Bạo hành...trên phim, Doãn Quốc Đam xin lỗi Huyền Lizzie
"Tôi thừa nhận mình có sai", Doãn Quốc Đam chia sẻ sau cảnh nhập vai quá chân thực.
Trong bộ phim Căn nhà không mái che tập 1, khán giả sốc với phân đoạn Bình (Doãn Quốc Đam) trút giận lên Hạnh (Huyền Lizzie) vì nghi ngờ cô đâm đơn ly dị. Bất chấp sự phản ứng yếu ớt của vợ, Bình đập mâm cơm vào lưng, nhét cơm vào miệng Hạnh để trừng phạt khiến khán giả xót xa.
Đặc biệt, khi VTV tung trích đoạn hậu trường cho thấy Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie phối hợp ăn ý. Dù sử dụng kỹ thuật hình thể để tránh gây thương tích cho bạn diễn, nam diễn viên nhập vai chân thực đến ngỡ ngàng.
Hậu trường cảnh Doãn Quốc Đam đánh Huyền Lizzie không có trong kịch bản - Video: VTV
Tuy nhiên, không ít khán giả đặt câu hỏi về cách Doãn Quốc Đam thực hiện các cảnh hành động, cho rằng nam diễn viên có thể gây đau đớn cho bạn diễn.
Trước những tranh luận, Doãn Quốc Đam đăng bài viết dài, thừa nhận thiếu sót trong quá trình phối hợp với bạn diễn. "Tôi sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Đến khi quay, điều đáng trách là tại sao không bàn bạc, không tập luyện trước. Tôi thừa nhận mình có sai", nam diễn viên chia sẻ.
Theo Doãn Quốc Đam, anh thường không thể hiện toàn bộ hành động dự kiến trong lúc tập luyện vì muốn giữ phản ứng bất ngờ, tự nhiên của bạn diễn khi máy quay hoạt động.
"Tôi sai khi tự tạo ra cơ chế phòng vệ cho mình, bởi tôi muốn nhìn thấy những phản ứng bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước nhưng chân thực nhất của bạn diễn", Doãn Quốc Đam thừa nhận.
Doãn Quốc Đam đóng vai người chồng nghiện cờ bạc, rượu chè và thường xuyên bạo hành vợ - Ảnh cắt từ clip
Anh cho biết thông thường chỉ tập luyện khoảng 60% những gì dự định thể hiện trong cảnh quay chính thức. Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến bạn diễn không thể lường trước toàn bộ hành động sẽ xảy ra.
Liên quan cảnh nhân vật Bình dùng mâm cơm đánh vợ, Doãn Quốc Đam khẳng định đã chủ động tính toán vị trí và góc quay nhằm hạn chế lực tác động trực tiếp lên cơ thể Huyền Lizzie.
Trước khi quay, anh nhắc nữ diễn viên ngồi lùi lại, đồng thời lựa chọn vị trí có phần tay vịn ghế nhô cao hơn lưng của Huyền Lizzie. Khi thực hiện động tác đập mâm, tay vịn sẽ cản phần lớn lực tác động. Theo nam diễn viên, kinh nghiệm làm phim giúp anh xác định được góc máy và cách xử lý động tác để tạo cảm giác nhân vật bị đánh mạnh, dù lực thực tế không tác động hoàn toàn vào cơ thể bạn diễn.
Với chi tiết nhét cơm vào miệng nhân vật Hạnh, Doãn Quốc Đam cho biết hành động được bổ sung khi quay chính thức. Trong lúc tập luyện, đạo cụ chưa được bố trí đầy đủ. Sau đó, đạo diễn Phạm Gia Phương đề nghị anh tăng mức độ dữ dội của phân cảnh để làm rõ tính cách bạo lực, khiến khán giả căm ghét nhân vật Bình.
Doãn Quốc Đam buồn khi đọc những bình luận cho rằng mình có mâu thuẫn cá nhân với Huyền Lizzie nên cố tình thực hiện các hành động mạnh trong cảnh quay. Anh không hài lòng khi có người thuộc ê-kíp bình luận rằng anh đã đập mâm thật vào lưng bạn diễn, khiến khán giả hiểu sai về quá trình thực hiện phân cảnh.
Huyền Lizzie trong vai người vợ khổ hạnh, một mình gánh vác gia đình
Nam diễn viên cho rằng việc chia sẻ các video hậu trường cần phản ánh đúng kỹ thuật diễn xuất, tránh tạo ra những suy đoán không chính xác về mối quan hệ giữa các diễn viên.
Dù giải thích cách thực hiện cảnh quay, Doãn Quốc Đam vẫn nhận trách nhiệm về phương pháp làm việc của mình và gửi lời xin lỗi đồng nghiệp.
Ngay dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie bình luận: “Em còn cảm ơn anh không hết. Không có anh làm sao em đẩy được cảm xúc cao trào như thế. Còn về việc bị đau thì có đập vào người tí nào đâu mà đau. Ai xem tinh thì đều thấy đập vào ghế mà. Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh như thật, anh quá tuyệt vời”.
Bên cạnh những ý kiến tranh luận về mức độ dữ dội của cảnh quay, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Doãn Quốc Đam, cho rằng cần phân biệt hành vi của nhân vật Bình với diễn viên ngoài đời. Không ít người cũng khen nam diễn viên nhập vai tốt, thể hiện được sự hung hãn và tính cách đáng trách của người chồng vũ phu.

