nhiều vai trò trợ giúp hữu ích trên mọi mặt cuộc sống. Nếu để tâm một chút tới sự khác nhau qua các thời kỳ, chắc chắn sẽ không khó khăn gì để bạn nhận ra sự thay đổi xoay chiều và cải tiến nhanh đến chóng mặt của điện thoại, đặc biết là smartphone trong những năm gần đây.

Chắc chắn là không ai có thể phủ nhận được những đặc điểm đột phá mà công nghệ điện thoại thông minh ngày nay sở hữu, nhưng theo quy luật đào thải của tự nhiên, vô tình nó cũng làm mất đi những thứ từng xuất hiện trên những chiếc điện thoại cơ bản đơn giản (feature phone) ngày xưa, tưởng như nhỏ bé nhưng nếu xét riêng thì sẽ thấy chúng thật sự quan trọng. Chẳng hạn như "cụ" Nokia đập gạch gạch vỡ thay vì iPhone rơi 1m vỡ màn hình; sạc 1 lần dùng 2 tuần thay vì smartphone sạc 2 lần dùng 1 ngày... Từ đó, nhiều người bỗng có sở thích và trào lưu tìm lại cảm giác hoài niệm và trải nghiệm ngày xưa, khi mà họ chỉ cầm trong tay những chiếc "cục gạch" đó thôi cũng đủ cảm thấy sung sướng và mãn nguyện lắm rồi.

Đó là nói về phạm vi chung trên toàn thế giới, vậy còn ở ngay Hà Nội nơi chúng ta đang sống thì sao? Nếu cũng là một tín đồ của thế hệ điện thoại kinh điển thời kỳ trước và muốn thử lại cảm giác đó ngay giữa thế giới smartphone hiện đại, hãy tìm đến cửa hàng độc đáo ngay sau đây.


Nằm ở khuôn viên lọt bên trong số 12A Cao Bá Quát, cửa hàng mang tên RareShop này dù nhỏ thôi nhưng lại chứa đầy những bất ngờ dành cho bất kỳ ai ghé qua. Chủ cửa hàng là anh Đạt, là một người có niềm đam mê lớn với những điện thoại thế hệ trước. Đúng như tên gọi của shop, chỉ vừa bước vào cửa bạn sẽ có thể thấy ngay cách sắp xếp tủ trưng bày gọn gàng cùng nhiều chiếc máy và phụ kiện đầy đủ song hành cùng quá khứ đập ngay vào mắt.

Cách sắp xếp hướng theo sự tương đồng về đặc điểm ngoại hình và sự độc đáo của mỗi loại.

Qua trò chuyện với anh, chúng tôi được biết cửa hàng đã dần hình thành và bước những bước đi đầu tiên từ năm 2006 - khi mà thế giới vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi cơn sốt Nokia E71 với bàn phím vật lý QWERTY. Kể từ đó, anh vừa duy trì hoạt động, vừa tiếp tục tìm kiếm và sưu tập thêm nhiều mẫu điện thoại kinh điển khác.

Nói về công việc kinh doanh của mình, anh cho biết nhiều người cũng thường đến mua về sưu tầm lại, hoặc có thể vì muốn tìm về kỷ niệm và cảm giác cầm trong tay món đồ đó như ngày xưa - cũng giống như khá nhiều xu hướng hoài niệm đồ cổ như những chiếc iPhone, máy tính Mac đời đầu được bán với giá hàng trăm nghìn USD nhưng vẫn có nhiều người tìm săn vậy.

"Nhiều lúc anh phải đấu giá trên eBay từ thị trường quốc tế để mang về đây, chứ tìm mua ở Việt Nam thì thời tiết khí hậu nó 'phá' máy nhanh lắm," chia sẻ bởi anh Đạt. Quả đúng như vậy, khi mà chất liệu chế tạo khung máy chưa hiện đại và kháng chịu nhiều tác động môi trường như công nghệ hiện nay thì việc ngoại hình không còn bóng bẩy như mới của các đời máy này sau một thời gian sử dụng tương đối là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Cùng chiêm ngưỡng những thiết bị độc đáo có mặt tại đây:

Nokia 3310 (2000) - cục gạch huyền thoại này đã quá quen thuộc rồi: pin trâu, sóng khỏe, loa to, cứng cáp.

Nokia 8210 (1999-2000) - mở đầu trào lưu thời trang điện thoại nhỏ gọn và đẹp mắt, đồng thời cải tiến đột phá khi là một trong những thiết bị đầu tiên sở hữu thiết kế ăng-ten ngầm, khác hẳn so với các máy ăng-ten dài bên ngoài).

Nokia 3315 (hàng dưới) - phiên bản nâng cấp nhẹ từ 3310, có thêm màn hình động và phím cao su, phát hành riêng cho thị trường châu Á.

Từ trái qua: Nokia 6250 (điện thoại "trâu bò" chống shock, chống bụi, chống nước đầu tiên của Nokia), Nokia 6650 (điện thoại hỗ trợ 3G đầu tiên của Nokia), Nokia 7110 (điện thoại tích hợp WAP đầu tiên và model duy nhất của Nokia sử dụng con lăn 3 chiều).

Nokia 5300 - điện thoại đầu tiên của dòng Express Music, niềm mơ ước của các tín đồ âm nhạc một thời.

Nokia 770 - PDA Tablet đã có từ khá lâu, chạy Linux, chỉ phục vụ chức năng như GPS, Wi-Fi và hỗ trợ thông tin chứ không phủ sóng di động được. Đây là một minh chứng cho thị trường thiết bị đa dạng của Nokia, không đơn thuần chỉ sản xuất duy nhất điện thoại.

"Thỏi son" Nokia 7280 này vẫn hoạt động bình thường, với phím thao tác tương tự vòng tròn click-wheel trên Apple iPod.

Nokia 7200 (giữa) - điện thoại GSM(2G) kiểu dáng gập đầu tiên của Nokia.

Nokia E72 và bộ sưu tập bàn phím QWERTY vật lý đến từ nhà sản xuất.

Ngoài ra còn có nhiều gương mặt đến từ các nhãn hiệu khác mà có thể một vài trong số đó bạn chưa thực sự biết đến:

Motorola RAZR V3xx một thời làm mưa làm gió trên thị trường di động.

O2 Exec - PDA cao cấp, ra mắt tầm năm 2005 với giá xuất xưởng hơn 1000$.

PDA đầu tiên trên thế giới tích hợp các chức năng y hệt điện thoại, chạy hệ điều hành Windows Mobile, sản xuất vào năm 2000 bởi Trium (công ty con chuyên mảng thiết bị viễn thông của Mitsubishi).

Siemens S10 - điện thoại màn hình đa màu sắc đầu tiên trên thế giới, ra đời năm 1998. Dù chỉ có 4 màu nhưng vẫn xứng đáng là bước ngoặt đột phá mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực thiết bị di động.

Haier P5 - xuất hiện năm 2003, hiện vẫn còn nguyên seal 100% tại cửa hàng. Máy sở hữu thiết kế khá lạ và độc, cùng một số chức năng thêm như ghi âm, đèn laser...

Nếu có đam mê sưu tập thiết bị công nghệ thuộc thời kỳ trước, hoặc đơn thuần là muốn "đổi gió" thoát ly khỏi cuộc sống số hiển hiện mọi nơi thì hãy tìm đến với cửa hàng của anh Đạt, và tận hưởng một cảm giác mới lạ trong không khí tại đây.

Theo NPQM

Cùng chuyên mục
XEM